yeap quanh Sân Vận Động cũng nhiều KS
lúc chưa "lên" Tp còn là Thị xã CL : sáng nào cũng thấy cả đám "xu tè" CA còi hụ chở cụ Huy ra Toà xử - cụ ở trên cái Hyundai Grace 12 chỗ màu rêu của CA mà dàn cửa sổ mở thò đầu ra ngoài ngó phố phường CL rất vui hehehe
lúc chưa "lên" Tp còn là Thị xã CL : sáng nào cũng thấy cả đám "xu tè" CA còi hụ chở cụ Huy ra Toà xử - cụ ở trên cái Hyundai Grace 12 chỗ màu rêu của CA mà dàn cửa sổ mở thò đầu ra ngoài ngó phố phường CL rất vui hehehe
Đi thăm viếng người đã có công sinh ra Bác Hồ mà bác hỏi được gì không thì em cũng chịu bácnongdanviet nói:Được gì khi vào đó hả bác, muốn đến thăm viếng thì tìm đền thờ của ông này để vào nè Đỗ Công Tườngquangpham71 nói:KS thì các bác trên đã tư vấn rồi
Đã tới CL rồi thì phải ghé viếng lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc nhé Mợ, ngay TPCL luôn đường lên bến phà CL
P/S: QL30 từ QL1A đến CL thì chú ý biển tốc độ Mợ nhé vì thường là có từ 1-2 điểm bắn đấy
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_C%C3%B4ng_T%C6%B0%E1%BB%9Dng#.C4.90.E1.BB.81n_th.E1.BB.9D
EM nhớ có quán cà phê thẳng ngay đường chợ đêm luôn, không gian tuyệt vời lắm! Xin lỗi vì em quên tên!
Vậy à ?, báo cáo em đã hiểuxe lo nói:Đi thăm viếng người đã có công sinh ra Bác Hồ mà bác hỏi được gì không thì em cũng chịu bácnongdanviet nói:Được gì khi vào đó hả bác, muốn đến thăm viếng thì tìm đền thờ của ông này để vào nè Đỗ Công Tườngquangpham71 nói:KS thì các bác trên đã tư vấn rồi
Đã tới CL rồi thì phải ghé viếng lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc nhé Mợ, ngay TPCL luôn đường lên bến phà CL
P/S: QL30 từ QL1A đến CL thì chú ý biển tốc độ Mợ nhé vì thường là có từ 1-2 điểm bắn đấy
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_C%C3%B4ng_T%C6%B0%E1%BB%9Dng#.C4.90.E1.BB.81n_th.E1.BB.9D![]()
Bình dân thì có KS Xuân Mai ngay sau Bưu điện trung tâm, chổ này ăn sáng có quán bên cạnh: Hủ tiếu, cơm tấm, bò kho khá ngon. Sang hơn xí thì qua Mỹ Trà.
Ăn và nhậu thì có thể vào NH Á Châu cũng OK. Mùa này là mùa lũ nên đặc sản nhiều vô kể: cá linh, chuột, các loại cá...
Nếu có 2 ngày cuối tuần thì nên đi Tràm Chim, mùa này con lũ về nên đi ngược lên phía Bắc (Tân Hồng, Hồng Ngư, Tam Nông - Tràm Chim ở Tam Nông nhé) đặc sản nhiều lắm.
Ăn và nhậu thì có thể vào NH Á Châu cũng OK. Mùa này là mùa lũ nên đặc sản nhiều vô kể: cá linh, chuột, các loại cá...
Nếu có 2 ngày cuối tuần thì nên đi Tràm Chim, mùa này con lũ về nên đi ngược lên phía Bắc (Tân Hồng, Hồng Ngư, Tam Nông - Tràm Chim ở Tam Nông nhé) đặc sản nhiều lắm.
Chiều giờ em bận quá k on nai OS được, mới lú đầu lên đã thấy 3 trang rồi. Cảm ơn sự nhiệt tình của các bác - đúng là tinh thần OS. Với những thông tin trên chắc chắn chuyến đi sẽ được trọn vẹn.
Thanks all!
Thanks all!
Phải chi tuần sau Mợ đi là mình ... hội ngộ Mợ rủi
Mợ có thể nghỉ ở Ks Mỹ Trà bên bờ sông (yên tĩnh, rộng rãi, rẻ) buổi sáng ăn sáng hủ tíu Cao Lãnh,..., cafe tại sân vườn của Ks, nếu Mợ thik bánh xèo thì đầu bếp của Ks làm cũng rất ngon, đặc biệt món "trâu nấu ló", mùa này có cá Linh non kho lạt (kho mía) hoặc nhúng dấm,chuột đồng, chuột cống nhum quay lon, khìa nước dừa hết sẩy, cò khìa, cá lóc nướng đồng nướng trui, ốc lác luộc,... các món này Mợ có thể đặt chị đầu bếp của Ks nấu hoặc ăn ở Khu di tích Xẻo Quít cách Cao Lãnh khoảng 15km.
