Từ cổng dự ớn là bên này đường D400 bước qua bên kia đường là chỉ tầm có 1 phút là đến thôi vì gần quá nên chủ đàu toi không liệt kê vào.Từ khép kín của CĐT ko nói cũng thấy mà. Ăn uống, ngủ nghỉ, ốm đau và cuối cùng là chết. Tất cả đều liền kề. Mà cũng ngộ, họ liệt kê nào là bxmđ 3p, depot metro 7p, ..., nhưng cái nghĩa trang ko thấy họ điểm danh mất bao nhiêu phút nhỉ.
Ở đây thì quá tiện luôn. Muốn đi đâu thì đi bộ qua bến xe, muốn vào nội thành thì leo lên metro, nếu bịnh... thì lội bộ qua ung bú... khi chết thì khỏi càn phải thuê xe tang, chỉ cần mấy người khiêng quan tài đi chút xíu là tới cái nghĩa chang rồi.,,
Đúng là khép kín đúng nghĩa từ A—Z...
Há há há.,,,,