Đoạn về sau khi hết biển 40 tại Cẩm mỹ thì không thấy biển báo tốc độ, tuy nhiên chiều đi ngay đầu vào rừng cao su thì em thấy có biển 60 nên cũng không biết thế nàokv2006 nói:hôm tối mùng 7 e cũng đi đoạn này, nhưng được thằng bạn thông báo cho biết trước là có xxx, nên e chạy có 40-45 thôi, mấy xe sau bấm kèn nhá đèn liên tục, e thấy ngại quá muốn báo là có xxx phía trước mà ko được, đoạn rừng cao su thì ko có bảng, nhưng e chạy 80.
Tối mùng 7 lúc 8h, em cũng qua con đường QL56 này, từ Miền Trung rẻ trái vào, pà mịa, đường vắng teo, vừa đi vừa canh đồng hồ tốc độ, nghĩ rằng chắc không phải khu dân cư, mớm thêm tí ga thì thấy đằng xa biển báo hết khu dân cư, bỏ mịa nhìn đồng hồ thấy báo 60, vội vàng đạp thắng kìm cương.caodinh nói:Đoạn về sau khi hết biển 40 tại Cẩm mỹ thì không thấy biển báo tốc độ, tuy nhiên chiều đi ngay đầu vào rừng cao su thì em thấy có biển 60 nên cũng không biết thế nàokv2006 nói:hôm tối mùng 7 e cũng đi đoạn này, nhưng được thằng bạn thông báo cho biết trước là có xxx, nên e chạy có 40-45 thôi, mấy xe sau bấm kèn nhá đèn liên tục, e thấy ngại quá muốn báo là có xxx phía trước mà ko được, đoạn rừng cao su thì ko có bảng, nhưng e chạy 80.
Gần tới Cẩm Mỹ lại có bảng hiệu khu dân cư, sợ quá (nghe danh cách anh hùng núp ở ĐN đã lâu rồi mà) nên chạy 50 thoai.
Phía trước có xe khách 50 chổ, ì ạch bò 40, em tăng ga vượt, đèn xe em cứ cà chớp cà chớp xin qua, nhưng em không cho xe lố 50, vẫn qua bình thường.
Tới bùng binh rẻ phải về HL10 thì, móa ơi! đường đẹp thênh thang, giới hạn 40, ừ, 40 thì em chơi 40 nhưng lại phải đi như say rượu, đi làn trái sát con lươn, tới giao lộ ra làn giữa đi thẳng, rồi lại xin vào làn trái...
bà mịa, em kêu, đi hoài 40 như thế này thì biết đến khi nào về nhà được, nhưng vẫn cứ bò, ráng 1 chút ra cao tốc (còn nghĩ về nhà thì oải quá).
Thật may hết, con lươn thì có biển báo hết hiệu lực 40, pà mịa em phi 80 luôn (giờ cũng không biết là đúng hay sai) canh xe ngược chiều phi ào ào là em cũng 80 cho đã.
Nhưng nhìn kiếng hậu, chiếc 50 chổ ì ạch lúc này đang phi lên, em ok phi lên đi trước dẫn đường đi, em xi nhan phải cho nó vượt.
Nó vượt xa tít mù khơi, em thấy đã quá, phi lên trên 100 luôn (may mà không có anh hùng)
Ra tới 769 em đíu dám chạy nữa, cứ tà tà 50, vậy mà vẫn gặp xe tuần tra. 2 chiếc vượt em, phi chắc 80 em kệ, chắc trên xe nó có chữ A
Giờ thấy mình may mắn vì không có anh hùng núp nào muốn gặp mình!
4bthang2b nói:Tối mùng 7 lúc 8h, em cũng qua con đường QL56 này, từ Miền Trung rẻ trái vào, pà mịa, đường vắng teo, vừa đi vừa canh đồng hồ tốc độ, nghĩ rằng chắc không phải khu dân cư, mớm thêm tí ga thì thấy đằng xa biển báo hết khu dân cư, bỏ mịa nhìn đồng hồ thấy báo 60, vội vàng đạp thắng kìm cương.caodinh nói:Đoạn về sau khi hết biển 40 tại Cẩm mỹ thì không thấy biển báo tốc độ, tuy nhiên chiều đi ngay đầu vào rừng cao su thì em thấy có biển 60 nên cũng không biết thế nàokv2006 nói:hôm tối mùng 7 e cũng đi đoạn này, nhưng được thằng bạn thông báo cho biết trước là có xxx, nên e chạy có 40-45 thôi, mấy xe sau bấm kèn nhá đèn liên tục, e thấy ngại quá muốn báo là có xxx phía trước mà ko được, đoạn rừng cao su thì ko có bảng, nhưng e chạy 80.
