Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
20/11/14
4.573
12.007
113
Tui nếu mà biết còn 5 tháng mà nổ là tui lo mà thoát hàng rồi ôm xèng ngồi rung đùi chơi... chứ đừng nói là biết trước 1 ngày
Ha ha ha
hì hì.....ở đây e cho dằng có 2 trường hợp:
1. Nếu TT nổ và tê liệt nhiều năm (như các chu kỳ tc): thì bác Phèo nói quá chuẩn :p:p:p
2. Nếu thị trường chưa nổ mà chỉ điều chỉnh cục bộ (như cuối 2016 đến quý II 2017): thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra
2.1. Nếu mua trước khi thị trường nóng (giá bình thường) + tiềm năng khu vực mình mua còn khả năng tăng trưởng tốt trong trun g và dài hạn: thì khuyên là nên giữ ko nên bán (trừ khi bức bách về tài chính hoặc vay quá nhiều cần trả nợ): trường hợp này bán dồi mua lại chưa chắc lời hơn giữ nguyên hiện chạng !!!!!
2.2 Nếu mua lúc thị trường nóng (giá bị thổi lên trên mức bình thường): trường hợp này mới nên xả hàng để đợi đợt sóng sau vào lại... thì áp dụng như bác Phèo nói

do vậy, quan chọng là mènh nhận định thị trường và hoàn cảnh chính mềnh rơi vào case nào để hành binh cho phù hợp nhen :D:D:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
4/1/11
590
1.405
93
mua ngay đỉnh sóng thì mới cần thoát...còn mua từ mấy năm trc thì cứ để cho vui...chứ thoát làm gì bác hahaha
Gía đất Q9 mà lên kịch khung (trước khi chuyển sang giai đoạn ko còn tăng phi mã, chỉ điều chỉnh theo lạm phát hàng năm) ...thì phải gấp 2.5-3 lần giá hiện nay:D:D:D:D nên cứ tàn tàn thôi,,,, nỏ có gấp chi mô
Giai đoạn điều chỉnh bác nói đâu rồi :)
 
Hạng D
20/11/14
4.573
12.007
113
Giai đoạn điều chỉnh bác nói đâu rồi :)
nên quan sát và chờ bác ơi: thị trường điều chỉnh thì phải 3-6 tháng. haha
Báo chí và chính quyền lên tiếng hổm rày rồi đó: có dấu hiệu chững dồi...nhưng dõ nét thì phải chờ (có lẽ Qúy III 2018)????
 
  • Like
Reactions: CivicLE
12/10/07
2.342
10.169
113
Nhiều bác chắc mong cho lịch sử lặp lại như hồi 10 năm trước để hy vọng bán đất đúng đỉnh 2007 (Lúc đó ai cũng hăm hở nghĩ còn lên nữa), lấy tiền đó gôm vàng giá rẻ mạt (Mà không ai dám mua thời 2008 vì để mua đất lời hơn :) ), bán vàng đúng đỉnh năm 2011, ném vô nhà bank lấy lãi khủng 21% suốt năm 2012 (Mà lúc đó ai cũng sợ tiền Việt bị giống tiền Zimbabue, đâu ai dám giữ) rồi kịp sáng suốt rút tiền ra khi lãi suất hạ xuống để mua đất khi nó ở đáy 2013 (Mà khi đó ai cũng nghĩ còn xuống nữa, đâu ai thèm mua) rồi chờ đến 2018 bán khi nó nóng như hỏa diệm sơn (Mà ai cũng nghĩ nó còn lên nữa, bán rồi biết mua cái gì )...chăng?

Ai làm được trúng răm rắp như siêu nhân thế??? Box này có ai không?

Nếu các bác tin có thể làm vậy thì tùy thôi. Riêng tôi thì cứ bình tĩnh vì biết rằng xã hội tự nó dần dần điều chỉnh giá trị của rổ hàng hóa để về thế cân bằng. Có thời gian ngâm kíu kỹ mà nhảy nhót qua lại kiếm lợi nhuận vài lai bên BĐS này, vài giá bên Vàng / Lãi suất ngân hàng kia, nếu không còn việc gì khác để làm, thì cũng vui vẻ. Nếu có công việc chuyên môn thì cứ tập trung cày bừa, để tiền vô cái nhà hay miếng đất nào đó cũng tốt thôi.

Nay nó nổ thì mốt nó lại phình ra. Hơi sức đâu mà lo.
 
Hạng B2
16/5/17
340
1.519
93
Tui nếu mà biết còn 5 tháng mà nổ là tui lo mà thoát hàng rồi ôm xèng ngồi rung đùi chơi... chứ đừng nói là biết trước 1 ngày
Ha ha ha
Tùy khu và tùy nhu cầu thôi bác.
Lần nổ trước em mua hàng 2 lần mà cả 2 lần đều tăng giá theo tuần, chủ ra giá xong, cũng chẳng thèm gọi mình đâu, kiểu thích thì mya, kg thích để đấy :)
Đương nhiên đầu tư thì thoát đỉnh để gom hàng thở oxy... :).
Nhưng tóm lại là thoát lúc nào cũng lại quay lại với bds luôn thôi.
 
