mùng 2 e đi phượt miền tây lúc về e sẽ thực hiện lời bác bẩukevinthai nói:nếu đi một mình thì ghé Gò Công Đông làm cái lẩu gà tre với vài em chân dài vùng đất nổi tiếng con gái trắng nõn nà/ vòng ngực đẹp như vú sữa Lò Rèn/ dáng xinh xinh như "ai đứng bên gốc dừa" - vùng đất nỗi tiếng & đầy hãnh diện cho con gái Gò công đông với 2 người phụ nữ Vua nước Việt phải tới để rước về cung làm Hậu![]()
Báo cáo các bác là em đã về. Chương trình thành công ngoài mong đợi.Core i9 nói:Chương trình hay quá!
Đi về nhớ report nhé lão ớt.
Theo kế hoạch là mùng 2 em đi sớm, nhưng lúc ăn cơm tối mùng 1 xong em nổi hứng, thế là 11:30h đêm đi luôn. Đạp xuống Cà Mau theo hướng cao tốc - QL 1 - Quản Lộ Phụng Hiệp, xuống tới nơi mới 5h sáng. Vô đập cửa khách sạn vẫn lấy được phòng. Thế là dư được thời gian đi vòng vòng Cà Mau cả ngày.
Đường từ Cà Mau - Năm Căn rất tốt, xuống dưới đi cano cao tốc ra tới Đất Mũi, khoảng 1h, đi về 2 chiều hết 2tr.
Cà Mau - Bạc Liêu thì đơn giản, đường đẹp, tết nhất nên chẳng có anh nào đứng đường cả. Dịch vụ ở Bạc Liêu thì phải nói là rất ẹ. Khách sạn 3* Bạc Liêu Hotel mà phục vụ chẳng ra đâu, nhưng đồ ăn thức uống dù tết vẫn bán ê hề. Em về vừa đúng ngày khu nhà công tử Bạc Liêu khai trương sau 1 thời gian đóng cửa nên tham quan được.
Bạc Liêu - Sóc Trăng đường đẹp, cũng chẳng có CSGT. Ở đây chẳng có gì chơi nhiều, vào chùa dơi kiếm cả buổi được vài con, còn chùa đất sét thì nhỏ xíu. Nói chung ở 1 đêm là đủ.
Từ Sóc Trăng em đua về theo QL1A luôn, không hề kẹt cầu An Hữu, chắc do đi mùng 5 nên chưa ai ra đường. Tổng hành trình hết 1003km.
Em tinh về Vinh Long mùng 9 , k biết là có kẹt cầu An hưu không các Bác , xin ý kiến các Bác ạh!
Không biết bác đi đường nào, 9h30 sáng sau khi tham quan nhà Công tử Bạc Liêu, tui thẳng đường về SG, sau khi qua khỏi Vĩnh Long, ghé quán ăn tại vòng xoay, ăn cơm xong, chạy về tới SG là 15h, không có chút kẹt xe nào, chỉ đi ngang đoạn AN Hữu thấ rác đầy đường thôi?lamkhoi999 nói:Em cung vua di ve ngay mung 5 ket xe kinh khubg o cau an huu
Ngày mồng 3 ở Cà Mau thấy có 1 bác có logo OS biển số Đồng Nai ở cạnh vòng xoay Cà Mau (vòng xoay Hùng Vương).
Ở Cà Mau không có nhà hàng nào mở cửa, chỉ có mấy quán lề đường thôi, về Bạc Liêu tối ngày Mồng 4 thì thấy dân Bạc Liêu không hổ danh đất Công tử, xe gắn máy chạy ầm ầm đầy đường, các quán ăn mở đầy nhóc chẳng bù ở Cà mau!!!
Phài công nhận dân Bạc Liêu, Sóc Trăng mua hết đường quốc lộ chạy hay sao, xe gắn máy chạy nghênh ngang, xe ô tô bấm cỏm mà chẳng thèm né vào!!!
Em cũng về mùng 5, về ngang An Hữu khoảng 12h, qua rồi mà em ko biết vì cứ chuẩn bị tinh thần kẹt.lamkhoi999 nói:Em cung vua di ve ngay mung 5 ket xe kinh khubg o cau an huu
Cà Mau thì tết em đúng là đói thiệt. Bạc Liêu thì em ghé ăn được lẩu mắm chùa cô Bảy khá ngon. Nhưng ngon nhất là ở Sóc Trăng.phamttruc nói:Không biết bác đi đường nào, 9h30 sáng sau khi tham quan nhà Công tử Bạc Liêu, tui thẳng đường về SG, sau khi qua khỏi Vĩnh Long, ghé quán ăn tại vòng xoay, ăn cơm xong, chạy về tới SG là 15h, không có chút kẹt xe nào, chỉ đi ngang đoạn AN Hữu thấ rác đầy đường thôi?lamkhoi999 nói:Em cung vua di ve ngay mung 5 ket xe kinh khubg o cau an huu
Ngày mồng 3 ở Cà Mau thấy có 1 bác có logo OS biển số Đồng Nai ở cạnh vòng xoay Cà Mau (vòng xoay Hùng Vương).
Ở Cà Mau không có nhà hàng nào mở cửa, chỉ có mấy quán lề đường thôi, về Bạc Liêu tối ngày Mồng 4 thì thấy dân Bạc Liêu không hổ danh đất Công tử, xe gắn máy chạy ầm ầm đầy đường, các quán ăn mở đầy nhóc chẳng bù ở Cà mau!!!
Phài công nhận dân Bạc Liêu, Sóc Trăng mua hết đường quốc lộ chạy hay sao, xe gắn máy chạy nghênh ngang, xe ô tô bấm cỏm mà chẳng thèm né vào!!!
kỳ rồi em cũng có dịp chở cả nhà rong đuổi miền tây hoang dã...điều em enjoy nhất là ngắm cảnh dọc 2 bên đường khi lái xe và các món đặc sản địa phương...điều bực nhất là ks Bạc Liêu 3* mà không có nước cả ngày, cuối cùng em phải huỷ và check in vào ks Thành Đạt kế bên