Mấy bác nói phạt là đúng... Là oser em cũng đồng tình quan điểm. Chỉ báo cho mọi người để khỏi phạm mấy lỗi không đáng này.
Em kể thêm:
Bà cả em (biết sai luật rồi nhưng vẫn bắt chước giọng điệu oser)

: Em bị phạt lỗi gì???
xxx: Chị lưu thông trên vĩa hè dành cho người đi bộ.
Bà cả: anh phạt thì tui đóng, nhưng tại đường kẹt xe quá nên tui phải leo lề quẹo phải tí thôi mà.
xxx: Không được, Chị phải đóng phạt.
Bà cả: vậy phạt bao nhiêu vậy anh?
xxx: Chị có 200k không?
Bà cả (ví bỏ dưới xe - biết trong túi còn 170k): Dạ em không biết, nhưng còn khoảng trăm mấy. (Bà cả móc túi quần, đếm tới đếm lui đúng 170k). Em còn 170k, xin gửi anh, anh cầm tạm.
xxx: Trời!! (đút túi 100k), Chị cầm 70k đi, có xẹp bánh xe thì còn có tiền mà bơm vá.
Bà cả: Vâng, cảm ơn anh.
Câu chuyện kết thúc.
Em kể thêm:
Bà cả em (biết sai luật rồi nhưng vẫn bắt chước giọng điệu oser)
xxx: Chị lưu thông trên vĩa hè dành cho người đi bộ.
Bà cả: anh phạt thì tui đóng, nhưng tại đường kẹt xe quá nên tui phải leo lề quẹo phải tí thôi mà.
xxx: Không được, Chị phải đóng phạt.
Bà cả: vậy phạt bao nhiêu vậy anh?
xxx: Chị có 200k không?
Bà cả (ví bỏ dưới xe - biết trong túi còn 170k): Dạ em không biết, nhưng còn khoảng trăm mấy. (Bà cả móc túi quần, đếm tới đếm lui đúng 170k). Em còn 170k, xin gửi anh, anh cầm tạm.
xxx: Trời!! (đút túi 100k), Chị cầm 70k đi, có xẹp bánh xe thì còn có tiền mà bơm vá.
Bà cả: Vâng, cảm ơn anh.
Câu chuyện kết thúc.
Còn 70k gỡ gạc, gọi là chút đức nhỉ...Poorguy nói:Mấy bác nói phạt là đúng... Là oser em cũng đồng tình quan điểm. Chỉ báo cho mọi người để khỏi phạm mấy lỗi không đáng này.
Em kể thêm:
Bà cả em (biết sai luật rồi nhưng vẫn bắt chước giọng điệu oser): Em bị phạt lỗi gì???
xxx: Chị lưu thông trên vĩa hè dành cho người đi bộ.
Bà cả: anh phạt thì tui đóng, nhưng tại đường kẹt xe quá nên tui phải leo lề quẹo phải tí thôi mà.
xxx: Không được, Chị phải đóng phạt.
Bà cả: vậy phạt bao nhiêu vậy anh?
xxx: Chị có 200k không?
Bà cả (ví bỏ dưới xe - biết trong túi còn 170k): Dạ em không biết, nhưng còn khoảng trăm mấy. (Bà cả móc túi quần, đếm tới đếm lui đúng 170k). Em còn 170k, xin gửi anh, anh cầm tạm.
xxx: Trời!! (đút túi 100k), Chị cầm 70k đi, có xẹp bánh xe thì còn có tiền mà bơm vá.
Bà cả: Vâng, cảm ơn anh.
Câu chuyện kết thúc.
Vụ này phạt là đúng rồi.
Vỉa hè dành cho người đi bộ, bác đi lên vỉa hè là đi vào làn cấm rồi (dành cho người đi bộ).
Nói đi phải nói lại, đúng là tại không có đường nên cực chẳng đã AE mới phải leo vỉa hè.
Ai chẳng muốn làm đúng luật, nhưng vì cuộc sống phải bon chen thôi.