Đường đến Ks Mỹ Trà: Mợ đến bùng binh rẽ trái hưởng về Trung tâm, nhìn bên tay phải có ngã ba, Mợ rẽ phải chạy ven bờ sông khoảng 1km sẽ thấy Ks bên tay phải
Cao lãnh còn có Khu di tích cụ Phó bảng, xa xa có vườn chim, khu du lịch sinh thái Xẻo Qúit
Mợ có thể nghỉ ở Ks Mỹ Trà bên bờ sông (yên tĩnh, rộng rãi, rẻ) buổi sáng ăn sáng hủ tíu Cao Lãnh,..., cafe tại sân vườn của Ks, nếu Mợ thik bánh xèo thì đầu bếp của Ks làm cũng rất ngon, đặc biệt món "trâu nấu ló", mùa này có cá Linh non kho lạt (kho mía) hoặc nhúng dấm,chuột đồng, chuột cống nhum quay lon, khìa nước dừa hết sẩy, cò khìa, cá lóc nướng đồng nướng trui, ốc lác luộc,... các món này Mợ có thể đặt chị đầu bếp của Ks nấu hoặc ăn ở Khu di tích Xẻo Quít cách Cao Lãnh khoảng 15km.
Đường đến Ks Mỹ Trà: Mợ đến bùng binh rẽ trái hưởng về Trung tâm, nhìn bên tay phải có ngã ba, Mợ rẽ phải chạy ven bờ sông khoảng 1km sẽ thấy Ks bên tay phải
Cao lãnh còn có Khu di tích cụ Phó bảng, xa xa có vườn chim, khu du lịch sinh thái Xẻo Qúit
Nghe nói nhiều về chuột đồng nhưng thiệt tình là em hok có can đảm để ăn. Mạnh mẽ lắm nhưng cái zụ này>chịu.
@airforce: tiếc quá! nếu có bác đi cùng thì tuyệt vời.
@airforce: tiếc quá! nếu có bác đi cùng thì tuyệt vời.
chỗ Xẻo Qúit có phải ở giữa đoạn QL30 Cao Lãnh - An Hữu ?airforce nói:Phải chi tuần sau Mợ đi là mình ... hội ngộ Mợ rủi
Mợ có thể nghỉ ở Ks Mỹ Trà bên bờ sông (yên tĩnh, rộng rãi, rẻ) buổi sáng ăn sáng hủ tíu Cao Lãnh,..., cafe tại sân vườn của Ks, nếu Mợ thik bánh xèo thì đầu bếp của Ks làm cũng rất ngon, đặc biệt món "trâu nấu ló", mùa này có cá Linh non kho lạt (kho mía) hoặc nhúng dấm,chuột đồng, chuột cống nhum quay lon, khìa nước dừa hết sẩy, cò khìa, cá lóc nướng đồng nướng trui, ốc lác luộc,... các món này Mợ có thể đặt chị đầu bếp của Ks nấu hoặc ăn ở Khu di tích Xẻo Quít cách Cao Lãnh khoảng 15km.
Đường đến Ks Mỹ Trà: Mợ đến bùng binh rẽ trái hưởng về Trung tâm, nhìn bên tay phải có ngã ba, Mợ rẽ phải chạy ven bờ sông khoảng 1km sẽ thấy Ks bên tay phải
Cao lãnh còn có Khu di tích cụ Phó bảng, xa xa có vườn chim, khu du lịch sinh thái Xẻo Qúit
Nếu đúng thì nó ngay Mỹ Thọ (Đồng Tháp) là căn cứ xưa của các cụ CM quánh Mỹ giờ làm KDL
ranh hàng rào bên trong có đường xe hơi đi tốt nhiều ngả trổ ra QL1A Tiền Giang nhưng hổng biết nó có cho xe hơi đi không vì tui lơn tơn 2 bánh thì vô tư
ngay ngã tư Mỹ Thọ này có phà 60 tấn (phà Miễu Trắng) qua ngay Vườn Hồng Sa-đéc cho cụ nào hổng thích vòng về cầu Mỹ Thuận hoặc hổng thích vòng qua phà Cao lãnh