Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
Tết này em dự định chạy về miền Tây chơi từ mùng 2-5. Khách sạn này nọ thì lo hết rồi, giờ chỉ còn chỗ ăn và chơi thôi.

Hành trình dự định của em đi như sau:

- Mùng 2:
Sáng: TP.HCM - Cần Thơ: Dừng ăn trưa ở Cần Thơ.
Chiều: Cần Thơ - Cà Mau: Ăn tối và ngủ ở Cà Mau

Theo tư vấn của mấy bác, em định đi theo tuyến này để né cầu An Hữu [link]http://goo.gl/maps/bmd5o[/link]

- Mùng 3:
Sáng: Ăn sáng ở khách sạn, chạy về Năm Căn rồi mướn cano ra đất mũi.
Chiều: Chạy về lại Bạc Liêu. Ăn tối và ngủ đêm ở Bạc Liêu.

- Mùng 4:
Sáng: Ăn sáng, Thăm nhà công tử Bạc Liêu - đồng hồ đá Thái Dương, Phước Đức Cổ Miếu, ăn trưa.
Chiều: Nhà tưởng niệm Cao Văn Lầu - Chùa Xiêm Cán - Phật Bà Nam Hải. Xong đua về Sóc Trăng ngủ đêm.

- Mùng 5:
Sáng: Ăn sáng, ghé Chùa Dơi - Chùa đất sét - Chùa K'leng. Xong đua về Vĩnh Long. Ăn trưa ở Vĩnh Long.
Chiều: Tạt qua Văn Thánh Miếu rồi chạy về TP.HCM.

Mấy bác có kinh nghiệm đi miền Tây ngó qua hành trình vậy ổn không. Với lại về điểm ăn uống trong dịp tết thì nên ăn ở chỗ nào tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng với Vĩnh Long. Em sợ nhất là tết tới nơi đóng cửa hết như đợt em đi miền Bắc, ra đó đói meo.

Cảm ơn mấy bác trước ạ.

 
Last edited by a moderator:
Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
Trời ơi, làm du lịch hãng mà hỏi du lịch bụi, toàn địa điểm lạ nên e chẳng biết gì để tư vấn
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
truonghd nói:
Trời ơi, làm du lịch hãng mà hỏi du lịch bụi, toàn địa điểm lạ nên e chẳng biết gì để tư vấn
Lão trả lời cũng như ko
bash.gif


Hãng du lịch thì hãng chớ, chả lẽ xuống đó đặt ăn theo set menu nên phải tự mò thôi. Được cái là mấy vụ khách sạn, ghe tàu này nọ ko phải lo nhiều vì lấy theo dịch vụ của công ty :D
 
Hạng D
10/7/10
4.665
658
113
Chưa đi chưa biết miền quê
Đi rồi chỉ muống quay về cho song...!:D
 
Hạng D
31/3/10
1.653
1.011
113
Sì Gòn
hieudinh79 nói:
Chưa đi chưa biết miền quê
Đi rồi chỉ muống quay về cho song...!:D
9 xac. Di ket hop tham nguoi than thi ok nhung di du lich nhu vay cha co gi xem ca. Nhung chua di thi di cho biet chuc Bac vui Xuan
 
Hạng D
9/9/07
3.437
51
48
Saigon
cầu An Hữu kéo dài đến cầu Mỹ Thuận đang xây, xxx cho qua từng xe 1 tránh sập cầu nên tình trạng kẹt xe khủng 7-10km nhích từng km - bác nên tìm hiểu thêm lúc bác đi còn kẹt xe không!

