Lúc cõi dương không đi là lúc cõi âm đang đi đó bác!chọn khung giờ k ai đi thì k bao giờ kẹt xe , hôm 29/4 mình đi SG DL 12 đêm chạy khoẻ re ,
Chắc bác ít đi. Cái này là mỗi tuần khi kẹt là nó cho đi lên, quẹo lại hướng vào từ QL51 đi DG vòng xuống chân cầu CT để ra QL 51. Ai biết thì cứ chạy lên rồi vòng lại mà đi vậy cũng nguy hiểm lắm.Tuần rồi kẹt xe khủng khiếp lối ra ql 51 hướng từ SG ra, nhân viên hướng dẫn ra bằng lối vào cao tốc của hướng ql51đi Dầu Dây.
Cho em hỏi cái, mình đi Vũng Tàu ra lối Nhơn Trạch đường đi ok không mấy bác?Chắc bác ít đi. Cái này là mỗi tuần khi kẹt là nó cho đi lên, quẹo lại hướng vào từ QL51 đi DG vòng xuống chân cầu CT để ra QL 51. Ai biết thì cứ chạy lên rồi vòng lại mà đi vậy cũng nguy hiểm lắm.
Ok bác nhé. Chỉ là ngoài phí cao tốc thì thêm phí làm đường dẫn ra NT, 2 phí này thu riêng nhau nên coi như phí gần gấp đôi khi đi theo hướng NT, được cái nếu bác đi theo hướng này thì đỡ kẹt xe hơn. Từ đường dẫn cao tốc ra NT bác search đi tới KTX Hyosung rồi thẳng ra QL51 thì sẽ né luôn được đèn giao thông chỗ ngã 3 NT.Cho em hỏi cái, mình đi Vũng Tàu ra lối Nhơn Trạch đường đi ok không mấy bác?
chính xác đó bác! chúng nó nhất quyết là không buông, kêu mình đi lên rồi qoẹo lại, rất nguy hiểm!Chắc bác ít đi. Cái này là mỗi tuần khi kẹt là nó cho đi lên, quẹo lại hướng vào từ QL51 đi DG vòng xuống chân cầu CT để ra QL 51. Ai biết thì cứ chạy lên rồi vòng lại mà đi vậy cũng nguy hiểm lắm.
Tôi cũng từng bị, ... nói có chỗ công trường- khúc qua khỏi trạm dừng chân cao tốc- giới hạn 60km/g- đòi phạt 3tr5....lát sau: thôi, anh cầm 1tr5 bỏ vào thùng carton rỗng bên cạnh, mình vờ vịt: thùng nào..., đưa cùi chõ chỉ: đấy, thùng trước mắt ấy....Nói chung xuống xe xxx đưa ipad ra chứng minh bla bla, mình đâu nói dc gì vì qua đoạn ra VT mình ko thấy bảng nào để lưu ý cả
Chỉnh sửa cuối:
Chắc bác phải mang theo tiền âm phủ, khi nào xxx kêu bỏ thùng nào thì bỏ vào thôi!Tôi cũng từng bị, ... nói có chỗ công trường- khúc qua khỏi trạm dừng chân cao tốc- giới hạn 60km/g- đòi phạt 3tr5....lát sau: thôi, anh cầm 1tr5 bỏ vào thùng carton rỗng bên cạnh, mình vờ vịt: thùng nào..., đưa cùi chõ chỉ: đấy, thùng trước mắt ấy....