thôi cho xin cao cấp Vincom B vô ngó chứ dám rớ đâu. thà cứ có thương hiệu trung thì dễ shopping hơnkhg có nhiều thương hiệu cao cấp như vincom q1 đâu mợ. E thấy Vin xác định cái vincom q2 này tập trung vào giới trung lưu là chính.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Nếu là em em sẽ set làm sao cho các bạn trẻ khởi nghiệp ở Vn đủ khả năng chui vào cái mall này, trở thành trung tâm khởi nghiệp ngành thời trang VN luône thấy vin định vị vậy là đúng rồi. Cao cấp cho lắm làm gì để rồi vắng như chùa bà Đanh
khg có nhiều thương hiệu cao cấp như vincom q1 đâu mợ. E thấy Vin xác định cái vincom q2 này tập trung vào giới trung lưu là chính.
Em cũng hy vọng là cái mall được thực dụng chứ không phải chưng đồ sang để ngắm rồi ế xong dẹp tiệm. Trong Vincom Thảo Điền có foodcourt không ạ? Tối qua em mới ăn tối ở Vincom dưới tỉnh, có 2 người, ăn 2 món nướng và 2 ly nước đi toi 300 ngàn, ai nói cuọc sống ở VN rẻ chứ em thấy nó gần bằng Sing rồi, chỉ có lương thì bằng 1/3 nước người ta... Túm cái váy lại hy vọng trong mall có những món ngon, bổ, rẻ để mai mốt cư dân Mas làm biếng nấu cơm thì tạt xuống ăn rồi lên nhà giống như bên Sing, em chỉ mong có vậy!Trước mắt thôi mợ @selene, sẽ còn nhiều thay đổi. Nhưng phân khúc đó cũng đúng với tầm tầm của các bạn trẻ Masteri![]()
cái còn thiếu (hay e chưa đi hết?) là 1 cafe sách kiểu cafe sách Phương Nam. Có bác nào ngó thấy khg ạ
ở Vin ĐK thì có em nó nhỉ, em nghĩ tương lai ko xa em nó sẽ xuất hiện thôicái còn thiếu (hay e chưa đi hết?) là 1 cafe sách kiểu cafe sách Phương Nam. Có bác nào ngó thấy khg ạ
hồi đó em ở Sing e xài tiền còn ít hơn ở VN, chỉ tội cái ơ Sing tốn thêm tiền nhà thôi, chứ thiệt tình SG mắc cũng same same Sing, bên đó em nhớ em đi ăn buffet sushi có 25 đô ăn thả cửa , về vn nhà hàng nhật mà ăn cho thả cửa thì cũng thả cái ví lại luônEm cũng hy vọng là cái mall được thực dụng chứ không phải chưng đồ sang để ngắm rồi ế xong dẹp tiệm. Trong Vincom Thảo Điền có foodcourt không ạ? Tối qua em mới ăn tối ở Vincom dưới tỉnh, có 2 người, ăn 2 món nướng và 2 ly nước đi toi 300 ngàn, ai nói cuọc sống ở VN rẻ chứ em thấy nó gần bằng Sing rồi, chỉ có lương thì bằng 1/3 nước người ta... Túm cái váy lại hy vọng trong mall có những món ngon, bổ, rẻ để mai mốt cư dân Mas làm biếng nấu cơm thì tạt xuống ăn rồi lên nhà giống như bên Sing, em chỉ mong có vậy!
ở q2 có chỗ nào như vậy em ngồi từ sáng tới chiều đc luôncái còn thiếu (hay e chưa đi hết?) là 1 cafe sách kiểu cafe sách Phương Nam. Có bác nào ngó thấy khg ạ
hồi đó em ở Sing e xài tiền còn ít hơn ở VN, chỉ tội cái ơ Sing tốn thêm tiền nhà thôi, chứ thiệt tình SG mắc cũng same same Sing, bên đó em nhớ em đi ăn buffet sushi có 25 đô ăn thả cửa , về vn nhà hàng nhật mà ăn cho thả cửa thì cũng thả cái ví lại luôn![]()
hồi đó em ở Sing e xài tiền còn ít hơn ở VN, chỉ tội cái ơ Sing tốn thêm tiền nhà thôi, chứ thiệt tình SG mắc cũng same same Sing, bên đó em nhớ em đi ăn buffet sushi có 25 đô ăn thả cửa , về vn nhà hàng nhật mà ăn cho thả cửa thì cũng thả cái ví lại luôn![]()

hôm bữa tính té qua đó thăm bạn, thấy cái vé máy bay muốn xỉu, nhòm tới khách sạn thì xiu thật, nên thôi kệ bạn khỏi thămỞ SG rồi qua Yangon miến điện, các mợ sẽ thấy đồ ăn sao rẻ quá
- Status
- Không mở trả lời sau này.