Gần tới Cẩm Mỹ lại có bảng hiệu khu dân cư, sợ quá (nghe danh cách anh hùng núp ở ĐN đã lâu rồi mà) nên chạy 50 thoai.
Phía trước có xe khách 50 chổ, ì ạch bò 40, em tăng ga vượt, đèn xe em cứ cà chớp cà chớp xin qua, nhưng em không cho xe lố 50, vẫn qua bình thường.
Tới bùng binh rẻ phải về HL10 thì, móa ơi! đường đẹp thênh thang, giới hạn 40, ừ, 40 thì em chơi 40 nhưng lại phải đi như say rượu, đi làn trái sát con lươn, tới giao lộ ra làn giữa đi thẳng, rồi lại xin vào làn trái...
bà mịa, em kêu, đi hoài 40 như thế này thì biết đến khi nào về nhà được, nhưng vẫn cứ bò, ráng 1 chút ra cao tốc (còn nghĩ về nhà thì oải quá).
Thật may hết, con lươn thì có biển báo hết hiệu lực 40, pà mịa em phi 80 luôn (giờ cũng không biết là đúng hay sai) canh xe ngược chiều phi ào ào là em cũng 80 cho đã.
Nhưng nhìn kiếng hậu, chiếc 50 chổ ì ạch lúc này đang phi lên, em ok phi lên đi trước dẫn đường đi, em xi nhan phải cho nó vượt.
Nó vượt xa tít mù khơi, em thấy đã quá, phi lên trên 100 luôn (may mà không có anh hùng)
Ra tới 769 em đíu dám chạy nữa, cứ tà tà 50, vậy mà vẫn gặp xe tuần tra. 2 chiếc vượt em, phi chắc 80 em kệ, chắc trên xe nó có chữ A
Giờ thấy mình may mắn vì không có anh hùng núp nào muốn gặp mình!
Nghe bác tường thuật lại mà em cứ tưởng bác tham gia 1 biệt đội biệt kích nào đi xuyên rừng.Tránh các anh hùng núp và biệt đội tuần tiễu.Bà mịa nó nếu quốc lộ 1A khoảng trăm đoạn dư lày thì anh em lái xe thành điên điên khùng khùng hết vì ức chế
Chi Hội Trưởng P.O.C
chiumon nói:Mình cũng bị y chang 2 bác hôm 17h chiều M5, hai bác mua bánh mì hết bao nhiêu. Mình cũng mất 5xị cho 1thằng già và 1 thằng trẻcanthi_td nói:Xác nhận với bác đoạn in đậm, tui bị y chang, chiều mùng 5 Tết lúc hơn 17h tí. Haiiizac0805 nói:Em cũng đi giống vậy. Khúc giữa là lane trái, đến giao lộ thì vô lane giữa, qua giao lộ qua lại lane trái... Xi-nhan bật liên tục. Đường to vật vả, một mình em đi mà đi <40km theo kiểu zic-zac này. Ai thấy chắc tưởng tài xế say sỉn gì đótuanthaolove05 nói:Em cũng chẳng hiểu cớ vì sao, đường rộng mênh mông chỉ có nước thua cao tốc mà cho chạy 50, mà họ canh đ..ít rất khéo, đoạn đó vừa xuống dốc và xa xa trước mặt là biển hết đô thị, ,em tiếp tục rẽ vào cẩm mỹ , cho chạy 40 km , em chạy lane sát con lươn tới chỗ đèn xanh đỏ thì phải vào lane giữa do lane sát con lươn có mũi tên dành cho rẽ trái, sau đó đi thẵng lane giữa vì cứ nghĩ như xì gòn(xe con chạy các lane) (lúc đi ra thì có thấy bảng phân làn rồi mà về quên mất) thế là xong tuýt còi...trình bày hoàn cảnh rồi đi...kết luận luôn:ở vn tài xế ko phạm luật chắc chỉ có Thánh , mà suốt từ Phú yên vào em đã hết sức cẩn thận, thêm 1 cảnh sát gấu mẹ bên cạnh giám sát![]()
Với lại đã bắn ngoài QL56 thì đạon này chắc cũng chẳng tha. Lại chơi xe bò
Ô cái báo của bác nghe là lạ, thuộc sở hữu của Công ty TNHH mà XXX cũng sợ. Hay đó, anh em sẽ học tập bla bla ở báo nghe tên kêu tý là chắc thoát
Báo chí gì đâu bác, tự sướng thôi, bên em cung cấp thông tin chuyện ngành thép và xăng dầu, chả biết nghe chữ báo là ngán hay là cái bản mặt em nó tội nghiệp
Em cũng mất 5 xị ở chỗ 1A rẽ vào 56, 71/50, hôm M7. Em mà biết chỗ này bắn là em nhẹ chân ga rồi.