Em khoái cái ( quê ) đó Bac .
thang455411 nói:Cao lãnh là thành phố trẻ nhưng khá nhỏ và hơi "quê " chả có gì chơi
thang455411 nói:Cao lãnh là thành phố trẻ nhưng khá nhỏ và hơi "quê " chả có gì chơi
thang455411 nói:Cao lãnh là thành phố trẻ nhưng khá nhỏ và hơi "quê " chả có gì chơi
k3 nói:thang455411 nói:Cao lãnh là thành phố trẻ nhưng khá nhỏ và hơi "quê " chả có gì chơi
E xa quê lâu rồi nhưng vẫn thèm cái chất "quê" đó bác, cái chất "quê" đó lại là "đặc sản" quí hiếm trong thời buổi "đô thị hóa" như hiện nay.
Bởi vậy Tết nào e cũng về quê ăn Tết để tìm lại cái chất "quê", không năm nào ăn Tết ở Sài Gòn cả.
anh xanh này nói chưa đúng nha đến CT mà hôm trước con nhỏ trực tổng đài bên UPS còn phán với em là quê vùng sâu vùng xa nói gì đến CaoLãnhhoahongxanh nói:Đúng là quê thiệt, không phải quê cải lương Bác K3 ạ. Nhưng em lại khoái![]()
k3 nói:thang455411 nói:Cao lãnh là thành phố trẻ nhưng khá nhỏ và hơi "quê " chả có gì chơi
E xa quê lâu rồi nhưng vẫn thèm cái chất "quê" đó bác, cái chất "quê" đó lại là "đặc sản" quí hiếm trong thời buổi "đô thị hóa" như hiện nay.
Bởi vậy Tết nào e cũng về quê ăn Tết để tìm lại cái chất "quê", không năm nào ăn Tết ở Sài Gòn cả.
Khách sạn Mỹ Trà này nằm cạnh bờ sông, lúc trước là của Mai Văn Huy, giờ xộ khám rồi do tỉnh quản lý, không gian thì rộng rãi nhưng phòng ốc xập xệ lắm, đặc biệt là nằm cạnh bờ sông nên ban đêm muỗi nhiều lắm. Em ở đó 1 lần rồi, đêm nhậu xỉn mà muỗi cắn chịu k nổi phải ra xe nổ máy, bật máy lạnh ngủ. Sáng sớm phải gọi về cty đổi khách sạn gấp. Ặc ặc.hoahongxanh nói:Không biết hay không khai hả bác Tí Đô??
Mợ Plus thích ở yên tĩnh thì vô Khách Sạn Mỹ Trà! (Hòa Bình cũng trực thuộc Mỹ Trà) cuối tuần rảnh thì đi Tràm Chim hoặc Gáo Giồng ngắm chim cò bay và thưởng thức cảnh đồng quê, tràm Chim đẹp nhưng xa. Gáo giồng đi tiện hơn.![]()
Muốn ra biên giới cũng được nhưng hơi xa! Dinh bà - Đường đi Huyện Tân Hồng.![]()
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:batteryplus nói:Tình hình là ngày mai em đi công tác Đồng Tháp 1 ngày, 2 ngày cuối tuần còn lại ăn chơi. Vì chưa bao giờ đến đó nên em hơi bối rối. Các bác chỉ giúp em về khách sạn, quán ăn, đặc sản, địa điểm du lịch,...OSer mình có bác nào ở đoá em mời cafe, en nhậu ạ.
Em hay ở KS Hòa Bình ngay cửa ngõ thành phố Cao Lãnh, cách đó vài trăm mét có quán cơm Ngọc Lan ngon tuyệt cú mèo, cà fe máy lạnh ngay bên cạnh, dọc bờ sông có nhiều quan nhậu khá ngon. Các vụ khác thì em không biết.
nqkhanhn nói:Khách sạn Sông Trà hơi cũ kỹ rồi nhen, ăn hải sản thì cặp bờ sông đường Trần hưng Đạo, tôm càng rất ngon, gỏi khô lóc sầu đâu, thịt chuột...
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Khách sạn Mỹ Trà này nằm cạnh bờ sông, lúc trước là của Mai Văn Huy, giờ xộ khám rồi do tỉnh quản lý, không gian thì rộng rãi nhưng phòng ốc xập xệ lắm, đặc biệt là nằm cạnh bờ sông nên ban đêm muỗi nhiều lắm. Em ở đó 1 lần rồi, đêm nhậu xỉn mà muỗi cắn chịu k nổi phải ra xe nổ máy, bật máy lạnh ngủ. Sáng sớm phải gọi về cty đổi khách sạn gấp. Ặc ặc.hoahongxanh nói:Không biết hay không khai hả bác Tí Đô??
Mợ Plus thích ở yên tĩnh thì vô Khách Sạn Mỹ Trà! (Hòa Bình cũng trực thuộc Mỹ Trà) cuối tuần rảnh thì đi Tràm Chim hoặc Gáo Giồng ngắm chim cò bay và thưởng thức cảnh đồng quê, tràm Chim đẹp nhưng xa. Gáo giồng đi tiện hơn.![]()
Muốn ra biên giới cũng được nhưng hơi xa! Dinh bà - Đường đi Huyện Tân Hồng.![]()
XÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:batteryplus nói:Tình hình là ngày mai em đi công tác Đồng Tháp 1 ngày, 2 ngày cuối tuần còn lại ăn chơi. Vì chưa bao giờ đến đó nên em hơi bối rối. Các bác chỉ giúp em về khách sạn, quán ăn, đặc sản, địa điểm du lịch,...OSer mình có bác nào ở đoá em mời cafe, en nhậu ạ.
Em hay ở KS Hòa Bình ngay cửa ngõ thành phố Cao Lãnh, cách đó vài trăm mét có quán cơm Ngọc Lan ngon tuyệt cú mèo, cà fe máy lạnh ngay bên cạnh, dọc bờ sông có nhiều quan nhậu khá ngon. Các vụ khác thì em không biết.