Không phải bị hack, mà nó tạo một account khác, dùng chính avatar và cover của tài khoản đó để lừa.Cái thể loại này giờ nhiều lắm. Mà FB bị hack cũng dể lấy lại nick mà.
cái này là two step login chứ đâu phải khóa bác!Hề hề, em cũng từng bị. Em bảo cứ qua chỗ mình đi, minh cho luôn 1 tr... nó im luôn.
Sau đó thì mình alo cho chủ nick FB, bảo là bọ bị hack rồi mới tá hỏa ra.
Em thì chơi khóa FB, mỗi lần đăng nhập FB gửi 1 cái mess đến số alo, cho phép mới đăng nhập được.
thật ra thì éo có người thân/bạn bè nào muốn nạp card mà nhắn tin fb cả; bét nhè lúc còn vài trăm đồng cũng nhá máy cho mình 1 cái, mình sẽ gọi lại và lúc này mới nhờ;
nên nhờ nạp là chỉ có lừa đảo, có mấy lần em cũng chat khí thế luôn; rồi nhập đại (tự bịa ra) dãy số nào đó cho nó! (không có chuyện hên đến mức tự bịa ra mà nạp được
tùy sử dụng sao chứ anh;facebook là để xem gái và clip vui thôi, mấy cái kia ...vứt. Tào lao hết. Tin chết ráng chịu.
em biết nhiều ace xem nó là 1 kênh để có thể bán thêm hàng/dịch vụ; nhiều gara cũng có đó thôi; vài chục lần xem thế nào cũng có 1 lần động lòng mua/sử dụng dịch vụ
Em bị một lần nó hack account bạn em ở Mỹ nhờ em mua card. Em hỏi, bạn đang ở Pháp hay VN, nó nói đang ở Pháp. Em nói Pháp bà nội mầy, nó chạy mất dép keke
hohoho bác giống e. k biết cái FB là gì.....mà có FB e cũng k biết dùngBác chơi được, mua xong tự nạp OK rồi mới đọc số, có điều em gặp dạng này thì có thật hay lừa gì em cũng từ chối vì bạn bè em chả ai thèm nhờ, mình không nhờ nó thì thôi chứ nó đâu thèm nhờ mình, với lại không chơi FB nên chả có ma nào nó thèm lừa, toàn nhắn di động nhảm nhí, không rảnh và tốn tiền nhắn lại chửi làm gì![]()
