Qlo 1A đoạn cai lậy, trưa 30/4 em cũng bị kẹt xe ở đó suốt mấy tiếng. nhìn cảnh đáng thương nhất là những em nhỏ được ba mẹ đèo đi xe máy với cái nắng đỗ lửa, mà còn bị ôtô giành đường ép lên lề xuống ruộng, rồi bụi các bay tứ tung, nhìn cảnh hổn loạn đúng nghĩa cho xứ thiên đường luôn.
kẹt xe ôtô lấn lane xe máy thì nhiều, nhưng em thấy ko ai bị vịnh cả, có một bác bị xxx vịnh lại xin bánh mì thì phải, điều ngạc nhiên là xe bác ấy có dòng chữ wwwsaigonotocom ở sau đuôi, thấy bác ấy đang đứng khoanh tay trước mặt xxx.
kẹt xe ôtô lấn lane xe máy thì nhiều, nhưng em thấy ko ai bị vịnh cả, có một bác bị xxx vịnh lại xin bánh mì thì phải, điều ngạc nhiên là xe bác ấy có dòng chữ wwwsaigonotocom ở sau đuôi, thấy bác ấy đang đứng khoanh tay trước mặt xxx.
Chỉnh sửa cuối:
Về nhắn nha anh còn kẹt xe ko.Các bác nào biết tình hình đường xá thì cập nhật giúp e nhé.hôm nay e từ bạc liêu trở về xì gòn?cảm ơn các bác!
Thực ra đường xá cũng mở thêm nhiều nhưng phương tiện giao thông tăng nhanh quá đặc biệt là xe hơi cá nhân. Mức sống tăng lên nên đa ssố các gia đình đều có khả năng đi DL, dân thì đông.... hôm 30/4 e cũng kẹt xe gần 1h ở đường dẫn cao tốc LT, xe hơi xếp 4 làn mà kéo dài vài 3km.
Mấy ngày lễ mình đi Ban Mê Thuột, đường QL14 vừa đẹp vừa vắng, chạy sướng vi vu....Không chen lấn gì ai, mùa này chạy nhìn bướm vàng bay tung tăng từng đàn càng đẹp....
bác đi chơi thì đi đâu cũng được. còn những ai có gđ ở dưới thì phải về thôi, quê hương mà, có kẹt xe thì cũng phải đi thôi.
Tây nguyên đổ về biển hết đường 14 vắng thôi. Vậy mà thằng xe khách Dacknong mới nện xe tải đó.bác đi chơi thì đi đâu cũng được. còn những ai có gđ ở dưới thì phải về thôi, quê hương mà, có kẹt xe thì cũng phải đi thôi.
Em hóng điệp khúc kẹt xe nhưng ko xả trạm thu phí vì ... tiếcNgày hôm nay các hướng đổ về sg sẽ thấy cái cảnh ... Đợi chờ!