Quan trọng là Bác đang nhìn đến đâu, chứ thành singapore hay bên tàu em nghĩ mới vài chục năm như bác. Cầu lên rồi, cũng thấy rục rịch về ở, 2 năm nữa mấy cái chung cư lên thì thì đông vui, dân quận 5, quận 7, quận 1 đang nhắm hết đây rồi, tụi ngoại quốc cũng nhăm nhe dịch chuyển thuê mua bên này. Em nói chứ khi mấy cái chung cư lên nó mới kéo lượng người về đông, cộng với việc cái vành đai nó xong dân bên kia ĐVC sang bên này nữa thì thay đổi sáng rực ngay, cùng lắm 5 năm là đẹp rồi. Về an ninh em nghĩ nếu nhà bác nằm gần cụm nào đông đông rồi thuê mấy bác security về cho yên ổn hay vào mấy khu nào đồng bộ cho nó ổn. em có mấy ông anh cuối năm cũng dọn về, chắc cũng về cùng cho vui. Nơi như TML mà đợi cho nó lấp đầy như kiểu Q.1 thì thua. 10 Bác nghĩ như vậy thì mấy năm nữa anh em quay lại topic nhìn nhau nhe nanh thôi.Làm gì mà tính bằng năm Bác, phải tính hàng chục năm mới gọi là đông vui được. Em dự là khoảng 20 năm mới cơ bản hết đất trống. Tiện ích thì có mấy cái siêu thị nhỏ và vừa thôi, trường học thì QT có, công lập có, được cái khu này đi làm thủ tục hành chính khá nhanh. Nhà em về được 1 năm, mới 2 tháng rồi em lùa hết từ số nhà, chuyển HK, CCCD xong xuôi hết. Cơ quan công quyền làm việc khá dễ chịu và hướng dẫn nhiệt tình.
Cũng thông báo các Bác là do vắng quá nên khu này cực kỳ nhiều trộm, từ trộm vặt như trái bầu bí, đồ để quên cho đến trộm cướp là chui hẳn vô nhà đi dạo vòng vòng. Hàng xóm em kể cả nhà em đều được mấy anh vô thăm, có nhà 2 lần. Nhưng chỉ tìm ví bóp, ĐT, máy tính .... và những đồ kích thước nhỏ có giá trị. Đồ lớn như xe máy TV .... kể cả để chìa khoá ngay xe cũng kg lấy, chỉ mở cốp ra lấy đồ trong cốp thôi.
Chỉnh sửa cuối: