Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Theo các thống kê trên thế giới thì thời tiết nắng nóng là 1 nguyên nhân trực tiếp làm tăng số tai nạn giao thông.

Giải thích điều này cũng không khó quá: nắng nóng quá làm cho con người ta cáu bẳn, mất kiên nhẫn, mất tỉnh táo và tập trung để có thể lái xe an toàn.

Đài Truyền hình VN thì giải thích rằng thời tiết càng nóng thì càng khiến các tai nạn giao thông gia tăng vì những người tham gia lưu thông trên đường ai cũng chỉ muốn tìm cho mình chỗ mát và chính vì điều này đã gây ra những tai nạn GT http://www19.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/6/182721.vip

Nóng quá mà không có các phương thức hạ hỏa kịp thời thì nguy cơ chập choeng, cháy nổ IC của cả người lẫn xe đều cao hơn. Theo bản đồ nhiệt trong xe hơi này thì khu vực đầu của bác tài là có nhiệt độ cao nhất(có lẽ vì mật độ tích hợp của IC vi xử lý ở đó quá cao, lại không có quạt làm mát? :)):

12703_report_w486.jpg



Sắp tới ở VN ta sẽ còn nhiều đợt nắng nóng, HN và SG có thể nóng tới 38-40°C. Các bác tài vì vậy nên lưu ý. Cách chống nhiệt độ cao là hạ nhiệt :) Tức là bác nào có máy lạnh trong xe thì nên mở ra cho không khí nó mát mẻ. Bác nào chưa có máy lạnh thì khẩn trương lắp máy lạnh :) (nhớ đợt nắng nóng mấy năm trước đã phân hóa xã hội Mẽo ra thành hai loại người, loại have và loại have-not máy lạnh, nhiều người nghèo chết vì quá nóng và trong nhà không có máy lạnh!)

Biết rằng bật máy lạnh thì tăng lượng xăng tiêu thụ và khí thải ra môi trường. Bản thân chất làm lạnh thì cũng "góp phần" làm tăng hiệu ứng nhà kính. Kết quả là trái đất sẽ lại càng nóng hơn lên.

Nhưng chỉ với một bầu không khí mát mẻ dễ chịu trong xe thì các tài xế mới đủ tỉnh táo để đưa chiếc xe đi về an toàn trong những ngày nóng đổ lửa này. Ai để gây ra tai nạn GT dẫn đến thương tật, chết người vì nắng nóng quá thì trước là hại thân, sau là hại đến người khác và cả xã hội!
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Càng nóng, càng lắm tai nạn

Nắng nóng tăng tai nạn GT, nóng đầu tăng còn nhiều hơn:D
 
23/10/06
14.638
5.121
113
RE: Càng nóng, càng lắm tai nạn

Đồng ý với bác phantan! Xe có máy lạnh thì không thể nóng được!
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: Càng nóng, càng lắm tai nạn

Xe bác nào chưa có máy lạnh,khẩn trương lắp loại máy lạnh đời cũ này đi các bác ơi.Ngon,mát,bổ,rẻ,bảo vệ môi trường,giảm TNGT trong mùa nóng!!!

dscn0548dh1.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/3/07
415
3
18
RE: Càng nóng, càng lắm tai nạn

Nóng nói chung không hay rồi, TNGT cũng chỉ là 1 trong những hệ quả.

Từ hồi còn đi học có thằng nó nói rằng các nước giàu đều ở xứ lạnh, có tuyết. Ngẫm lại thấy cũng có lý.
 
Hạng D
2/2/07
1.869
29
38
54
Винница
RE: Càng nóng, càng lắm tai nạn

Trích đoạn: nvsag

Nóng nói chung không hay rồi, TNGT cũng chỉ là 1 trong những hệ quả.

Từ hồi còn đi học có thằng nó nói rằng các nước giàu đều ở xứ lạnh, có tuyết. Ngẫm lại thấy cũng có lý.
bác nói đúng. Em cũng thường nhận định 1 cách thô thiển rằng cứ thấy nước nào có tuyết thì nước đó giàu. Ngay như Hàn, Nhật, Trung ở châu Á mà cũng có tuyết, bởi vậy họ mới giàu.