Vỉa hè dành cho người đi bộ, bác đi lên vỉa hè là đi vào làn cấm rồi (dành cho người đi bộ).
Nói đi phải nói lại, đúng là tại không có đường nên cực chẳng đã AE mới phải leo vỉa hè.
Ai chẳng muốn làm đúng luật, nhưng vì cuộc sống phải bon chen thôi.
cả 2 cùng ăn bòn "đức" của.... nhà nước 
banglangbp nói:Còn 70k gỡ gạc, gọi là chút đức nhỉ...Poorguy nói:Mấy bác nói phạt là đúng... Là oser em cũng đồng tình quan điểm. Chỉ báo cho mọi người để khỏi phạm mấy lỗi không đáng này.
Em kể thêm:
Bà cả em (biết sai luật rồi nhưng vẫn bắt chước giọng điệu oser): Em bị phạt lỗi gì???
xxx: Chị lưu thông trên vĩa hè dành cho người đi bộ.
Bà cả: anh phạt thì tui đóng, nhưng tại đường kẹt xe quá nên tui phải leo lề quẹo phải tí thôi mà.
xxx: Không được, Chị phải đóng phạt.
Bà cả: vậy phạt bao nhiêu vậy anh?
xxx: Chị có 200k không?
Bà cả (ví bỏ dưới xe - biết trong túi còn 170k): Dạ em không biết, nhưng còn khoảng trăm mấy. (Bà cả móc túi quần, đếm tới đếm lui đúng 170k). Em còn 170k, xin gửi anh, anh cầm tạm.
xxx: Trời!! (đút túi 100k), Chị cầm 70k đi, có xẹp bánh xe thì còn có tiền mà bơm vá.
Bà cả: Vâng, cảm ơn anh.
Câu chuyện kết thúc.
Đường Nguyễn Tất Thành đoạn gần Trường ĐH NTT kẹt xe nhất là giờ cao điểm. E thường leo lên lề đi hoài. Sau này chắc không dám đi trên lề nữa quá. Cám ơn Bác chủ đã nhắc nhở
.
bienlao nói:cả 2 cùng ăn bòn "đức" của.... nhà nước![]()
banglangbp nói:Còn 70k gỡ gạc, gọi là chút đức nhỉ...Poorguy nói:Mấy bác nói phạt là đúng... Là oser em cũng đồng tình quan điểm. Chỉ báo cho mọi người để khỏi phạm mấy lỗi không đáng này.
Em kể thêm:
Bà cả em (biết sai luật rồi nhưng vẫn bắt chước giọng điệu oser): Em bị phạt lỗi gì???
xxx: Chị lưu thông trên vĩa hè dành cho người đi bộ.
Bà cả: anh phạt thì tui đóng, nhưng tại đường kẹt xe quá nên tui phải leo lề quẹo phải tí thôi mà.
xxx: Không được, Chị phải đóng phạt.
Bà cả: vậy phạt bao nhiêu vậy anh?
xxx: Chị có 200k không?
Bà cả (ví bỏ dưới xe - biết trong túi còn 170k): Dạ em không biết, nhưng còn khoảng trăm mấy. (Bà cả móc túi quần, đếm tới đếm lui đúng 170k). Em còn 170k, xin gửi anh, anh cầm tạm.
xxx: Trời!! (đút túi 100k), Chị cầm 70k đi, có xẹp bánh xe thì còn có tiền mà bơm vá.
Bà cả: Vâng, cảm ơn anh.
Câu chuyện kết thúc.
Mình không "ăn" thì chúng cũng "ăn" sạch ráo. Vịt mà. Em thấy các bác cũng kêu ca là thu phí nhưng có bảo trì đường không đấy ??
tieulinhtinh nói:Phạt là đúng.
Ngoài ra còn nên phạt thêm cái tội lấn qua lane đối diện(có phân cách cứng) khi dừng đèn đỏ.
đã có phân cách cứng, mà còn lấn qua - theo em giam xe luôn cho đường nó thoáng