Mới đi về, chạy vòng tới bùng binh xa quá, bò từ từ, mấy anh nhiệt tình đứng canh dù trời mưa.đúng rồi bác em về đến bùng binh đó là chạy lòng vòng luôn! may sau có chú Hoa Mai xuống, thế là đu theo đi nguợc lại về DVC lại
Minh ở DALAT về tối 01/09 đi xa hơn lúc chưa thay đổi .MẹMới đi về, chạy vòng tới bùng binh xa quá, bò từ từ, mấy anh nhiệt tình đứng canh dù trời mưa.
e đi huớng ĐXH, gần nhà hơn tí, xui cho máy bác tài lạ đường, bị lùa vô đây, đến vong xoay, chạy lọan xạ, quay đầu tùm lum.,.Minh ở DALAT về tối 01/09 đi xa hơn lúc chưa thay đổi .Mẹ
tiết kiệm chi BB huớng dẫn chỉ đường cho nguời ta... bó tay!!!
Chiều LT- SG đúng là loạn, nếu đi ban đêm thì rất khó định hướng về cầu Phú Mỹ, khúc hết cao tốc cho đến giao lộ Nguyễn Thị Định ( Đồng Văn Cống ) đường rất xấu, bạn em đi hôm 30 thì bị kẹt 1h30 phút trên cao tốc do xe công ten nơ nối đuôi, em về chiều hôm qua thì bị 1 em camry 52F dí sát đít ở vận tốc 100km/h nên để cho lành em giảm tốc, chuyển lane cho nó qua rồi lại tiếp tục 100km/h.
Tối qua e về đến hết CT thì loạn đường luôn, rất nhiều bác cũng ngắc ngứ ứ biết đi ntn, de tới de lui tùm lum giống như chơi game !, e thì cũng gà, khg biết đi hướng nào để ra lại hầm TT vì hết đường NDT thì cấm ôtô đi thẳng và rẽ trái, vậy là phải đi hướng Hàng Xanh, tối qua nếu có XXX chắc được ăn bánh mì sình bụng !!!
lũ khốn nạn, không lo dọn vụ kẹt xe mà đi phục kích.... lượm bánh ....
Tóm lại đường ra hướng hầm thủ thiêm thế nào các bác ?ai chỉ dùm em, em mới bị xxx chụp ngay NTD, trời thì tối và mưa thiệt tình không thấy cái bảng cấm.
Tóm lại đường ra hướng hầm thủ thiêm thế nào các bác ?ai chỉ dùm em, em mới bị xxx chụp ngay NTD, trời thì tối và mưa thiệt tình không thấy cái bảng cấm.
Cái bảng cấm từ NTD ra MCT nó là hình cấm quẹo trái và đi thẳng, biển phụ là ô tô, bên dưới quất thêm dòng chữ Cấm đi thẳng
Tối qua lúc 9h30 đi NTD về tới NTD là kẹt gần 30 phút ở đây để thoát ra được MCT, chạy về Cầu SG...