Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Tuần trước đứa e của e ăn bún giò heo ở đây, đậu xe 4 bánh khi ăn ở đây! Có thằng bán vé số hướng dẫn đậu xe gần sát quán, ăn xong khi ra thì xe bị cạy cửa nhưng không đuợc, bọn ăn cắp đập bể kính bên tài và lấy đi laptop và giỏ xách! Hỏi những người xung quanh thì ai cũng nói không biết, hỏi chủ quán thì chủ quán không chịu vì đã để bảng "Không giữ xe oto 4 bánh" ở trong quán! E nghĩ có lẽ quán này có hiềm khích với hàng xóm hay với ai đó xung quanh nên mới để bảng không giữ xe 4 bánh và không chịu trách nhiệm như vậy! Bác nào đi củ chi mà ghé đây ăn thì cẩn thận xe mình nha!
 
Hạng D
9/8/11
1.593
99
48
HCM city
Gì ghê vậy bác, ăn mấy tô bún giò heo mà trả giá đắc quá, giang hồ hiểm ác quá
 
Hạng D
15/6/11
4.632
824
113
42
Mấy lần em định ghé đây ăn, mà quan sát ko có chỗ để xe nên thôi, may qua. Cám ơn bác chủ đã thông tin.
 
Hạng C
5/10/08
679
2.640
93
CHỗ này em cảnh báo 1 lần rồi. Nhà em lúc trước cũng bị cạy cửa lấy mất cái túi xách có để tiền trong đó. Với cả các bác đậu xe ở ngoài đường thì ăn bún giò xong ra có thêm khuyến mãi 1 cái biên bản nữa ạh.
 
Hạng D
27/4/07
1.321
1.017
113
TP.HCM
ghê vậy Bác, tính cuối tuần đi công việc gần đó rồi ghé vô ăn.Thôi , ăn chổ khác cho lành
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Thằng e của e cũng báo CA nhưng chủ quán bảo không biết, người dân xung quanh cũng làm ngơ, e nghĩ đã nhiều lần bị vậy nên chủ quán mới để bảng "không giữ xe 4 bánh" để khỏi dính trách nhiệm!
 
Hạng D
6/4/05
3.606
2.302
113
Tẩy chay mie nó cái quán mất dạy này đi. Em hay ăn ở đây vì nhà nội ở Củ Chi, cái thằng bán vé số là người của quán, nó hướng dẫn mình đậu xe rồi ngồi coi, lúc ra thì bắt mua tờ vé số. Quán này ngày xưa bèo, giờ lên đời nên chảnh dog. Xe du lịch ăn nhiều, tẩy chay nó 1 thời gian xem nó sống bằng gì. Giờ em sẽ chạy lên quán bánh canh ngay chân cầu An Hạ ăn đỡ vậy!
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Chỗ này có bảng cấm đậu cấm dừng nhưng chắc có lo nên em thấy 4 B vẫn thường đậu mấy lần em đi ngang nhưng chưa thấy công an lập BB ai.
Ngày xưa 2 B cũng tự coi luôn chẳng ai ngó ngàng gì vì quán đông nên ai vô cũng kiếm chỗ để 2 B rồi kiếm chỗ ngồi, cho đến ngày nọ bị mất xe 2 B , chủ quán mới mướn người coi xe 2B cho đến giờ.
Quán này nấu hương vị rất đặc biệt , nghe nói ngày xưa chỉ là 1 quán gánh bên đường vậy mà bây giờ đã là một quán lớn bề thế ngay mặt tiền đường.
Có một quán mà dân hay gọi miệng là Minh Quý 2 nhưng tên quán là Vườn Cau nằm trên đường Tô Ký ( từ ngả tư Nguyễn Ảnh Thủ- Tô Ký hướng về chợ Hốc Môn khoảng 1km 5 ) do người con gái ruột nấu, mặc dù được truyền nghề nhưng đệ tử Vườn Cau vẫn kg bằng nổi sư phụ Minh Quý.
Ăn ở Minh Quý mà đậu xe thì vừa lo công an vừa lo bị phá mất ngon nhưng ở vườn Cau tuy không bằng nhưng có chỗ đậu xe 4B.
Có thế ví Minh Quý là chén rượu lạt ngày Nhuận Điền đưa tiễn Trần Minh lên đường lai kinh ứng thí , còn Vườn Cau là chén rượu ngày tương phùng khi Trần Minh đỗ trạng và quả thật mặc dù đã cởi bỏ lớp áo trạng nguyên để gặp lại Nhuận Điền với bầu rượu quán nghèo mua ở bên đường nhưng hương vị ngày xưa kg còn tìm lại được, rượu đã mất ngon.
21.gif
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
Bún ngon không bác, em thì em thà nhịn chứ nó để bảng vậy rồi thì còn đâm đầu vào làm gì, chia buồn cùng bác.