Hay giờ bác Phèo đi đâu em cắm cái lều kế bên theo nguyên lý Symbio cộng sinh cộng hưởng nhỉGiờ tui công nhận lựa chọn của tui cách đây gần 2 tháng vẫn ok không sai lầm chút nào hết.
Vì mới đó mà nó đã chênh ~ 2 tỏi rồi .
Nhưng tui vẫn chửa có thèm bán lúc này... ít ta phải đợi đến khi mẻ chô hoạt động đã rồi tính sau...
Há há há....
- Status
- Không mở trả lời sau này.
em mới coi cái lịch thanh toán. Thấy 4 tháng sau là nộp đủ 95% rồi. gắt dữ các bác haGiá này giá đất thôi bác ạ. Họ bảo đến lúc mình muốn xây thì họ báo giá xây. Nếu mình ok thì xây, ko ok với giá đó thì mình gọi thầu bên ngoài xây, miễn đúng theo thiết kế ạ. Đó là họ nói thôi chứ em k rõ!
Cũng theo họ nói thì thời gian cho phép là 2 năm. Sau 2 năm có chế tài nếu mình k xây. Chưa rõ chế tài gì ạ!
Dạ quá gắt, đã thế còn k có hỗ trợ tài chính... haizzz!em mới coi cái lịch thanh toán. Thấy 4 tháng sau là nộp đủ 95% rồi. gắt dữ các bác ha![]()
ủa, coi quảng cáo thấy có vietcombank hỗ trợ 70% mà bácDạ quá gắt, đã thế còn k có hỗ trợ tài chính... haizzz!
Sale said: Hỗ trợ xây nhà thui bác ạủa, coi quảng cáo thấy có vietcombank hỗ trợ 70% mà bác
Hqua thấy có bàn của Vietcom mà em lại quên qua hỏi thăm xem hỗ trợ thế nào chứ!
wow, đại gia đích thực là đây. Mua không hỏi phương án bank hỗ trợ luônSale said: Hỗ trợ xây nhà thui bác ạ
Hqua thấy có bàn của Vietcom mà em lại quên qua hỏi thăm xem hỗ trợ thế nào chứ!
Dạ k phải đại gia đâu bác, tại e quên với lại e đi lòng vòng ngắm nghía...wow, đại gia đích thực là đây. Mua không hỏi phương án bank hỗ trợ luônNhất bác.
Mà bạn Vcb cũng mờ nhạt quá, cái lễ to oành để bàn bé tí, còn k có thấy leaflet tờ rơi cờ phướn gì cả
Mấy năm trước tui đã nói đến khu vực này rồi mà có ai thèm quan tâm đâu.Hay giờ bác Phèo đi đâu em cắm cái lều kế bên theo nguyên lý Symbio cộng sinh cộng hưởng nhỉ![]()
Thậm chí nhiều bác còn chém nó tơi tả bảo là cái ung bú, bến xe, mê chô chỉ dành cho giới lao động bình dân thôi...
Thật tình tui chả hiểu nổi giới nhà giào khi họ bị bịnh... ung bú thì họ sẽ đi đến đâu chữa... chắc là họ phi sang nước ngoài để chữa quá. Còn họ đi toàn mái bai xe hơi nên chả thèm dòm gì đến cái bến xe hết. Còn cái mê chô họ cũng chê éo có thèm bước lên luôn !!!
Giờ đã chứng minh...
Tui là rất thực tế lắm...
Há há há...,,,
phục bác có tầm nhìn xa.Mấy năm trước tui đã nói đến khu vực này rồi mà có ai thèm quan tâm đâu.
Thậm chí nhiều bác còn chém nó tơi tả bảo là cái ung bú, bến xe, mê chô chỉ dành cho giới lao động bình dân thôi...
Thật tình tui chả hiểu nổi giới nhà giào khi họ bị bịnh... ung bú thì họ sẽ đi đến đâu chữa... chắc là họ phi sang nước ngoài để chữa quá. Còn họ đi toàn mái bai xe hơi nên chả thèm dòm gì đến cái bến xe hết. Còn cái mê chô họ cũng chê éo có thèm bước lên luôn !!!
Giờ đã chứng minh...
Tui là rất thực tế lắm...
Há há há...,,,
Tiếc là dạo sau này e mới tham gia vì thấy kiếp công nhân khổ quá!Mấy năm trước tui đã nói đến khu vực này rồi mà có ai thèm quan tâm đâu.
Thậm chí nhiều bác còn chém nó tơi tả bảo là cái ung bú, bến xe, mê chô chỉ dành cho giới lao động bình dân thôi...
Thật tình tui chả hiểu nổi giới nhà giào khi họ bị bịnh... ung bú thì họ sẽ đi đến đâu chữa... chắc là họ phi sang nước ngoài để chữa quá. Còn họ đi toàn mái bai xe hơi nên chả thèm dòm gì đến cái bến xe hết. Còn cái mê chô họ cũng chê éo có thèm bước lên luôn !!!
Giờ đã chứng minh...
Tui là rất thực tế lắm...
Há há há...,,,
Kiểu như cơ hội cứ trôi ...
- Status
- Không mở trả lời sau này.