Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
31/7/14
24
34
13
43
Cách đây khoảng 3 năm em làm ăn vơi người chị, làm chung khoảng 1năm chị không làm chung nữa, đi ra làm riêng với 3 người đàn ông 1 tên tạm gọi là x bự, 1 tên giám đốc cty lớn, 1 tên la sếp, nhưng tên x bự thì không bao giờ xuất hiện toàn dùng số của bộ đại loại 17xxx để gọi vào số bà chị, thấy vậy bà chị tin sói trán không mãi mai chút nào nghi ngơ nữa. Thế là chị quyết định đầu tư làm chung với 3 tên đó, các hạng mục đầu tư như khai thác khoáng sản, mỏ than, mỏ đá đặc biệt là phế liệu kho quân đội. Bước 1 nó dẫn dụ qua Lào xem rừng cao su múa tay múa chân chỉ vào rừng cao su nói là của tui nó. Đặc biệt khi chị đến đó cả đám công nhân Lào ra chào nhiệt tình, đến lúc này chị còn tin hơn nữa. Khi về đến Việt Nam, tên lão già nhất trong 3 thằng mới nói chuyện với bà chị gần đang cần khoảng 1 tỷ chi trả cho cty B nào đó và có tiền trái phiếu kg xài được. Số trái phiếu đó khoảng 4 tỷ, hắn bảo đưa chị giữ để làm tin , ba chị đưa ngay 1 ty kg cần do dự, đến khoảng 1 tháng sau khi đưa tiền lão cáo già nhất nói sắp có 1 khoản tiền tầm 3tr USD từ nước ngoài về, hắn bảo chị cứ yên tâm. Khoảng mấy ngày sau lại có thêm 1 mụ già xuất hiện nói làm cát ở Thanh Hoá, mụ đưa nguyên bộ hồ sơ mấy chục xe ben toàn tên cty mụ, bà chị lại tin sói cả trán lần nữa. Lần này đưa 1,5 tỷ cho mụ làm cát, mụ đấy là chung với 3 lão cáo. Và mụ lại tiếp tục cần thêm 1 tỷ nữa nhưng chị kẹt tiền vay của 1 người cậu mà em biết, cuối cùng vay được 1ty đưa luôn cho mụ, kéo phà bơm cát ra Thanh hoá. Công việc đâu phải lúc nào cũng suôn sẽ. Lúc này chẳng những không làm được còn tốn thêm khoảng lương công nhân, dầu các thứ ..v..v…, trộm cắp thì … còn hơn cướp, nói chung lời ko thấy chỉ thấy đau đầu, công việc thì chẳng tiến triển!!! Cuối cùng phải bán cái phà rẽ bèo 250tr để tìm đường rút. Nghĩ bán xong phà bơm là tạm ổn nhưng … lương công nhân mụ nợ từ trước mụ ko trả. Giờ bán đc phải cấn trừ qua cho họ. Cuối cùng bán phà bơm giống như … cho . Cuối cùng chị phải về Sài gòn tay không với món nợ 2ty5. Với tâm trạng buồn và uất ức không kiếm được tiền. Lúc này thi tay giám đốc trẻ ra tay. Hắn bàn kế hoạch hiện có lô hàng trong kho quan đội được bán ra ngoài, lúc này tên x bự gọi chị BQP Bác PQThanh đã ký xong quyết định bán tất cả phế liệu trong kho Bason, kho Bình chánh va kho Vĩnh Long. Giờ chị kg còn lòng tin nữa. Chúng đã biết trước điều này nên đã lên kế hoạch để tao lòng tin cho chị . Bọn chúng dẫn chị và ông anh vào được kho xem hàng. Chị dẫn thêm 1 tay chuyên mua phế liệu quay phim lại, tay chuyên mua phế liệu nhìn mê hồn trận toàn vỏ máy bay, những hàng độc nhất vô nhị, giá lại rẻ bèo mua dc lô hàng đó phải kiếm được cả 100 tỷ đồng@@@ Đây mới là hấp dẫn nhất đây. Sau đó chị về bàn với ông anh + người chuyên phế liêu ở gần Suối tiên, bàn tính mua thế nào va bỏ tiền ra sao? Vi 1 lúc chi không có 10 tỷ mua hàng... 2 bên bàn bạc vì nguồn hàng chị tìm ra, nên chị bỏ ra 2ty bên chuyên mua phế liệu 8 ty, đặt cọc vào cty 5ty, chuyển lên suối tiên 5 xe phế liệu" lúc đó ba chị kiểm hàng và thấy xe chở lên chị tá hỏa ( kiểm tra hàng sao không giống hàng mình nhìn tháy?" Chị mới alo alo hỏi thì bên kia nó trấn an rằng hàng xuất kho là hàng lấy phía bên ngoài, lấy trong mới hàng ngon, chị lại nghĩ cũng đúng vì phế liệu bèo vậy vẫn còn lời so với giá bán. Sau đó tui nó yêu cầu chuyển 5ty con lại thi mới chuyển hàng lên? Nó nói không muốn kéo dài thời gian vì nó sợ chị ko có vốn định bán hàng rồi mới gom tiền trả tụi nó? Nếu không chuyển tụi nó cho hàng về và trả lại 5ty vì còn rất nhiều người đợi mua mà không được, vì sếp x bự kia nói chỉ bán cho chị,, Cuối cùng ngày đẹp trời tụi lừa đảo đã tới nó lấy trọn 5ty nữa và ngày xấu trời bà chị + người mua phế liệu đã đến mất trắng 10ty... Ôm 5 xe phế liệu bán đc mấy đồng bạc lẻ tui nó lừa... Bắt đầu thưa kiện người x kia không thây gọi, muốn gọi lại không được, qua mụ kia mụ nói mụ ũng bị lừa trả dần lại cho bả chi lâu lâu qua trả 50tr. Từ lúc đưa tiền đến hôm nay trả được 5 lần, còn tay giám đốc công ty trẻ đẹp trốn biệt tích. Cty hắn rất rất lớn toà nhà 8 lầu thuê hết, nằm ngay mặt tiền đường Bạch đằng quận tân bình... Đó là những chiêu lừa tinh vi đánh vào lòng tham của mọi người. Chẳng ai cho không mình điều gi từ trên trời rơi xuống. Tiền kiếm được đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có 1 đồng, làm gì có bỏ 1 đồng kiếm lời 1000 đồng @@@ Câu chuyện có thật 100% Em không dính vào vì trời thương hay sao gặp họ lần đầu là e dội hàng ngay, hoạc lừa đảo gặp lừa đảo nên dội hàng hay sao không biết nữa...!!! Hì
 
Tập Lái
31/7/14
24
34
13
43
Sơ lượt là như vậy chuyện còn dài dòng. Em cũng từng lên cty của mấy bác siêu lừa ngựa đó mấy lần, lúc nào cũng đc mời gọi nhiệt tình. Mấy bác ấy cắn em đc vài chầu caphe. Ngoài ra kg cắn thêm e đc xu nào nữa. Cty giám đốc trẻ với ông sếp mời e ăn ở quán Queen một chầu chừng hơn 10 chai, e sợ cắn câu chầu đó phải chuồn về trc. hehe
 
Hạng B1
23/4/08
53
49
18
Cái này đem qua CNL để các thánh bên đó chém mới sướng tay bác ạ.
 
Hạng D
26/12/12
1.247
11.357
113
Vậy nó lừa tổng cộng bà chị của bác 5.5 tỷ còn ông bán phế liệu đó thêm 5 tỷ nữa. Dân làm ăn toàn sạn sỏi mà còn bị lừa...thui em yên phận kiếp làm thuê vậy :(
 
Hạng C
6/12/10
586
15.632
93
Dân làm ăn chắc là nhiều lúc kiếm tiền dễ quá nên Cứ nghĩ số trời giúp ta , lộc đến phải hưởng ....
Còn em thì em cứ nghĩ đơn giản.
TẠI SAO LÀ MÌNH ,MÀ KHÔNG LÀ AI KHÁC.
 
Bò Hóng
22/1/13
1.554
33.181
113
CNL có ông suốt ngày lên hỏi kèo thơm. Chán vãi.
Éo hiểu các ông ấy đi ăn học nước ngoài làm cái choá gì cho tốn tiền cha mẹ để rồi về suốt ngày vục mặt vào mấy cái thứ tào lao mía lao này
 
Hạng C
10/1/11
543
10
28
chắc tiền chị bác kiếm cũng dễ quá. chứ cứ như em thằng nào léng phéng cũng chả được cắc xu nào.
 
Hạng B2
6/11/12
455
6.139
93
37
Nghệ An
Nghe Bác kể thì em thấy Bà chị Bác sao mà cả tin thế?? Haizz. Nhiều tiền quá nên không quản lý hết được thì gửi qua em này. :(
 
Tập Lái
31/7/14
24
34
13
43
Vậy nó lừa tổng cộng bà chị của bác 5.5 tỷ còn ông bán phế liệu đó thêm 5 tỷ nữa. Dân làm ăn toàn sạn sỏi mà còn bị lừa...thui em yên phận kiếp làm thuê vậy :(
Đám đó lừa chị em 5,5 tỷ con tay buôn phế liêu 8 tỷ bac oi. Nói đến bị lừa, bà chị kg biết không kinh nghiệm với loại lừa đảo thì ko nói làm gì nhưng tay buôn phế liệu sành sỏi mà con bị... Hix ha thế thái nhân tình!!
 
Tập Lái
31/7/14
24
34
13
43
chắc tiền chị bác kiếm cũng dễ quá. chứ cứ như em thằng nào léng phéng cũng chả được cắc xu nào.
Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm đc đồng tiền chứ đâu fai có của sẵn, 20 năm làm lụng dành dụm đi theo bọn ác sạch bách.
 
Status
Không mở trả lời sau này.