XE EM VỪA RỬA XONG NV VỪA CHẠY XUỐNG CẦU LAU KHÔ THÌ RETTTT 1 CÁI ..... TỪ NGOÀI ĐƯỜNG 1 CHỊ KIA MONINGHT XÔNG THẲNG VÀO NHẸ NHÀNG GÁC 1 Bánh BÊN TÀI LÊN CẦU RỬA , BỌN EM ĐỨNG NHƯ TRỜI TRỒNG ,QUẦN THẤY ƯƠN ƯỚT , MỜ CỬA 1 CHI 32-35 TUỔI BƯỚC XUỐNG NGƠ NGÁC ,NHẸ NHÀNG KÊU CỨU HỘ ,chị nào vào rừa xe cạnh cây xăng tỉnh đội biên hòa vào nhận hàng
hehe, iem từng chạy 80/80, wa mặt 1 anh đi Mitsubishi Pajero Sport đấy, vì anh ấy làng nhàng wá, xong khi bị iem wa mặt, anh ấy choàng tỉnh và wất 90/80, đoạn đi Phan Thiết đấy ạ. Qua mặt iem xong, anh í lại làng nhàng, iem chơi 90/80 vượt ảnh lại, dòm ảnh cái, liếc rõ xéo, rùi quyết không cho qua nữa. Cũng may là hôm đấy iem đi xe to 
Giỏi quáhehe, iem từng chạy 80/80, wa mặt 1 anh đi Mitsubishi Pajero Sport đấy, vì anh ấy làng nhàng wá, xong khi bị iem wa mặt, anh ấy choàng tỉnh và wất 90/80, đoạn đi Phan Thiết đấy ạ. Qua mặt iem xong, anh í lại làng nhàng, iem chơi 90/80 vượt ảnh lại, dòm ảnh cái, liếc rõ xéo, rùi quyết không cho qua nữa. Cũng may là hôm đấy iem đi xe to![]()
Bác lại "chêu" ghẹo em hả?Bữa kêu tài xế chở đi chơi, gặp 1 chiếc cứ rề rề 5-10-15-20km/h, xin vượt hoài ko cho. Bưc mình kêu tài xế vượt phải, tạt đầu, chặn xe, rút hàng nóng ra luôn. Mà ngó vô thấy 1 chị đang bình thản ôm vô lăng nên mở cửa đập ... tài xế của mình 1 trận. Cái tội dám vượt mặt các chị nè.

hahaha... có ví dụ cụ thể ngay hen bác? Sao bác ko bình tĩnh tiến lại và xỉa cái đường link thớt này cho chị ấy vô coi?em mới gặp vụ này sáng nay xong, ăn sáng xong em đứng trước cửa quán phở đợi đường vắng vắng bớt để sang đường, đột nhiên có một con E250 gạt nước ngoáy lia lịa, đi sát lề phải... em không thấy đèn đóm gì nên mặc kệ, đột nhiên thấy nó lao vào nghếch bánh lên lề thẳng hướng em phi tới (cũng không nhanh lắm) thế là em nhảy lui lại... một em hơi chát chui ra, tung tẩy đi vào quán phở, gạt nước vẫn ngoáy đều...

thớt này em vừa mới thấy, chứ em mà thấy trước đó thì con E250 kia gạt nước ngoáy lia lịa thế là em té khẩn trương rồi...
nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đợt tháng 6 em chạy NT-SG, từ khúc Bà Rịa chạy đường 51, tới cao tốc LT-DG, chạy hết cao tốc có một con C200K chạy máu quá, leo lên tụt xuống xe em hoài, khúc cuối cao tốc đường đông, hai xe bò cạnh nhau, em hạ kính xuống tính chào hỏi, xe bên kia hạ kính xuống thấy một em xinh tươi quay qua gật gù, em hơi bất ngờ cũng nhe răng giơ ngón cái =]]
chị em cũng nhiều người chạy máu và tốt lắm...
nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đợt tháng 6 em chạy NT-SG, từ khúc Bà Rịa chạy đường 51, tới cao tốc LT-DG, chạy hết cao tốc có một con C200K chạy máu quá, leo lên tụt xuống xe em hoài, khúc cuối cao tốc đường đông, hai xe bò cạnh nhau, em hạ kính xuống tính chào hỏi, xe bên kia hạ kính xuống thấy một em xinh tươi quay qua gật gù, em hơi bất ngờ cũng nhe răng giơ ngón cái =]]
chị em cũng nhiều người chạy máu và tốt lắm...
Bác nói chính xác,em khoái câu "leo lên tụt xuống"của bác kkkkthớt này em vừa mới thấy, chứ em mà thấy trước đó thì con E250 kia gạt nước ngoáy lia lịa thế là em té khẩn trương rồi...
nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đợt tháng 6 em chạy NT-SG, từ khúc Bà Rịa chạy đường 51, tới cao tốc LT-DG, chạy hết cao tốc có một con C200K chạy máu quá, leo lên tụt xuống xe em hoài, khúc cuối cao tốc đường đông, hai xe bò cạnh nhau, em hạ kính xuống tính chào hỏi, xe bên kia hạ kính xuống thấy một em xinh tươi quay qua gật gù, em hơi bất ngờ cũng nhe răng giơ ngón cái =]]
chị em cũng nhiều người chạy máu và tốt lắm...
bác khen thật hay đểu ạ?![]()
thật mà, phụ nữ như mợ là hiếm lắm đấy.