Thảo Luận Chung cẩn thận với F1...

Hạng D
4/9/06
2.299
25.760
113
Chuyện là vậy..
cuối tuần rồi, em lấy xe chở cả gia đình đi chơi cuối tuần như thường lệ, chiều chủ nhật thì lại quay về nhà chuẩn bị cho 1 tuần làm việc mới..
Đi xa về, xe rất dơ nên em rửa sơ và vệ sinh nội thất trong xe chút chút... trong lúc đang lau dọn xe thì em phát hiện một việc, suýt té ngửa..:(:(... F1 nhà em, nó lấy đồng xu 200 và nhét vào khe cửa sau bên tài, em tá hỏa, nếu không biết mà ấn nút mở cửa kiếng thì bảo đảm là từ kẹt kiếng cho đến trầy phim, có thể hư cửa..:(:(. em toát mồ hôi mới lấy được cái đồng xu 200 ra ....
Đã thế cu cậu còn nắm cái lẫy mở cửa bên trong giựt thế nào đó mà giờ nó đơ lun... ặc, ặc, ặc...
Chắc từ giờ em phải ngó sơ F1 trước mỗi khi bước lên xe quá....:):)
 
Hạng D
28/2/11
1.027
9
38
Em tưởng bác nhốc nó trong xe đi nhậu chứ. hihi
Có 1 lần em bỏ nó + chì khoá trong xe, nó lock cửa. Em khóc ròng.( nó 2 tuổi chỉ biết clock, không biết mở )
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Tony Hai Lúa nói:
Em tưởng bác nhốc nó trong xe đi nhậu chứ. hihi
Có 1 lần em bỏ nó + chì khoá trong xe, nó lock cửa. Em khóc ròng.( nó 2 tuổi chỉ biết clock, không biết mở )
Vì thế nên thủ 1 chìa khóa dự phòng ở trong ví hoặc giấu ở đâu kỹ thật kỹ bên dưới gầm xe để dự phòng!
 
Hạng D
7/6/11
1.325
519
113
42
người quen ngồi ghế lái phụ, F1 ngồi trong lòng, em ko để ý giỡn thế nào, lúc xuống xe thì thấy gãy cái lẫy chỉnh hướng máy lạnh phía trước...
 
Hạng D
11/4/08
1.281
31
48
Ho Chi Minh city
F1 của em bây giò 15th rồi, cũng phá ác, lên xe gặt gạt đạp từa lưa. Mẹ nó hay bà phải vất vả tìm cái gì để nó chơi mà ngồi yên.
Mỗi lần lăn bánh đều phải kiểm tra lock cửa cẩn thận.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
tui thì thót tim với con gâu gâu trắng lông xù của ông anh
21.gif


1998 ôm cái 4 chỗ xe nhà từ HCMC về miền Tây chơi, chở ông anh + con gâu gâu của him có cả sợ xích cổ lòng thòng
8pm tối hù sắp hàng lên phà Mỹ Thuận : lúc đang tống ga lên phà thì chưn ga kẹt cứng ngắc cái xe đứng khựng luôn trên bàn phà : con gâu gâu cứ chui tùm lum dưới sàn xe sợi xích cổ lòng thòng quấn vô 3 pê-đan rối nùi như spaghetti
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Đi xe nào hay đi đâu thì có F1 phải cẩn thận, F1 nhà em cũng thuộc dạng mê xe và hay táy máy tay chân dù bây giờ chỉ 21 tháng tuổi nhưng đã có thành tích "thâm niên" quậy các Lẫy, nút, vật dụng trên xe 10 tháng
 
Hạng D
29/11/04
1.822
18.141
113
Em cưng con nít nhưng rất nghiêm mấy vụ đó. Có lần chở chị vợ đi. Bả ẳm thằng ku gần 2 tuổi ngồi băng sau. Trong xe nó phá cái gì em cũng kệ, không la (Nào là lật màn hình, bấm chỉnh tùm lum, kéo gạt tàn, bấm nút chỉnh ghế .... nhưng em không la, kệ, hư thì sửa!). Nhưng nó xoay qua thích kéo lẫy mở cửa ! Ngặt nỗi xe ford chỉ khóa ngoài chứ không khóa trong. Em nhắc thì bà chị nói :"chị biết mà, để chị giữ" .. Và bả cứ để nó kéo, còn bả thì ngồi giữ cái cửa lại !!!! Nhắc vài lần , sôi máu tỏ thái độ khó chịu thì bả lại khó chịu với em !!!
Cũng 2 mẹ con đó. Có lần đi taxi về càm ràm nói "thằng taxi mất dạy, con nít mà nó làm này làm nọ ..." . Em hỏi taxi người ta làm sao. Bả kể ẳm nó ngồi ghế trước, thằng ku "đâu có phá gì, chỉ rờ rờ cái cần số mà thằng taxi hất tay thằng nhỏ ra.." ! Em nghe gai người, nói mấy câu chửi ẩn ý , không biết bả hiểu không !!!
 
Hạng B2
12/1/11
162
0
16
www.otosaigon.com
nói j nữa mấy đứa cháu em nó quậy còn dã man hơn, chiếc santafe của ông anh em nó quậy muốn bay luôn, mấy nút chiều chỉnh cd chỉnh ghế đồ nó chả bao giờ dùng tay đâu, lấy chân làm phát 1 thôi , màn hình gắn trên ghế để hàng ghét sau xem chúng tìm mọi cách để gỡ ra khỏi ghế, e bó tay luôn