Hạng D
18/6/07
1.373
4
36
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Trích đoạn: thehuan

Làm cáo phó cho bác Ryan_Au đi các bác. Tội quá, nhưng chung quy lại là do bác ấy không biết chọn bạn mà chơi thôi. Bạn bè 15 năm gì mà trước khi ra đi còn cuổm theo của bạn 30T, tệ thật đấy.
Bác và bác Ryan_Au cho cái ảnh để anh iem cả nước biết cái mẹt nó nhá!
Anh iem sẽ lấy lại xiền cho bác Ryan_Au và sẽ xin nó tý tiết để nó không còn dám lừa người khác nữa he!
Bác và bác Ryan_Au đã đọc bài đi tìm lại chùm chìa khóa cho em Dims bên OF chưa - trong Hội nhiều anh em tuyệt vời lắm mờ bác!
 
Hạng D
17/11/07
1.088
2
0
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Trích đoạn: phuongcuunet
Trích đoạn: thehuan
Làm cáo phó cho bác Ryan_Au đi các bác. Tội quá, nhưng chung quy lại là do bác ấy không biết chọn bạn mà chơi thôi. Bạn bè 15 năm gì mà trước khi ra đi còn cuổm theo của bạn 30T, tệ thật đấy.
Bác và bác Ryan_Au cho cái ảnh để anh iem cả nước biết cái mẹt nó nhá!
Anh iem sẽ lấy lại xiền cho bác Ryan_Au và sẽ xin nó tý tiết để nó không còn dám lừa người khác nữa he!
Bác và bác Ryan_Au đã đọc bài đi tìm lại chùm chìa khóa cho em Dims bên OF chưa - trong Hội nhiều anh em tuyệt vời lắm mờ bác!
Bác Phuongcuunet đi đâu lâu quá không gặp - nhớ quá .
 
Hạng B2
15/2/08
105
0
0
HCMC
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Trích đoạn: phuongcuunet

Bác và bác Ryan_Au cho cái ảnh để anh iem cả nước biết cái mẹt nó nhá!
Anh iem sẽ lấy lại xiền cho bác Ryan_Au và sẽ xin nó tý tiết để nó không còn dám lừa người khác nữa he!
Bác và bác Ryan_Au đã đọc bài đi tìm lại chùm chìa khóa cho em Dims bên OF chưa - trong Hội nhiều anh em tuyệt vời lắm mờ bác!
Báo cáo bác là nó giờ ở tít bên USA lận bác !!!
P/S: Em tạm thời kéo dài được thời gian ra vì 1 tuyệt chiêu của ông bạn: Ổng đi Phú Quốc 1 tuần, cho em mượn chiếc Mazda 323 mang về nhà bảo là mới mua, sau khi tìm mua được Fiat thì đưa về bảo bà xã rằng xe kia chán wá nên đổi xe mới . Nhưng mờ thời hạn được cao lắm 1 tuần thôi .. Hix hix . Tóm lại là gian nan vẫn còn phía trước .
@All : Tuy chưa tìm được xe nhưng mà tấm lòng của mấy bác làm em cảm động wá!!! Khi nào cưới hỏi vợ 2 xong xuôi em kính mời mấy bác làm vài két bia nhé :)
 
Hạng C
20/2/06
683
3
18
51
HCM - HN
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

bác có tin em và bác vợhai không?
nếu tin thì gửi tiền ra đây bon em mua xe rồi gủi vào cho, 1 tuần thì hơi nhiều đối với tài tìm và mua cảu bác vohai đới, em chỉ đi theo xách điếu thôi
 
Hạng B1
24/3/05
76
0
0
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Tình hình của bác sao rồi , ổn chưa hay còn lăn tăn vậy ?
 
Hạng B2
13/4/06
385
0
16
Phố cổ Hà Thành
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

khổ thân bác quá....vợ cả dữ thiệt....tìm xe gấp thế này thì cũng khó lắm cơ
 
Hạng B2
15/2/08
105
0
0
HCMC
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Em có nhận được thư riêng của bác mini2006 về việc bác ấy muốn gả lại vợ 2 Siena 1.6 cho em với giá phải chăng . Nhưng mờ khi em gởi lại thư riêng để hỏi số phone, tình hình xe và thời gian đi xem xe thì nhận được thông báo rằng : Bạn không thể gời được vì hòm thư của mini2006 đã đầy . bác nào biết bác mini2006 ở đâu làm ơn báo em biết số phone, em xin hậu tạ .
 
Hạng B2
24/10/07
254
0
0
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Trích đoạn: phuongcuunet
Bác và bác Ryan_Au cho cái ảnh để anh iem cả nước biết cái mẹt nó nhá!
Anh iem sẽ lấy lại xiền cho bác Ryan_Au và sẽ xin nó tý tiết để nó không còn dám lừa người khác nữa he!
Bác và bác Ryan_Au đã đọc bài đi tìm lại chùm chìa khóa cho em Dims bên OF chưa - trong Hội nhiều anh em tuyệt vời lắm mờ bác!