Hạng B2
9/5/15
164
4.696
133
Nhiều bác chắc mong cho lịch sử lặp lại như hồi 10 năm trước để hy vọng bán đất đúng đỉnh 2007 (Lúc đó ai cũng hăm hở nghĩ còn lên nữa), lấy tiền đó gôm vàng giá rẻ mạt (Mà không ai dám mua thời 2008 vì để mua đất lời hơn :) ), bán vàng đúng đỉnh năm 2011, ném vô nhà bank lấy lãi khủng 21% suốt năm 2012 (Mà lúc đó ai cũng sợ tiền Việt bị giống tiền Zimbabue, đâu ai dám giữ) rồi kịp sáng suốt rút tiền ra khi lãi suất hạ xuống để mua đất khi nó ở đáy 2013 (Mà khi đó ai cũng nghĩ còn xuống nữa, đâu ai thèm mua) rồi chờ đến 2018 bán khi nó nóng như hỏa diệm sơn (Mà ai cũng nghĩ nó còn lên nữa, bán rồi biết mua cái gì )...chăng?

Ai làm được trúng răm rắp như siêu nhân thế??? Box này có ai không?

Nếu các bác tin có thể làm vậy thì tùy thôi. Riêng tôi thì cứ bình tĩnh vì biết rằng xã hội tự nó dần dần điều chỉnh giá trị của rổ hàng hóa để về thế cân bằng. Có thời gian ngâm kíu kỹ mà nhảy nhót qua lại kiếm lợi nhuận vài lai bên BĐS này, vài giá bên Vàng / Lãi suất ngân hàng kia, nếu không còn việc gì khác để làm, thì cũng vui vẻ. Nếu có công việc chuyên môn thì cứ tập trung cày bừa, để tiền vô cái nhà hay miếng đất nào đó cũng tốt thôi.

Nay nó nổ thì mốt nó lại phình ra. Hơi sức đâu mà lo.
Em đoán bác Gồng đang còn hàng, nhưng ko nhiều, lại là toàn chỗ ngon, bác cũng thử mấy món khác rồi, nhưng thấy ko ăn thua lắm, lại mệt đầu, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn chính. Nên bác chọn phương án vẫn giữ chỗ ngon, và tập trung vào công việc chuyên môn chính, quay đi quay lại vài năm thì nếu có điều chỉnh cũng là ngắn hạn, miếng đất/căn nhà của bác giá vẫn cao hơn giá bây giờ.
Tình cảnh chung và bài toán của kha khá bác trên này, hehe.
 
12/10/07
2.342
10.169
113
Em đoán bác Gồng đang còn hàng, nhưng ko nhiều, lại là toàn chỗ ngon, bác cũng thử mấy món khác rồi, nhưng thấy ko ăn thua lắm, lại mệt đầu, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn chính. Nên bác chọn phương án vẫn giữ chỗ ngon, và tập trung vào công việc chuyên môn chính, quay đi quay lại vài năm thì nếu có điều chỉnh cũng là ngắn hạn, miếng đất/căn nhà của bác giá vẫn cao hơn giá bây giờ.
Tình cảnh chung và bài toán của kha khá bác trên này, hehe.
Tôi thử tùm lum khắp nơi và cũng hên hên, được ăn dày như mọi người đó chớ :D

Nhưng giờ toàn bộ nằm trùm mền ở Q9 hết rùi, tiền còn đâu nữa mà nhảy nhót với thiên hạ. Mình dân mần ăn, thu nhập chính đáng chứ có phải tiền trên trời rớt xuống đâu mà mang ra mua đất hoài.
 
  • Like
Reactions: namngvn
Hạng D
20/11/14
4.573
12.007
113
Tuổi trẻ mà tài cao vãi. Chắc chị hơn em vài tuổi. Mới 3x mà thành đại gia như Phèo tiên sinh rùi. Hâm mộ hehehe
Bình thường thôi bác, xuống mặt đất dồi... mấy năm trước nhọ lắm (ông xã làm mất gần 50 tỏi: cả cổ phiếu lẫn căn hộ cao cấp quận 1). Nhục quá thể :(:(:(
 
Tập Lái
18/3/18
10
38
13
Bình thường thôi bác, xuống mặt đất dồi... mấy năm trước nhọ lắm (ông xã làm mất gần 50 tỏi: cả cổ phiếu lẫn căn hộ cao cấp quận 1). Nhục quá thể :(:(:(
Bình thường thôi bác, xuống mặt đất dồi... mấy năm trước nhọ lắm (ông xã làm mất gần 50 tỏi: cả cổ phiếu lẫn căn hộ cao cấp quận 1). Nhục quá thể :(:(:(
Chi kinh rứa. 50 tỏi. vãi hà :))). Gặp em thì chắc là lên bàn thờ ngắm gà rồi. Chứ sống sao nổi :)))
 
Status
Không mở trả lời sau này.