Còn mình ko biết anh đang giàu có cỡ nào mà nói câu Lính mình sống ở Đảo Kim Cương và chế vắng và sợ ma, thì 1 là anh rất giàu thì lính mới ở nhà 8-10 tỷ vậy, 2 là anh bóc phét.Hạ tầng thì toàn phân lô bán nền lổm ngổm. Mạnh ai nấy xây. Vị trí chiến lược kế cảng Cát Lái. Hồi trước thì còn khè vụ kế UBND Thủ Đức, nhưng giờ coi như xong. Những khu villa quy củ thì bơm thổi giá trên trời nhưng không có người ở. Mấy thằng lính làm cho mình sống ở Đảo Kim Cương kêu buổi tối em và nhà em không dám đi vào "phía đó", vừa tối vừa vắng sợ cướp và sợ ma. Nhìn từ trên ban công Maldives là thấy, không có gì phải bàn
Còn nếu nói vị trí 8 phút kế cầu Ba Son vậy thì thằng bán đảo Thanh Đa còn gần hơn và 30 năm nó cũng vẫn là cục Cớt thôi?
Còn nói sợ ma, thì mình up hình Thạnh Mỹ Lợi cũ cho Anh xem lượng xe qua lại như thế nào, còn nếu anh phủ nhận nữa thì mình đủ hiểu trình độ của anh đến đâu



