Cảm giác làm chủ cuộc chơi, được lựa chọn người mua thật là sảng khoái mợ nhỉ!
hihi
nói chung thấy lời như kỳ vọng thì chốt thôi bác. Và thấy thoái mái vì chốt nhanh gọn, nhẹ nhàng.
Em thấy chính quyền đã bắt đầu lên tiếng cảnh báo, báo chí cũng bắt đầu cảnh báo về sốt ảo, nên sẽ ít nhiều tác động đến tâm lý người mua. Do đó bán ra bớt cho yên tâm.
Em vẫn còn nhớ năm ngoái, khi cả chính quyền lẫn báo chí đồng loạt bác bỏ thông tin lên quận để ngăn chặn sốt ảo vùng ven, chỉ sau 1 đêm ngủ dây, thị trường như đông cứng lại. Đêm hôm trước em vừa nhận cọc lô Nhà Bè (người mua cực kỳ thiện chí, 9g tối từ q7 chạy sang q2 cọc) thì hôm sau sale gọi điện nói người mua muốn xin lại cọc vì lý do xyz... Nghĩ lại vẫn thấy sợ vì cái sự đóng băng cái đùng đó.