Chủ đề tương tự
Nên bác, chừng nào Hãng chìa cái qui định ( có phần này ) thì mới coi như họ đúng! Bác alo hẹn gặp đại diện Merc, mà chất vấn
Ủng hộ làm tới nơi đi T.
Sếp @Vinh Nam cho xin ý kiến với ạ.
Sếp @Vinh Nam cho xin ý kiến với ạ.
Trường hợp bị rách hay hư các chi tiết cao su ==> dẫn đến nước vào mình gọi cho đơn vị bảo hiểm xe của mình. Trước đây, cũng gặp trường hợp hư thước lái do nước vào vì hư chụp bụi... bảo hiểm đền cho mìnhỦng hộ làm tới nơi đi T.
Sếp @Vinh Nam cho xin ý kiến với ạ.
Dạ báo cáo anh bảo hiểm cũng từ chối đền vì nói lí do là thước lái ko bì hư hại gì (đá ko văng vào, xe ko bị đụng) thuỷ kích thì ko dc. Hãng cũng từ chối bảo hành luôn.
Xe còn hạn bảo hành - lỗi ko phải của khách - hãng từ chối ko bảo hành, bảo hiểm từ chối đền - khách hàng bỏ tiền ra mua xe mua bảo hiểm lại là ngừoi thiệt nhất.
Làm thư khiếu nại lên hãng hản hoi thì hãng ko dám ra thư bằng văn bản trả lời, gọi số hotline ko ai nghe, gọi lại số 028 35889123 này cũng ko ai nghe. Liệu có phải hãng đang trốn trách nhiệm và đổ hết lỗi cho khách hàng!
Lúc bán xe thì niềm nở hứa hẹn đủ thứ, đến lúc xảy ra chuyện thì ko thấy đâu
Xe còn hạn bảo hành - lỗi ko phải của khách - hãng từ chối ko bảo hành, bảo hiểm từ chối đền - khách hàng bỏ tiền ra mua xe mua bảo hiểm lại là ngừoi thiệt nhất.
Làm thư khiếu nại lên hãng hản hoi thì hãng ko dám ra thư bằng văn bản trả lời, gọi số hotline ko ai nghe, gọi lại số 028 35889123 này cũng ko ai nghe. Liệu có phải hãng đang trốn trách nhiệm và đổ hết lỗi cho khách hàng!
Lúc bán xe thì niềm nở hứa hẹn đủ thứ, đến lúc xảy ra chuyện thì ko thấy đâu
Thước lái thì hình như là ko thuộc diện bảo hiểm rồi. Chỉ là cái cao su chụp bụi của mer nhiều ae cũng nói là ko bền.
Đi mer cũng phải phải thương hoa tiếc ngọc tí. Em đi Đức cống xe phụ nên chạy kiểu làm cảnh, nhưng nhà 3 đời gầm thấp C lên S, hết bảo hành là phải bán khẩn trương, nhưng đúng là đi kiểu lom zom ít hỏng hơn hẳn, mấy ae đồng môn thấy kêu lỗi suốt ngày.
Mà thực ra bảo hành của mer cũng chuối lắm, em lên xe thớt hai nhát rồi, so với pors hay lex thì dịch vụ ko bằng đc.
Đi mer cũng phải phải thương hoa tiếc ngọc tí. Em đi Đức cống xe phụ nên chạy kiểu làm cảnh, nhưng nhà 3 đời gầm thấp C lên S, hết bảo hành là phải bán khẩn trương, nhưng đúng là đi kiểu lom zom ít hỏng hơn hẳn, mấy ae đồng môn thấy kêu lỗi suốt ngày.
Mà thực ra bảo hành của mer cũng chuối lắm, em lên xe thớt hai nhát rồi, so với pors hay lex thì dịch vụ ko bằng đc.
Chít mịa! Hôm qua em bình chọn xe của năm, lỡ chọn GLS. Giờ sao ta? phí mất một lần chọn
Chuyển qua chọn G63 đi bácChít mịa! Hôm qua em bình chọn xe của năm, lỡ chọn GLS. Giờ sao ta? phí mất một lần chọn
Ở xứ thiên đường nó vậy.....cảnh báo thì cứ hoài, mà mua thì cứ mua hoài. dân đen cứ nghĩ là chắc mình ko gặp đâu, tới hồi đụng chiện sao thấy mắc thế, rồi lại cảnh báo tiếp.....vòng lẫn quẫn nó cứ lặp đi lặp lại