Hạng C
31/8/10
842
291
63
Em cũng vừa làm 1 cung SG - Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ - SG. Đường tết ít xxx nhưng dân tình đi 2b nườm nượp, thi thoảng lại thấy xe chữ thập hú còi, hình vẽ hiện trường tai nạn nhiều nhìn thấy ớn.
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
vano.nguyen nói:
kỳ rồi em cũng có dịp chở cả nhà rong đuổi miền tây hoang dã...điều em enjoy nhất là ngắm cảnh dọc 2 bên đường khi lái xe và các món đặc sản địa phương...điều bực nhất là ks Bạc Liêu 3* mà không có nước cả ngày, cuối cùng em phải huỷ và check in vào ks Thành Đạt kế bên
Vậy em với bác đi cùng ngày rồi. Em cũng cãi lộn với tiếp tân vụ đó, nhưng do em cũng làm du lịch nên nói chuyện 1 hồi quản lý khách sạn ra đổi cho em hạng cao hơn, có nước.

Công nhận chưa thấy ở đâu thái độ phục vụ chán như ở đây.