Bác nói đoạn nào? Có phải gần cầu La Ngà không? Năm ngoái khi đi từ Đà Lạt về em có bị 1 vụ này nè:
- Trước khi đến La Ngà em ngờ ngợ mình bị bắn tốc độ, vì đang mải miết chạy 80, có đoạn xe công nông hay công trường, dân cư gì đấy em thấy biển hết tốc độ 50??? Nghi ngờ có thật!
- Đi xíu nữa thấy trước mặt là xxx
- E nhanh trí liền tấp phải vào quán nước ven đg trc khi tới xxx, cách xxx khoảng 100 - 200m ah!Không dám bò qua, mà cứ sợ xxx quảy xe tới bắt mình!?
- Mấy thằng bạn mình là dân đi phượt, có máy chụp hình, một hai chú (bạn mình) đem máy ra ngắm nghía (chỉ là anh em khoe máy nhau thôi), bỗng dưng có mấy anh mặt mũi bặm trơn chạy từ đâu tới quát tháo, giật máy hình ---> hiểu ngay là có giang hồ bảo kê xxx. Móa, bó tay
- Thế là xin lỗi, năn nỉ, bị bọn nó hù là kêu xxx bắt mình.
- Sau đó có 2 xxx chạy xe xuống chỗ mình, nhìn nhìn rồi chạy về trạm. Bọn mình hiểu là xxx cũng ko biết mình là ai, nhà báo hay gì gì...
- Rồi cả đám tính tiền xong, cho xe quay đầu về hướng lên Đà Lạt, bôn giang hồ nó cũng ko hiểu gì luôn, kiếm chỗ uống cafe tiếp vài h nữa quay về, thấy xxx cũng giải tán!
Kết luận xxx đoạn Đồng Nai - La Ngà quá khốn nạn, có vụ gian hồ bảo kê???!!! Nó ông bà ngày xưa hay gọi trong truyện dân gian là : Quan tham (xxx) & Dân gian (đám gian hồ bảo kê)!!!