Trước đây có bài viết về việc bị XXX tóm sau khi hết cao tốc Liên khương ( chiều về TP). Hôm nay mình có dịp đi taxi Thắng Lợi xướng sân bay Liên Khương và nhờ bác tài chỉ điểm nên mới biết thực trạng như sau:
- Suốt toàn tuyến Đường cao tốc hiện tại đã bị người dân xẻ hàng rào B40 làm đường đi cho thoải mái
.
-Tình trạng trâu, bò, chó và các chú dân tộc băng ngang khá phổ biến ( khúc làng dân tộc)/
-Đây mới là khốn nạn nhất nè:
Trên đường cao tốc từ ĐL về TP suốt cả cung đường là ko bắn tốc độ nên các bác tài ỷ sức đua thoải mái, nhưng còn cách ngã tư Liên khương ( bùng binh cuối cao tốc) đúng 1km thì có bảng này:
Với tốc độ xe khúc này thường >100km/h các bác thấy nổi không?
Để zoom lại cho rõ nè:
Chú tài xế taxi cũng chỉ luôn chỗ các chú bắn là ngang bùng binh: thường nguỵ trang kiểu Úc ( ko mặc thường phục, cơ động trên mọi phương tiện, địa hình)
.
Chỗ thu tiền cách bùng binh này khoảng 500m: trên chiếc xe tải.
Mong anh em OS lưu ý để có hành trình vui vẻ