Anh bạn bác sai hoàn toàn rồi, cán vạch thì xin cho qua không được thì ký biến bản thôi chứ có gì mà căng thẳng thế, làm quá còn bị quy tội quấy rồi người thi hành công vụ nữa đó
cái đường đấy nhỏ xíu, buổi chiều rất đông xe, chia làm 3 làn, trong đó xe máy cũng được chạy đến 2 làn mà vẫn lấn tuyến ô tô, còn cải nhau với CSGT ,phạt là đúng rồi. Bác nào chạy ôto đừong đấy thì biết cái bức xúc khi chạy sát lề trái vẫn bị 2B giành đường...
Last edited by a moderator:
Chẳng có chuyện dân bất bình dùm CSGT đâu bác ạ... nếu có thì sao CSGT lại để chuyện phạm pháp xảy ra ngay truớc mặt mình mà ko can thiệp.... cái này có thể thưa CSGT nè...



billnguyen75 nói:Đánh cho chừa...dân bất bình mừ!!!
Thật giã khôn lường,đạo đức và nhân cách của người CAND ở đâu mà đễ bọn xấu đánh người chồng đang đi với vợ như vậy,suy nghĩ đi nếu người đó là mình thì sao?Việc nào ra việc nấy,CAGT ngoài việc giữ trật tự giao thông còn phãi bảo vệ người dân,chớ k phãi ghét mà k can thiệp vì người đó mới tranh luận với mình...có xứng đáng là người đễ nhân dân tôn trọng,là người lính cụ Hồ hay không?
phantan nói:Bạn bác chủ sai rồi, dân bất bình họ phá cả nhà đấy chứ đùa à.![]()
E cũng cùng ý với bác,đã biết mình sai mà còn cãi chi cho ra chuyện
Rất mừng là xã hội còn lắm Lục Vân Tiên chứ đâu phải thờ ơ bàng quan như nhiều người nói, hêhhehehehe.