Hồi xưa vợ chồng em ở Nguyễn Hữu Cảnh, chui qua cầu Thủ Thiêm là gặp mấy ảnh. Bữa nào đi làm về trễ thì bị kiểm tra giấy tờ rồi cho đi, rất lịch sự; cuối tuần, mặc đồ thoải mái một chút thì kiểm tra thêm cốp xe
. Vui nhất có lần chuẩn bị mở cốp thì một anh trong nhóm nói: "Cho ảnh đi đi, khỏi kiểm, nhà ảnh khúc này..."
Nói chung, đi buổi tối, gặp mấy ảnh thì cực kỳ yên tâm.
Nói chung, đi buổi tối, gặp mấy ảnh thì cực kỳ yên tâm.
Lâu lâu các anh cũng lập trạm ..làm y chang như XXX giao thông ! Hù mấy em yếu bóng vía kiếm tiền nhậu.
Được cái..mình thik mấy ảnh là gương mặt lúc nào cũng...lạnh như tiền...âm phủ. Chả bao giờ thấy cười thân thiện với dân. Chả hiểu phải tỏ ra như thế để làm gì?
ở SG lực lượng CS còn mỏng hay sao ấy, ra dg ít thấy chứ ngoài HN em thấy CS nhiều như quân Nguyên, đi ngã 3 ngã 4 nào cũng thấy CSGT, chả thấy mà các bác vừa lái xe máy vừa nghe con "vờ tu" nói chuyện, chạy cả chục km ngoài đường ko sợ mất, chứ ở sg cầm con Nokia 1280 sợ cũng chả còn.
Vãi chú tập lái này