ch/trình của bác tạm ổn & nhẹ nhàng!
đề xuất thêm:
SG - đi hướng Tân An Đồng Tháp Mười cảnh quan tuyệt đẹp & đường vắng tha hồ vi vu sẵn tiện ghé thăm Tràm Chim đẹp kinh khủng, sau khi chơi dĩa cá lốc nướng rơm & dĩa chuột đồng rô-ti thì zọt tiếp đi Châu đốc đốt cây nhang cúng chùa rồi đi xuyên kinh Vĩnh Tế mượt mà & yên tĩnh đến Hà Tiên hay quay về Kiên Giang ngắm & ăn hải sản phố biển, hôm sau đường tắt qua phà Tắc Cậu để đi xuyên rừng U minh thượng/ U minh hạ, trên đường có th/gian ghé tham quan rừng UMT/UMH & mua ít mật ong nguyên chất về pha trà uống cực tốt & hiệu quả cho việc "Trên bảo dưới nghe răm rắp" :) - khi đến Cà Mau để khám phá cực Nam nhớ phải mua cho bằng được 2-3 kg cua Cà Mau ngon tuyệt - nói họ loại cua có trứng - họ bán ngay bến phà - y/c họ luộc chín đem theo thùng bia hay Hennessy tha hồ nhâm nhi & ngắm sông nước hữu tình - vì th/gian từ Năm căn đến đất mũi đi bằng thuyền rất đẹp gần 2-3g nếu k có mồi nhậu hay măm măm thì thế nào cũng ngũ gục không ngắm cảnh uổng lắm :)

Từ Camau trở đi thì y như kế hoạch bác đã định - tuy nhiên lúc về đến Vĩnh Long thì nên đi phà vượt sông đi Bến Tre (tránh kẹt xe khủng khiếp cầu An Hữu) vừa sẵn tiện chinh phục luôn lục (06) tĩnh miền Tây nam bộ - lúc về nếu được thì bỏ luôn QL1 mà đi theo hướng Gò Công Đông về SG bằng QL50 đường cực đẹp & vựa lúa Nam Bộ xanh mượt, tránh được xxx. Ah! nếu đi một mình thì ghé Gò Công Đông làm cái lẩu gà tre với vài em chân dài vùng đất nổi tiếng con gái trắng nõn nà/ vòng ngực đẹp như vú sữa Lò Rèn/ dáng xinh xinh như "ai đứng bên gốc dừa" - vùng đất nỗi tiếng & đầy hãnh diện cho con gái Gò công đông với 2 người phụ nữ Vua nước Việt phải tới để rước về cung làm Hậu:) (hoàng hậu Từ Vũ & Nam Phương)

Hope it helps & good trip!!!

Note:
- một lần đi một lần khó nên với lộ trình của bác + với em tư vấn là một vòng cung tuyệt đẹp cho việc chinh phục miền Tây xinh đẹp!:)
- phà Tắc Cậu nếu đông xe thì cứ mạnh dạn chạy mịa nó lên trước cho thằng bảo vệ 100-200k chứ để không phà nhỏ đợi 2-3g :)
- cần thơ : ghé quán ăn "Ê - ốc nhé" gần chợ mới Cần Thơ - chơi vài con cá biển nướng trui gói bánh tráng ăn ghiền :)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Em từ sg về hôm 27, hiện đang ở Cần thơ, chưa biết đi đâu
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
kevinthai nói:
cầu An Hữu kéo dài đến cầu Mỹ Thuận đang xây, xxx cho qua từng xe 1 tránh sập cầu nên tình trạng kẹt xe khủng 7-10km nhích từng km - bác nên tìm hiểu thêm lúc bác đi còn kẹt xe không!

ch/trình của bác tạm ổn & nhẹ nhàng!
đề xuất thêm:
SG - đi hướng Tân An Đồng Tháp Mười cảnh quan tuyệt đẹp & đường vắng tha hồ vi vu sẵn tiện ghé thăm Tràm Chim đẹp kinh khủng, sau khi chơi dĩa cá lốc nướng rơm & dĩa chuột đồng rô-ti thì zọt tiếp đi Châu đốc đốt cây nhang cúng chùa rồi đi xuyên kinh Vĩnh Tế mượt mà & yên tĩnh đến Hà Tiên hay quay về Kiên Giang ngắm & ăn hải sản phố biển, hôm sau đường tắt qua phà Tắc Cậu để đi xuyên rừng U minh thượng/ U minh hạ, trên đường có th/gian ghé tham quan rừng UMT/UMH & mua ít mật ong nguyên chất về pha trà uống cực tốt & hiệu quả cho việc "Trên bảo dưới nghe răm rắp" :) - khi đến Cà Mau để khám phá cực Nam nhớ phải mua cho bằng được 2-3 kg cua Cà Mau ngon tuyệt - nói họ loại cua có trứng - họ bán ngay bến phà - y/c họ luộc chín đem theo thùng bia hay Hennessy tha hồ nhâm nhi & ngắm sông nước hữu tình - vì th/gian từ Năm căn đến đất mũi đi bằng thuyền rất đẹp gần 2-3g nếu k có mồi nhậu hay măm măm thì thế nào cũng ngũ gục không ngắm cảnh uổng lắm :)

