Thanks bácĐúng ra bác chủ phải ghi rõ là "Cảnh sát cơ động làm việc như này - Tôi mến anh" thì đúng hơn!
Xã hội thì có người tốt người xấu, nếu xã hội mà không có người tốt và kẻ xấu thì không hình thành nên xã hội. Lúc đó sẽ thành thiên đường.
Mình bị 1 lần khi đi xe 2 bánh trên đường Lý Thái Tổ. Đang chạy có đứa kia nó lách trái. Theo phản xạ tự nhiên phải lách theo tránh ve quẹt. Thế lên tới bùng binh mấy ảnh ngoắt vô kiêu lấn tuyến. Nói mãi cũng không được. Mấy ảnh kiu thôi ghi a người ngồi sau k đoi nón bảo hiển phạt 150k haizz pó tay
Trong Nam ko biết CSCĐ ra sao chứ ngoài HN bọn này toàn mấy thằng lính nghĩa vụ CCCC lấc ca lấc cấc. Lúc có trộm cướp, đánh nhau gọi chả bao giờ đến. Chờ chiến trường tan nát tanh bành rồi mới mò ra canh giữ hiện trường. Đêm đêm toàn lợi dụng quyền hạn đi rình bắt các đôi trai gái, phụ nữ, trẻ trâu để kiếm tiền. Nhìn thấy mấy thằng đầu trọc, xăm trổ đầy người là giả vờ mù ngay.
Người tốt thì ít chứ xấu nhiều lắm. Không hiểu sao các CSCĐ này không chia tốp 2-4 người ra làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT mà tụ 1 đám mấy chục tên đứng ngay các ngã tư lớn, đứng cả đám hù dân lành chứ cướp nó có ngu mà nó đi mấy đường đó.
Tối cuối tuần lúc nào cũng tụ tập cả đám Võ thị sáu- nam kỳ khởi nghĩa, bùng binh nguyễn bỉnh khiêm, bùng binh lý thái tổ, xa lộ HN, ngã tư bình thái....chắc tụ tập cho báo chị chụp hình làm kiểng.
Tối cuối tuần lúc nào cũng tụ tập cả đám Võ thị sáu- nam kỳ khởi nghĩa, bùng binh nguyễn bỉnh khiêm, bùng binh lý thái tổ, xa lộ HN, ngã tư bình thái....chắc tụ tập cho báo chị chụp hình làm kiểng.
Chắc là "Con sâu làm rầu nồi canh" thui bác ạ.Trong Nam ko biết CSCĐ ra sao chứ ngoài HN bọn này toàn mấy thằng lính nghĩa vụ CCCC lấc ca lấc cấc. Lúc có trộm cướp, đánh nhau gọi chả bao giờ đến. Chờ chiến trường tan nát tanh bành rồi mới mò ra canh giữ hiện trường. Đêm đêm toàn lợi dụng quyền hạn đi rình bắt các đôi trai gái, phụ nữ, trẻ trâu để kiếm tiền. Nhìn thấy mấy thằng đầu trọc, xăm trổ đầy người là giả vờ mù ngay.
Canh đâu toàn lựa chỗ đông dan canh, còn đường vô khu chế xuất Tân Hiệp, hoặc cảng SPC đách thấy thằng nào, trong đó vắng như chùa Bà Đanh nằm trong hóc Bà Tó vậy. Đi xe có thêm 2 anh guard hộ tống mà vẫn run.
Ngoại trừ việc giữ gìn ANTT thì vào giờ giới nghiêm (22h tối - 5h sáng) mấy ảnh còn kiêm thêm nghề bán bánh mì nữa, thật tội nghiệp.
Ai thường lưu thông vào giờ đó sẽ hiểu.
Ai thường lưu thông vào giờ đó sẽ hiểu.