1.MỞ BÀI :
Xin chào cả nhà OS, em thì viết lách rất dở nên mông anh em thông cảm. Sau đây là câu chuyện của em, một "hai lúa" chính hiệu trong việc "xe cộ" xin mạng phép kể lại cho anh em nào "lúa" giống em để rút kình nghiệm.
2.THÂN BÀI :
- Em sau khi bán hết lúa gạo cũng gôm đủ để cưới một em Captiva 2007, lúc mua vào hảng kiểm tra thì bảo xe phải thay bơm xăng và báo hư motor của gạt mưa ( Báo giá sửa chửa là Bơm xăng 4 chai + motor 2 chai). Em nghe báo giá xong choáng, rối quá lên OS đọc các bài trước về cái vụ bơm xăng và được anh em OS giới thiệu qua gara bác Vui ...
- "Hai lúa chính hiệu" lần đầu không biết sao, làm liều đi qua bác Vui, cảm nhận đầu tiền gặp bác Vui là rất nhiệt tình tiếp đón nồng hậu mời e vào nhậu luôn ( Làm em thấy ngại quá) nhưng không thể nào từ chối được sự nhiệt tình của bác ... e vào luôn...(Cái vụ này là kết rồi) ... Xe vào gara lúc 14h và ra lúc 18:00 ... Kết thúc thì như sau :
- Cái lỗi gạt nước bác Vui fixed ngon lành
- Lỗi bơm xăng bác Vui cố gắng fixed nhưng không được vì bơm e hư nặng quá đành phải thay .
3.KẾT LUẬN:
- TRƯỚC HẾT LÀ THANKS DD OS ĐÃ TẠO MỘT FORUM RẤT HỮU ÍCH CHO MỌI NGƯỜI NÓI CHUNG VÀ EM NÓI RIÊNG, SAU LÀ THANKS BÁC VUI ĐÃ FIXED XE EM NGON LÀNH (với giá khá là ok)