Vợ bác e nhìn quen quenĐùa cho vui chứ em xỉn vợ em chở về hoài:
![]()
Cái này em gặp hoài...Các mợ cứ rối lên..tay chân khua loạn xạ....là gạt nước lung tung....em cứ từ từ ...ra sẵn chân phanh....heheheMới sáng em đã nhận được cảnh báo của nhỏ bạn như sau:
Anh chị em chú ý: đi trên đường nếu thấy phụ nữ lái xe, trời không mưa, kính k bẩn mà bật cần gạt nước...thì đó là dấu hiệu sắp rẽ đấy nhé!
Đcm, không nói nhiều nữa, đi sửa xe đã.
Bao giờ mới hết bị phân biệt trên đường thiên lý đây?
em mới gặp vụ này sáng nay xong, ăn sáng xong em đứng trước cửa quán phở đợi đường vắng vắng bớt để sang đường, đột nhiên có một con E250 gạt nước ngoáy lia lịa, đi sát lề phải... em không thấy đèn đóm gì nên mặc kệ, đột nhiên thấy nó lao vào nghếch bánh lên lề thẳng hướng em phi tới (cũng không nhanh lắm) thế là em nhảy lui lại... một em hơi chát chui ra, tung tẩy đi vào quán phở, gạt nước vẫn ngoáy đều...
Sao các bác toàn gặp chị em chạy chậm nhỉ???
Chả bù cho em, quy định bao nhiêu em chạy bấy nhiêu, đôi khi nhiều hơn
(Một tí thôi!)
Chồng ngồi cạnh toàn lườm " Có nghe cảnh báo vượt tốc độ không"?
Các bác phải thông cảm, phụ nữ thần kinh không vững vàng như nam giới, họ nghĩ chạy chậm cho yên tâm mà không nghĩ rằng mình đang cản trở dòng lưu thông. Đường xá nội ô toàn biển báo tốc độ tối đa, có mấy đường quy định tốc độ tối thiểu.
Lỡ có đi sau xe chị em thì các bác cứ coi như là cho chân nghỉ ngơi một chút nhé!
Mà các bác cứ chê chị em, tuần trước em đi sau 1 em Camry với tốc độ 35km/h từ Hàng Xanh vào bùng binh ĐBP. Tưởng cùng phe thông cảm, ai dè khi vượt qua hóa ra 1 anh giai tầm U50.
Chả bù cho em, quy định bao nhiêu em chạy bấy nhiêu, đôi khi nhiều hơn

Chồng ngồi cạnh toàn lườm " Có nghe cảnh báo vượt tốc độ không"?
Các bác phải thông cảm, phụ nữ thần kinh không vững vàng như nam giới, họ nghĩ chạy chậm cho yên tâm mà không nghĩ rằng mình đang cản trở dòng lưu thông. Đường xá nội ô toàn biển báo tốc độ tối đa, có mấy đường quy định tốc độ tối thiểu.
Lỡ có đi sau xe chị em thì các bác cứ coi như là cho chân nghỉ ngơi một chút nhé!
Mà các bác cứ chê chị em, tuần trước em đi sau 1 em Camry với tốc độ 35km/h từ Hàng Xanh vào bùng binh ĐBP. Tưởng cùng phe thông cảm, ai dè khi vượt qua hóa ra 1 anh giai tầm U50.
Chị Nắng chạy xe hơi không đội nón rộng vành mà đội nón bảo hiểm :3danbanh:Không em, chị chạy xe hơi vì ghét mấy thứ đó![]()