Bác mô tả rất chính xác.tuanthaolove05 nói:Em cũng chẳng hiểu cớ vì sao, đường rộng mênh mông chỉ có nước thua cao tốc mà cho chạy 50, mà họ canh đ..ít rất khéo, đoạn đó vừa xuống dốc và xa xa trước mặt là biển hết đô thị, ,em tiếp tục rẽ vào cẩm mỹ , cho chạy 40 km , em chạy lane sát con lươn tới chỗ đèn xanh đỏ thì phải vào lane giữa do lane sát con lươn có mũi tên dành cho rẽ trái, sau đó đi thẵng lane giữa vì cứ nghĩ như xì gòn(xe con chạy các lane) (lúc đi ra thì có thấy bảng phân làn rồi mà về quên mất) thế là xong tuýt còi...trình bày hoàn cảnh rồi đi...kết luận luôn:ở vn tài xế ko phạm luật chắc chỉ có Thánh , mà suốt từ Phú yên vào em đã hết sức cẩn thận, thêm 1 cảnh sát gấu mẹ bên cạnh giám sát
E cũng NT vào mùng 6 tết, đi đường này. Vào tới QL56 là taxi cũng bò cỡ 40 -45km/h.
E chạy đúng 50, thỉnh thỏang nghía Odo thấy lên tới khỏang 55 là kìm cương ngay. Đọan xuông dốc chỗ QL56 này mà không kìm lại là dính ngay.
Mịa cha nó !!! Đường thì rộng mênh mông to hơn QL1, vắng teo có vài xe chạy, lại xuống dốc nữa mà nó canh bắn thì bố nó cũng dính đòn của nó.
Bực mình cái kiểu chơi xấu canh xuống dốc, núp lùm bắn đít. Không đáng mặt làm đầy tớ. Có giỏi nó lên xe chạy thử xem thế nào. Ăn bẩn quá !!!