Hôm nay mới biết cụ PCN ngầu thật đấy, đụng đến là xin tí tiết rồi, he he
@ Ryan : Bác ở dưới đó nếu vẫn còn mong muốn sở hữu 1 E Siena trên trần thế thì cứ kiên nhẫn chút Bác ạ, ở đây có nhiều Bác theo đuổi mãi mới mua được đấy Bác ạ Quý hiếm trong sách đỏ (bản quyền câu : Bác Vợhai ) mà Bác chúc Bác mau toại nguyện và hồi sinh
 
Hạng B2
25/3/08
492
4
18
my city SÀI GÒN 1
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

9.900
060408170856ia8.jpg
Trích đoạn: Ryan_Au

Đời em mai mốt về già thì không biết ra sao chứ hiện tại em thấy đời em nó khốn đủ kiểu . Số là em sau gần nửa năm rù rì rủ rỉ với bà xã bự thì mới tạm ứng được từ bả 160 T để rước bà xã nhỏ về dinh ( Úi trời, tiền lương cả năm của em mà em phải tạm ứng đấy mới khổ) . Nhẩm tính trong đầu có 160T của bà xã ném cho + 20 T quỹ đen dành dụm, em nghĩ mình cũng có khả năng tậu được 1 bé Fiat cứng cáp + chi phí thủ tục + chi phí ... anh em . Pùm 1 phát, thằng bạn của em vay gấp 30 T để lo việc gia đình của nó dưới quê hứa 3 ngày sau trả, thấy thương quá em cho nó mượn ( chơi với nhau 15 năm rồi á). Sau 1 tuần không thấy nó nói gì mới alo cho gia đình nó ( ĐT nó khóa máy). Kết quả em nghe được tin động trời là: Nó đi xuất cảnh định cư tại Mỹ luôn rùi, chuyện tiền nong gia đình ko bít gì hết ráo . (Trời ạ).
Rồi, tưởng thế là xong, ai ngờ được thù ngoài chưa xong giặc trong đã ... đánh úp . Vợ em sau 1 tháng chờ đợi không thấy động tĩnh gì thì nghĩ rằng em lấy tiền lo cho .... gái ( Oan quá các bác ạ ). Em đánh liều bảo rằng xe đã tìm thấy rồi, vài ngày nữa kiểm tra xong sẽ mang về . Cái miệng nó hại cái thân . Vợ em ra cho em 2 con đường lựa chọn: Ừ thì vài ngày nhé anh yêu, nếu đến cuối tuần (ý bả là Chủ Nhật 22/06/08 í) mà em ko thấy anh yêu mang xe về thì anh yêu đưa lại tiền cho em, và sẽ không xe xiếc gì hết nữa nhé ( nghe xong muốn cắn lưỡi, lấy 160T đem trả lại 150T thì cái khoản 10T ấy bà xã em sẽ nghĩ gì chắc các bác biết rõ rồi hĩ?).
Phương án sau cùng: Giờ em cầm trong tay 150 T ít ỏi muốn cần tìm mua gấp 1 chiếc Fiat, ko thì em chết non (Trời ạ, mua xe chứ có phải mua rau muống đâu mà gấp) . Khó ở chỗ, về việc xem xe, giám định xe, đoán bệnh xe, nhắm máy móc xe,v.v... thì em là " gà nguyên con" chưa biết cái gì hết ráo. Mà đã mua thì đâu phải mua để ngắm thành ra đâu có chơi liều gặp chiếc nào xào chiếc đó được . Em hy vọng có bác nào rành về Fiat và rảnh rỗi có thể giúp em cùng em đi xem xe với . Em nguyện đội ơn suốt đời. Mỗi ngày đi xem xe em xin hậu tạ bác như sau: Sáng cafe, trưa bia chai, chiều rượu đế, tối chân dài, khuya khách sạn, sáng lại cafe. Em thề đó!!!

P/S: Em ở Sài Gòn, Quận Gò Vấp, nhưng nếu các bác biết ở đâu có Fiat ngon bổ rẻ bền đẹp thì dù Củ Chi hay 1,2h sáng em cũng đi ( 150T mua được em đời nào thế các bác ?)
Bác nào thấy thương em muốn giúp đỡ em út thì gọi em số này nhé: 0933.0000.50 .
Nếu hết tuần này mà chưa có xe kịp thì bài viết này sẽ là bản cáo phó của em.
Em mong tin các bác như nắng hạn mong mưa . Một lần nữa xin thay mặt dòng họ bên nội bên ngoại đội ơn các bác suốt đời .
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/2/08
105
0
0
HCMC
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Trích đoạn: cangguru

Trích đoạn: phuongcuunet
Bác và bác Ryan_Au cho cái ảnh để anh iem cả nước biết cái mẹt nó nhá!
Anh iem sẽ lấy lại xiền cho bác Ryan_Au và sẽ xin nó tý tiết để nó không còn dám lừa người khác nữa he!
Bác và bác Ryan_Au đã đọc bài đi tìm lại chùm chìa khóa cho em Dims bên OF chưa - trong Hội nhiều anh em tuyệt vời lắm mờ bác!