Từ Camau trở đi thì y như kế hoạch bác đã định - tuy nhiên lúc về đến Vĩnh Long thì nên đi phà vượt sông đi Bến Tre (tránh kẹt xe khủng khiếp cầu An Hữu) vừa sẵn tiện chinh phục luôn lục (06) tĩnh miền Tây nam bộ - lúc về nếu được thì bỏ luôn QL1 mà đi theo hướng Gò Công Đông về SG bằng QL50 đường cực đẹp & vựa lúa Nam Bộ xanh mượt, tránh được xxx. Ah! nếu đi một mình thì ghé Gò Công Đông làm cái lẩu gà tre với vài em chân dài vùng đất nổi tiếng con gái trắng nõn nà/ vòng ngực đẹp như vú sữa Lò Rèn/ dáng xinh xinh như "ai đứng bên gốc dừa" - vùng đất nỗi tiếng & đầy hãnh diện cho con gái Gò công đông với 2 người phụ nữ Vua nước Việt phải tới để rước về cung làm Hậu:) (hoàng hậu Từ Vũ & Nam Phương)

Hope it helps & good trip!!!

Note:
- một lần đi một lần khó nên với lộ trình của bác + với em tư vấn là một vòng cung tuyệt đẹp cho việc chinh phục miền Tây xinh đẹp!:)
- phà Tắc Cậu nếu đông xe thì cứ mạnh dạn chạy mịa nó lên trước cho thằng bảo vệ 100-200k chứ để không phà nhỏ đợi 2-3g :)
- cần thơ : ghé quán ăn "Ê - ốc nhé" gần chợ mới Cần Thơ - chơi vài con cá biển nướng trui gói bánh tráng ăn ghiền :)
Em cảm ơn bác. Nghe vụ cầu An Hữu cũng ớn, nhưng đi vòng như hướng bác chỉ thì xa quá, còn đường nào né được chỗ này mà không phải vòng xa vậy không bác?. Mấy tỉnh khác em đi nát cả rồi nên cũng chưa biết sao. Mấy hôm nay cận tết xe đổ hàng về, hy vọng vô tết rồi vắng hơn. Sau 1 hồi nghiên cứu Google maps, em định đi theo tuyến này ạ [link]http://goo.gl/maps/bmd5o[/link]

Về thì có lẽ em đi theo hướng bác chỉ, nghe hợp lý, chỉ sợ người nhà hết sức rồi thôi.


 
Last edited by a moderator:
Hạng C
20/7/08
552
213
43
fly_us nói:
Em cảm ơn bác. Nghe vụ cầu An Hữu cũng ớn, nhưng đi vòng như hướng bác chỉ thì xa quá, còn đường nào né được chỗ này mà không phải vòng xa vậy không bác?. Mấy tỉnh khác em đi nát cả rồi nên cũng chưa biết sao. Mấy hôm nay cận tết xe đổ hàng về, hy vọng vô tết rồi vắng hơn. Sau 1 hồi nghiên cứu Google maps, em định đi theo tuyến này ạ http://goo.gl/maps/bmd5o
Về thì có lẽ em đi theo hướng bác chỉ, nghe hợp lý, chỉ sợ người nhà hết sức rồi thôi.
Em can bác. Năm ngoái em đi Châu Đốc theo đường này, xa ngút ngàn và chậm hơn đường đi QL nhé bác. Vì qua 2 phà nhỏ, thời gian chờ phà sẽ lâu hơn thời gian bị kẹt ờ QL nếu có. Em đi lúc 4h sáng, tới phà đầu tiên 5h30, phải nằm chờ đến 6h phà mới mở cửa :(. QL 57 thì đường hẹp, dân đông, chạy rất khó.