mấy quan quen, em hay đưa ... vì đi gởi xa quá. Nhưng chưa có chuyện gì ...slp nói:chưa kể trên xe em để nhiều thứ linh tinh như ipod, bóp, giấy tờ ... nên em không thể giao chìa khoá cho người khác được
Chắc mấy tay BV đó khoái lái mới vậy, thường là BV chỉ chỗ đậu và làm lơ chỉ chỏ cho mình đậu. MÌnh có thể viện nhiều cớ để mình tự lái, chứ trên xe nhiều thứ linh tinh, đồ của mình còn đồ của khách nếu mất biết kêu ai mà lại phiền phức nữa chứ.
Em chưa gặp. toàn ngồi im trong xe chạy vào chỗ rồi mới tính. Nhưng nếu có tên nào yêu cầu em cũng sẽ không giao chìa vì thà mình làm móp mình chịu nó đỡ tức.
Mấy chỗ có quy định thì chắc nó phải tuyển kỉ càng và có chế độ bồi thường chứ các bác?
Mấy chỗ có quy định thì chắc nó phải tuyển kỉ càng và có chế độ bồi thường chứ các bác?
có phải xe của mấy tay bảo vệ đâu mà họ cẩn thận chứ, tốt nhất là ko nên giao xe cho họ, tránh những phiền hà sau đó.
mai thườngquynhnguyen nói:Em chưa gặp. toàn ngồi im trong xe chạy vào chỗ rồi mới tính. Nhưng nếu có tên nào yêu cầu em cũng sẽ không giao chìa vì thà mình làm móp mình chịu nó đỡ tức.
Mấy chỗ có quy định thì chắc nó phải tuyển kỉ càng và có chế độ bồi thường chứ các bác?
em cũng hay uống bia ở Hoa Viên và Pasteur, từ khi nghe các đại ca trên đây chỉ bảo thì tự chạy đi gửi chứ không giao chìa khóa cho mấy chú bảo vệ, ở Hoa Viên thì gần chứ Pasteur xa phết ! Mà em muốn hỏi là chả may xe mình trong khi gửi bị xe khác húc vào móp méo thì có bắt đền quán được không nhỉ ???