bác nào đi KSK thì đi thẳng vô cửa luôn , phía bên phải là phòng khám SK đừng đi ra phòng khám SK phía ngoài .baden nói:Cho em xin moi cái thớt này lên cái nhen, vì em không muốn lặp thớt mới, tốn tài nguyên OS.
Mịa, đúng là tức éo chịu được mấy thằng cha BYT. Chẳng lẽ những người cận thị không được lái xe àh, tổ cha cái bọn ngu hơn xxx.
Hôm tuần rồi, em đến 252 LCT khám sức khỏe để đổi bằng. Sau khi khám xong hết, cha bs hỏi em đeo đính mấy độ? Em bảo 1.5 độ. Ổng dòm cái kính em & nói không thể 1.5 độ được, đến bv mắt khám rồi đưa kết quả về đây. Tiên sư bố.
Ra ngoài gặp cò vạc thì bảo 500 họ làm hết luôn cho nhưng phải đi qua bên Tân Phú làm.
Quay vào phòng khám gặp chị bs ngồi kế cha bs kia để xin lại cái giấy khám (sợ họ thông báo cho nhau thì hết đổi) chỉ nhìn cái mẹt của em xong hỏi em cận bao nhiêu độ? Em thật thà nói >4 độ tí
. Chị mới nói rằng thiệt thà thì chị thông cảm cho qua. Hic, sao luật cái dog gì cũng phải xin xỏ hết, chán thiệt.![]()
Cuối cùng thì em cũng đã có bằng mới roài, nhưng về ấm ức viết email hỏi SGTVT thì họ khẳng định là bs đúng, vì theo cái thông tư khỉ gió của BYT là không cho. Link đây các bác nì
Các bác lên tiếng phản đối để mấy con bò BYT sửa đổi giùm cho dân nhờ với.
Em khám đúng chỗ bác chỉ luôn đó mà vẫn bị cho oạchT_DUC nói:bác nào đi KSK thì đi thẳng vô cửa luôn , phía bên phải là phòng khám SK đừng đi ra phòng khám SK phía ngoài .
Ý em đang nói là cái luật chó chết thế mà thằng BYT cũng ị ra được.
Cận thị đeo kiến thấy rõ thì thi lái bình thường thôi. có điều nếu bác không thấy rỏ thì không nên lái xe.an toàn cho minh và mọi người. tôi 3 độ vẩn lái bình xe bình thường 
VN khác Mẽo bác ơi, cứ học tập và mang theo Bác là OK.solopidi nói:vui nhể, thế thì tội mấy người cận thị (thật) quá
bên Mẽo tụi nó vẫn cho lái nhưng bắt phải đeo kiếng, trong bằng lái nó ghi rõ lưôn là phải đeo kiếng mấy độ. Khi cs chặn lại đọc bằng lái mà bác không đeo kiếng là tèo với nó
em cũng bị y chang như bác ở Q5....tommyha nói:Các bác cho hỏi người bị tật khúc xạ ( cận thị ) có được phép lái xe 4B không ạ ? Số là em có thằng bạn , nó bị cận thị 2,5 độ và đã có bằng lái xe 4B ( B2 ) hơn 10 năm , vừa rối cái bằng lái nó hết hạn và đi khám sưc khoẻ ở Bệnh viện Q5 , tất cả chỉ tiêu đều đạt hết nhưng khi khám thị lực thì ông BS bảo mắt bị cận thị rồi phán luôn " không đủ điều kiện sức khoẽ để lái xe " . Các bác nào biết về vấn đề này là đúng hay sai ạ ? Và có qui định ở đâu không ạ ? Hay ông BS này cố tình làm khó ?
sau đó em cầm đơn đi khám ở Lý Chính Thắng thì rẹt rẹt đóng tiền 5 p là xong
Em 5d đi khám cô bs khám mắt k chịu, ghi rõ số độ, làm e phải năn nỷ ông bs kí là đủ điều kiện lái xe, hic hic, e năn nỉ giữ quá nên bác ấy cũng chịu, 
Em có người bạn bị cắt mất 1 quả thận, đúng QĐ thì không được cầm tài, vậy mà ôm xe cơ quan đi công tác phà phà.
Bác nào bị chấn thương thằng nhỏ phải phẩu thuật cũng không được lái nhé, "lái" trong WC hoặc "lái" trên giường thì không thấy nói tới,


http://www.hanoi.gov.vn/c...e437&groupId=21785
Bác nào bị chấn thương thằng nhỏ phải phẩu thuật cũng không được lái nhé, "lái" trong WC hoặc "lái" trên giường thì không thấy nói tới,
http://www.hanoi.gov.vn/c...e437&groupId=21785