Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
22/6/15
3.761
20.278
113
Ai mà nguồn sống/sinh hoạt nhờ vào đầu tư đất thì đều phải dành ra xx% vốn để lướt (Như bác gì ở trên đã nói...ko lướt lấy đâu tiền chợ hihi). Còn lại yy% thì đầu tư trung hạn & dài hạn để vài năm chốt lời cục lớn sẽ ngon và đỡ cực hơn
Có những người phải nói là bị...ghiền đó mợ.
Tui nói ví dụ điển hình thèn bạn tui đó. Nó là GĐ một cty...nó làm chủ luôn mà nó cái tật cứ ham lướt lât... Nó bỏ bê giao cho nhân viên nó lo còn nó cứ ham lướt ... Có thời điểm nó trực chiên tại q9 luôn ngày nào cũng có mẹt nó hết. Tui thấy mà phát mệt với nó luôn.
Hahaha....
 
Tập Lái
2/9/18
3
0
1
37
chào các bác, em tài chính em tầm 1,5t-1,6ty, không biết đầu tư ở quận 9 được không nhỉ? cám ơn các bác.
 
Hạng B1
19/10/17
67
413
63
Đươc mà. Cứ chịu khó xách xe lên chạy tìm ở Long Trường, Long Thạnh Mỹ lô nhỏ 50-58 có thể ra. Năm sau lên 2 tỷ bán. :)
 
  • Like
Reactions: sky79
Hạng B2
24/10/16
220
288
63
49
Các bác cho em hỏi thăm xíu ạ. Đất mặt tiền đường Liên phường, đoạn từ Đỗ Xuân Hợp đến đường vành đai khoảng bao nhiêu một lô ạ?
 
Hạng C
5/1/16
512
1.694
113
28
Lướt lát vui lám chứ. Nó cũng ghiền như con nghiện ghiền xì ke vậy dó. Cứ lo mua mua bán bán loạn cả lên...
Thèn bạn tui nó lướt khá nhiều. Có khi một tuần mà nó lướt cả vài nền....mỗi lần dzô ...là nó đều khoe với tui...
Giờ thì nó rút ra bài học rồi đó. Chính miệng của nó nói ham lướt lát cho cực thân mà so lại thua cứ để đó...

Mà không phải riêng nó thừa nhận. Tui cũng đã ngồi tính lại với nó thấy hiệu quả thua để yên một chổ mà lại phẻ de...
hahaha....

Để yên 1 chỗ bác chỉ lên đỉnh có 1 lần, còn lướt thì cái nào lên cái đấy. Sướng biết bao nhiêu lần :D:D
 
Hạng C
11/11/16
521
678
93
Nói thẳng tưng nhé: thời điểm này mà lao đầu vào đất nền quận 9 đa phần là giới Amatuer. Thời điểm này, dân chuyên nghiệp phải đi chỗ khác...cứ đào mãi cái Q9 (đã đc bơm vá căng phồng và xào nấu nhão hết cả ra) với giá ngất ngưởng thì ...đến chịu các thánh :eek::eek::eek: (Q9 vô giờ này còn lời trong trung hạn và dài hạn nhưng với dân chuyên nghiệp thì mức lời dưới kỳ vọng trung bình rồi)
Ai ném ghạch đá, Lão bà bà xin nhận hết kkkkkkkk
Kiếm cơm khó lắm; mặt sau của tấm huy chương là bao giọt mồ hôi rơi...chứ còn hóng hớt đầu tư a dua theo mốt, theo phong trào thì ko bàn
Em cũng amateur đâm đầu vào nè mợ, em nhỏ tuổi nên công lực hơi yếu, mợ chỉ giúp em toạ độ nào ngon bây giờ đi
 
Status
Không mở trả lời sau này.