VN thời gian gần đây đã bắt đầu có tuyết, nhưng chỉ ở trên diện hẹp (Sapa) nên cũng chỉ mới giàu ở diện hẹp. Hy vọng trong thời gian đến thời tiết sẽ thay đổi:D
 
1/9/05
3.361
8
38
46
Mù Căng Chải
RE: Càng nóng, càng lắm tai nạn

Trích đoạn: vndnguyen

Trích đoạn: nvsag

Nóng nói chung không hay rồi, TNGT cũng chỉ là 1 trong những hệ quả.

Từ hồi còn đi học có thằng nó nói rằng các nước giàu đều ở xứ lạnh, có tuyết. Ngẫm lại thấy cũng có lý.
bác nói đúng. Em cũng thường nhận định 1 cách thô thiển rằng cứ thấy nước nào có tuyết thì nước đó giàu. Ngay như Hàn, Nhật, Trung ở châu Á mà cũng có tuyết, bởi vậy họ mới giàu.

VN thời gian gần đây đã bắt đầu có tuyết, nhưng chỉ ở trên diện hẹp (Sapa) nên cũng chỉ mới giàu ở diện hẹp. Hy vọng trong thời gian đến thời tiết sẽ thay đổi:D
Thế sao mấy thằng A rập Xê út , Quatar hay Brunei nó rầu thế nhẻ , hay nà ló đổi dầu lửa lấy tuyết .......... các bác nhận xét thật là chủ quan - toàn chân ný nởm :D:D:D . Nền kinh tế lớn mạnh của 1 quốc gia phụ thuộc vào đường lối chiến lược của các vị Lãnh đạn .í lộn......các vị Lãnh đạo , vị trí địa lý ....nhận thức của người dân ............vân vân và vv .Và cái hơn hết là ở đâu chẳng có thằng giàu thằng nghèo ...... kể cả ở những nước tuyết phủ quanh năm :D:D:D
 
Hạng D
26/6/05
2.608
299
83
Vũng Tàu
RE: Càng nóng, càng lắm tai nạn

Trích đoạn: vndnguyen
bác nói đúng. Em cũng thường nhận định 1 cách thô thiển rằng cứ thấy nước nào có tuyết thì nước đó giàu. Ngay như Hàn, Nhật, Trung ở châu Á mà cũng có tuyết, bởi vậy họ mới giàu.

VN thời gian gần đây đã bắt đầu có tuyết, nhưng chỉ ở trên diện hẹp (Sapa) nên cũng chỉ mới giàu ở diện hẹp. Hy vọng trong thời gian đến thời tiết sẽ thay đổi:D
Bác nói vậy là không chính xác, Liên xô cũ (mười mấy nước) lạnh vãi ra mà nghèo xơ xác, e sang Xakhalin còn lạnh hơn nữa, càng nghèo .Singapore,Hong Kong,Macao, Bruney ... có tuyết đâu mà giàu sụ ...vấn đề này phức tạp, không bàn ở đây được bác ơi :D
 
Hạng D
2/2/07
1.869
29
38
54
Винница
RE: Càng nóng, càng lắm tai nạn

@ duc_redskins, mienhinh: thì em đã nói là "nhận định 1 cách thô thiển" rồi mà :D, 2 bác không thấy sao

nói vui vậy, nhưng suy cho cùng thì cũng có phần đúng đấy các bác ạ. HÌnh như cái lạnh làm cho con người ta dễ chịu và đầu óc minh mẫn hơn là nóng. Với lại lạnh cũng chỉ là điều kiện CẦN thôi mà, chứ không phải là điều kiện ĐỦ, càng không phải là điều kiện DUY NHẤT. Điều đó giải thích tại sao có 1 số nước không lạnh mà vẫn giàu, cũng như 1 số nước lạnh mà vẫn không giàu :)