Chính xác, thật là sợ quá đicorolla95 nói:ui cha, trầy móp tí chỉ mất tiền, mấy bác BV này cán nguời ta thì chít mình luôn
Bác nói chí phởtieulinhtinh nói:em lái còn non nhưng em không bao giờ đưa chìa khoá cho người khác mà em không biết họ thế nào vì nếu có gì thì mình lãnh đủ.
em bi 1 lan o quan Ngon tren Pasteur , vao an ma no noi minh dua xe va chia khoa cho no di dau cho khac,cho minh so dt cua no, an xong goi no chay ve lai,vao quan vua an ma vua lo, cung may la xe khong mat mat gi

Hôm tối chủ nhật vừa rồi em đi cùng khách vào quán bia tươi 107 Paster, cũng phải đưa chìa khóa cho bảo vệ vì khách đang đứng chờ mình, cũng may lúc lấy xe không bị gì (mà lúc lấy xe em cũng hơi xỉn rồi), giờ đọc thớt này thấy hơi run !ALLINONE_7777 nói:Em không bao giờ giao chìa khóa ( tất cả các loại chìa khóa ) cho Ai khác !
mặc kệ, của/tài sản của mình mà,...Ai bảo "bủn sỉn" cũng chấp nhận luôn , thà tự đi gửi rồi đi bộ, thậm chí xe ôm cũng chịu.
Em bị ngay beer tươi Pasteur, BV cũng bảo sẽ đậu xe, Em bảo có việc đi chút quay lại, Em chạy ù đến Illy cafe ngay ngã 4 NTMK-Pasteur đậu có 20K, đi bộ lại...
phucuong nói:Vào tiệc cưới sinh đôi : Lý thái Tổ và Hòang văn Thụ tòan giao chìa khóa cho Bv đâu có gửi được . Chắc hên xui .
Ở Sinh Đôi - Lý Thái Tổ thì e ko dám giao xe cho BV vì nó chạy tuốt lên chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho nên e thà tự chạy qua Nowzone chui xuống hầm gửi xong đi bộ qua cho chắc ăn
Còn ờ White Palace Hoàng Văn Thụ thì đưa bv chạy xuống hầm có một chút cũng ko sao nhưng trước khi nhận xe e thấy mấy chú bv cũng đi 1 vòng xe mình có trầy trụa gì trước đó hay ko nói chung cũng khá chuyên nghiệp nên cũng yên tâm
Thôi, em thà không vào ... chứ đưa chìa khóa cho BV chạy... em xin kiếu!
Một hôm người cháu mời ăn lẩu nấm ở nhà hàng gì gì đầu đường Lê Thánh Tôn, BV yêu cầu đưa chìa khóa đi đậu xe. Em: thôi, tôi về! Ra ăn tô phở Paster. Xong./.
Một hôm người cháu mời ăn lẩu nấm ở nhà hàng gì gì đầu đường Lê Thánh Tôn, BV yêu cầu đưa chìa khóa đi đậu xe. Em: thôi, tôi về! Ra ăn tô phở Paster. Xong./.