Hôm nay mới biết cụ PCN ngầu thật đấy, đụng đến là xin tí tiết rồi, he he
@ Ryan : Bác ở dưới đó nếu vẫn còn mong muốn sở hữu 1 E Siena trên trần thế thì cứ kiên nhẫn chút Bác ạ, ở đây có nhiều Bác theo đuổi mãi mới mua được đấy Bác ạ Quý hiếm trong sách đỏ (bản quyền câu : Bác Vợhai ) mà Bác chúc Bác mau toại nguyện và hồi sinh

Em cũng đang chờ đây bác ạ , vì cái kế sách lấy em Mazda 323 thế vào chỉ là tạm thời mà thôi .
Trích đoạn: tranchau

9.900
060408170856ia8.jpg
Trích đoạn: Ryan_Au

Đời em mai mốt về già thì không biết ra sao chứ hiện tại em thấy đời em nó khốn đủ kiểu . Số là em sau gần nửa năm rù rì rủ rỉ với bà xã bự thì mới tạm ứng được từ bả 160 T để rước bà xã nhỏ về dinh ( Úi trời, tiền lương cả năm của em mà em phải tạm ứng đấy mới khổ) . Nhẩm tính trong đầu có 160T của bà xã ném cho + 20 T quỹ đen dành dụm, em nghĩ mình cũng có khả năng tậu được 1 bé Fiat cứng cáp + chi phí thủ tục + chi phí ... anh em . Pùm 1 phát, thằng bạn của em vay gấp 30 T để lo việc gia đình của nó dưới quê hứa 3 ngày sau trả, thấy thương quá em cho nó mượn ( chơi với nhau 15 năm rồi á). Sau 1 tuần không thấy nó nói gì mới alo cho gia đình nó ( ĐT nó khóa máy). Kết quả em nghe được tin động trời là: Nó đi xuất cảnh định cư tại Mỹ luôn rùi, chuyện tiền nong gia đình ko bít gì hết ráo . (Trời ạ).
Rồi, tưởng thế là xong, ai ngờ được thù ngoài chưa xong giặc trong đã ... đánh úp . Vợ em sau 1 tháng chờ đợi không thấy động tĩnh gì thì nghĩ rằng em lấy tiền lo cho .... gái ( Oan quá các bác ạ ). Em đánh liều bảo rằng xe đã tìm thấy rồi, vài ngày nữa kiểm tra xong sẽ mang về . Cái miệng nó hại cái thân . Vợ em ra cho em 2 con đường lựa chọn: Ừ thì vài ngày nhé anh yêu, nếu đến cuối tuần (ý bả là Chủ Nhật 22/06/08 í) mà em ko thấy anh yêu mang xe về thì anh yêu đưa lại tiền cho em, và sẽ không xe xiếc gì hết nữa nhé ( nghe xong muốn cắn lưỡi, lấy 160T đem trả lại 150T thì cái khoản 10T ấy bà xã em sẽ nghĩ gì chắc các bác biết rõ rồi hĩ?).
Phương án sau cùng: Giờ em cầm trong tay 150 T ít ỏi muốn cần tìm mua gấp 1 chiếc Fiat, ko thì em chết non (Trời ạ, mua xe chứ có phải mua rau muống đâu mà gấp) . Khó ở chỗ, về việc xem xe, giám định xe, đoán bệnh xe, nhắm máy móc xe,v.v... thì em là " gà nguyên con" chưa biết cái gì hết ráo. Mà đã mua thì đâu phải mua để ngắm thành ra đâu có chơi liều gặp chiếc nào xào chiếc đó được . Em hy vọng có bác nào rành về Fiat và rảnh rỗi có thể giúp em cùng em đi xem xe với . Em nguyện đội ơn suốt đời. Mỗi ngày đi xem xe em xin hậu tạ bác như sau: Sáng cafe, trưa bia chai, chiều rượu đế, tối chân dài, khuya khách sạn, sáng lại cafe. Em thề đó!!!

P/S: Em ở Sài Gòn, Quận Gò Vấp, nhưng nếu các bác biết ở đâu có Fiat ngon bổ rẻ bền đẹp thì dù Củ Chi hay 1,2h sáng em cũng đi ( 150T mua được em đời nào thế các bác ?)
Bác nào thấy thương em muốn giúp đỡ em út thì gọi em số này nhé: 0933.0000.50 .
Nếu hết tuần này mà chưa có xe kịp thì bài viết này sẽ là bản cáo phó của em.
Em mong tin các bác như nắng hạn mong mưa . Một lần nữa xin thay mặt dòng họ bên nội bên ngoại đội ơn các bác suốt đời .
Bác tranchau đang định gả em nó cho em à ??? Mà em nghe nói bác tranchau bắt vợ 2 làm Osin cho các bác tập lái muh? Thu nhập tốt thế sao bác nỡ gả đi nhỉ ???
 
Last edited by a moderator: