Hạng B2
15/2/08
106
0
0
HCMC
Đời em mai mốt về già thì không biết ra sao chứ hiện tại em thấy đời em nó khốn đủ kiểu . Số là em sau gần nửa năm rù rì rủ rỉ với bà xã bự thì mới tạm ứng được từ bả 160 T để rước bà xã nhỏ về dinh ( Úi trời, tiền lương cả năm của em mà em phải tạm ứng đấy mới khổ) . Nhẩm tính trong đầu có 160T của bà xã ném cho + 20 T quỹ đen dành dụm, em nghĩ mình cũng có khả năng tậu được 1 bé Fiat cứng cáp + chi phí thủ tục + chi phí ... anh em . Pùm 1 phát, thằng bạn của em vay gấp 30 T để lo việc gia đình của nó dưới quê hứa 3 ngày sau trả, thấy thương quá em cho nó mượn ( chơi với nhau 15 năm rồi á). Sau 1 tuần không thấy nó nói gì mới alo cho gia đình nó ( ĐT nó khóa máy). Kết quả em nghe được tin động trời là: Nó đi xuất cảnh định cư tại Mỹ luôn rùi, chuyện tiền nong gia đình ko bít gì hết ráo . (Trời ạ).
Rồi, tưởng thế là xong, ai ngờ được thù ngoài chưa xong giặc trong đã ... đánh úp . Vợ em sau 1 tháng chờ đợi không thấy động tĩnh gì thì nghĩ rằng em lấy tiền lo cho .... gái ( Oan quá các bác ạ ). Em đánh liều bảo rằng xe đã tìm thấy rồi, vài ngày nữa kiểm tra xong sẽ mang về . Cái miệng nó hại cái thân . Vợ em ra cho em 2 con đường lựa chọn: Ừ thì vài ngày nhé anh yêu, nếu đến cuối tuần (ý bả là Chủ Nhật 22/06/08 í) mà em ko thấy anh yêu mang xe về thì anh yêu đưa lại tiền cho em, và sẽ không xe xiếc gì hết nữa nhé ( nghe xong muốn cắn lưỡi, lấy 160T đem trả lại 150T thì cái khoản 10T ấy bà xã em sẽ nghĩ gì chắc các bác biết rõ rồi hĩ?).
Phương án sau cùng: Giờ em cầm trong tay 150 T ít ỏi muốn cần tìm mua gấp 1 chiếc Fiat, ko thì em chết non (Trời ạ, mua xe chứ có phải mua rau muống đâu mà gấp) . Khó ở chỗ, về việc xem xe, giám định xe, đoán bệnh xe, nhắm máy móc xe,v.v... thì em là " gà nguyên con" chưa biết cái gì hết ráo. Mà đã mua thì đâu phải mua để ngắm thành ra đâu có chơi liều gặp chiếc nào xào chiếc đó được . Em hy vọng có bác nào rành về Fiat và rảnh rỗi có thể giúp em cùng em đi xem xe với . Em nguyện đội ơn suốt đời. Mỗi ngày đi xem xe em xin hậu tạ bác như sau: Sáng cafe, trưa bia chai, chiều rượu đế, tối chân dài, khuya khách sạn, sáng lại cafe. Em thề đó!!!

P/S: Em ở Sài Gòn, Quận Gò Vấp, nhưng nếu các bác biết ở đâu có Fiat ngon bổ rẻ bền đẹp thì dù Củ Chi hay 1,2h sáng em cũng đi ( 150T mua được em đời nào thế các bác ?)
Bác nào thấy thương em muốn giúp đỡ em út thì gọi em số này nhé: 0933.0000.50 .
Nếu hết tuần này mà chưa có xe kịp thì bài viết này sẽ là bản cáo phó của em.
Em mong tin các bác như nắng hạn mong mưa . Một lần nữa xin thay mặt dòng họ bên nội bên ngoại đội ơn các bác suốt đời .
 
Hạng D
18/6/07
1.373
4
36
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Bác này hình rư quê Thái Bình nên có bài kêu cứu như trong các vở chèo nhỉ?
Thế bác rứt định cưới vợ tên gì vậy bác, thấy lúc thì tên TOY, bi giờ lại Fiat(?) Bác phải "quyết" rồi anh em mới tư vấn cho bác được bác ợ! Chứ ai bác cũng muốn sống trọn đời sao bác?
Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì. 18/6/2008 15:28:54
RE: Ít tiền nên mua bé Toyota nào để sống đởi 18/6/2008 0:24:34
RE: Ít tiền nên mua bé Toyota nào để sống đởi 18/6/2008 0:22:39
Ít tiền nên mua bé Toyota nào để sống đởi 17/6/2008
 
Hạng B2
15/2/08
106
0
0
HCMC
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Đúng là bữa trước em tính cưới em Toy, cũng gặp được vài em nhưng mấy em Toy coi bộ làm ỏng làm eo zdữ wá mà sức ( tài chính) em có hạn nên đành chia tay .Giờ em dứt khoát Fiat ko thay đổi nữa . (Thời hạn bi tử hình gần kề làm sao mà đổi).
TB: Kêu gào đồng chí, anh em giúp đỡ lần thứ 2 ........ Cầu trời sau cơn giông này con còn sống ......
 
KMC confirmed
Hạng B2
7/9/05
270
7
18
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

bác có 150 chai kiếm cũng được khối em Fiat đó chứ tuy nhiên ngon hay không cũng hên xui :D
Em thấy trên này có bác bán con Fiat HLX 2003 mới chạy có 69k km mà giá 9600$ đó bác, nếu tính theo tỉ giá ngân hàng thì bác qua thử năn nỉ bác ấy xem biết đâu bác ấy thông củm bán cho bác giá đó [8D]
http://otosaigon.com/salon/xemxe.aspx?ID=1449

chúc bác sớm giải quyết được vấn đề nan giải nhé :)
 
Hạng B2
15/2/08
106
0
0
HCMC
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Cảm ơn bác KMC nhiều lắm, nhưng mà em gọi cho anh í thì lai nghe ò e í ... Huhuhuhuhu
 
Hạng B2
15/2/08
106
0
0
HCMC
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Tình hình là tới thời điểm này (07:53 PM ngày 18/06/2008) giá USD thị trường đã là 1890. Thế này có chết em không cơ chứ .
 
Hạng B2
23/4/08
152
1
0
45
TP.HCM
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Trích đoạn: Ryan_Au

Cảm ơn bác KMC nhiều lắm, nhưng mà em gọi cho anh í thì lai nghe ò e í ... Huhuhuhuhu
bác ở sài gòn thì liên hệ em. Fiat siena 1.3 đời cuối 2003, chạy 100.000km, giá 159triệu, còn thương lượng chút ít.
 
Hạng B2
15/2/08
106
0
0
HCMC
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Trích đoạn: yeu_OTO

Trích đoạn: Ryan_Au

Cảm ơn bác KMC nhiều lắm, nhưng mà em gọi cho anh í thì lai nghe ò e í ... Huhuhuhuhu
bác ở sài gòn thì liên hệ em. Fiat siena 1.3 đời cuối 2003, chạy 100.000km, giá 159triệu, còn thương lượng chút ít.

Nghe có xe của anh em OS giới thiệu thấy mừng quá ( an tâm được 70% rồi), nhưng mà có vài thứ bác Yêu_Oto cho em được hỏi thêm nhé:
1. Siena cuối 2003 là đời gì thế bác ? ED, EDs hay ELX? Em gà lắm, bác ko nói rõ là em chịu thua .
2. Xe màu gì thế bác ? Trắng, đen, bạc hay đỏ ? Vợ em nó ko thích màu vàng và màu xanh ( mặc dù cả em lẫn nó đều chưa thấy 2 màu này bao giờ hết T___T ).
3. Xe còn cứng ko thế bác ? Nếu được, bác cho em xin những thông tin nội ngoại thất của em này nhé .
4. Bác bảo em liên lạc với bác mà chẳng thấy lưu gì lại thì làm sao mà em .....
5. Và cuối cùng cũng là wan trọng nhất . Chắc bác thấy hoàn cảnh em rồi đó, 159 T với em hiện nay là hơi quá sức 1 tí . Bác có nói còn thương lượng được chút ít, vậy cho em được hỏi chút ít đó của bác khoảng bao nhiêu để em còn nhắm chừng mà liệu . Chỗ anh em OS ko hà, bác cho em con số cụ thể với, chứ 159 chắc em khó lòng .

Chút ánh sáng cuối đường hầm . Mong bác hồi âm sớm giúp em .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/6/07
1.373
4
36
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Bác đừng nghĩ ai cũng đòi tiền đô la cả đâu bác, nhiều người họ cần tiền, phải bán xe và đòi tiền VN thôi
Do vậy khi hỏi mua, bác cứ nói giá bằng tiền VNĐ (và mặc cả bằng VNĐ luôn)
 
KMC confirmed
Hạng B2
7/9/05
270
7
18
RE: Cần tìm chủ hôn giúp em kiếm phòng nhì.

Trích đoạn: Ryan_Au

Trích đoạn: yeu_OTO

Trích đoạn: Ryan_Au

Cảm ơn bác KMC nhiều lắm, nhưng mà em gọi cho anh í thì lai nghe ò e í ... Huhuhuhuhu
bác ở sài gòn thì liên hệ em. Fiat siena 1.3 đời cuối 2003, chạy 100.000km, giá 159triệu, còn thương lượng chút ít.

Nghe có xe của anh em OS giới thiệu thấy mừng quá ( an tâm được 70% rồi), nhưng mà có vài thứ bác Yêu_Oto cho em được hỏi thêm nhé:
1. Siena cuối 2003 là đời gì thế bác ? ED, EDs hay ELX? Em gà lắm, bác ko nói rõ là em chịu thua .
2. Xe màu gì thế bác ? Trắng, đen, bạc hay đỏ ? Vợ em nó ko thích màu vàng và màu xanh ( mặc dù cả em lẫn nó đều chưa thấy 2 màu này bao giờ hết T___T ).
3. Xe còn cứng ko thế bác ? Nếu được, bác cho em xin những thông tin nội ngoại thất của em này nhé .
4. Bác bảo em liên lạc với bác mà chẳng thấy lưu gì lại thì làm sao mà em .....
5. Và cuối cùng cũng là wan trọng nhất . Chắc bác thấy hoàn cảnh em rồi đó, 159 T với em hiện nay là hơi quá sức 1 tí . Bác có nói còn thương lượng được chút ít, vậy cho em được hỏi chút ít đó của bác khoảng bao nhiêu để em còn nhắm chừng mà liệu . Chỗ anh em OS ko hà, bác cho em con số cụ thể với, chứ 159 chắc em khó lòng .

Chút ánh sáng cuối đường hầm . Mong bác hồi âm sớm giúp em .

bác cố gắng liên lạc với anh Tuấn xem sao, theo em thấy xe bác ấy còn đẹp đấy! Xe em mới lấy cũng ko đẹp bằng con xe bác ấy đâu nên em cũng hơi tiếc... :D

Theo kinh nghiệm tìm kiếm mua xe siena cũ thì cảm nhận của riêng em nên chọn em Siena 1.6 vì đồ chơi theo xe khá nhiều, toàn bộ chỉnh điện, có đèn gầm, đuôi cá, màn che nắng,... và nội thất hơn hẳn con 1.3 nhiều. Các bác đi xe 1.3 đừng có quýnh em nhá [8D]