Chủ đề tương tự
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự
Ngày 2 (mùng 4 tết): Phnôm pênh - Siem Riệp - Poipet - Bangkok (720km)
Sau một đêm ngon giấc vì được tận hưởng cái gọi là hương đồng gió nội bên đất Cambodia, đoàn chúng em bị đánh thức từ 5h sáng để chuẩn bị cho một hành trình dài 720km, từ phnôm pênh đi thẳng bangkok. Đoạn đường từ Phnôm pênh đến Siêm riệp phải đi qua các tỉnh Kampong Cham, Kampong Thom,... Đây là tuyến đường tương đối lý tưởng để lái xe, dù đường không lớn lắm nhưng vắng người và phẳng, tốc độ của đoàn đạt bình quân 80-90km/h, có những lúc đạt 120-130km/h. Người dân lái xe có ý thức tương đối tốt nên gần như không có quả thắng (phanh) gấp nào. Cả đoàn chỉ mất hơn 4h cho chặng đường dài 310km.
Cây cầu gần 1000 năm tuổi vẫn được sử dụng
Sau khi ăn trưa tại Siêm Riệp chúng em lại lên đường đi Poipet cách Siêm riệp khỏang 150km. Khi đi được khỏang 30-40km thì cả đoàn gặp con đường đau khổ, chính xác là rất đau khổ các bác ạ
, nhất là các chủ xe. Lúc này thì một số xe 2 cầu bắt đầu phát huy tác dụng như xe Ford rangger, Ecsape, Pajero còn các xe sedan thì khóc ròng. Cuối cùng sau gần 5h đồng hồ thì cả đoàn cũng đến được cửa khẩu poitpet, vừa kịp giờ làm thủ tục sang Thái lan. Chỉ cần chậm khỏang 15 phút là chúng em được ở lại poipet để đánh bạc rùi, ở đây cũng có một hệ thống sòng bạc giống như ở cửa khẩu Bavet ráp việt nam.
Mời các bác xem một số hình ảnh về con đường đau khổ:
Giữa đường anh em phải xuống kiểm tra xe
Tại cửa khẩu Poipet, biên giới giữa Cam -Thai
Sau khi nhập cảnh vào Thái lan thì khỏang hơn 18h, từ đây về đến Bangkok là 250km. Trái ngược với đoạn đường bên Cam, đường Thái quá tốt nên mặc dù là tay lái nghịch mà các tài xế vẫn thẳng chân. 21h30 về tới khách sạn kể cả thời gian ăn lót dạ. Sau khi về tới khách sạn bọn em vẫn còn đủ sức đi uống bia và tìm hiểu đất nước con người Thái lan


Ngày 3 (mùng 5 tết): nghỉ ngơi và shopping tại Bangkok.
(còn tiếp)
Ngày 2 (mùng 4 tết): Phnôm pênh - Siem Riệp - Poipet - Bangkok (720km)
Sau một đêm ngon giấc vì được tận hưởng cái gọi là hương đồng gió nội bên đất Cambodia, đoàn chúng em bị đánh thức từ 5h sáng để chuẩn bị cho một hành trình dài 720km, từ phnôm pênh đi thẳng bangkok. Đoạn đường từ Phnôm pênh đến Siêm riệp phải đi qua các tỉnh Kampong Cham, Kampong Thom,... Đây là tuyến đường tương đối lý tưởng để lái xe, dù đường không lớn lắm nhưng vắng người và phẳng, tốc độ của đoàn đạt bình quân 80-90km/h, có những lúc đạt 120-130km/h. Người dân lái xe có ý thức tương đối tốt nên gần như không có quả thắng (phanh) gấp nào. Cả đoàn chỉ mất hơn 4h cho chặng đường dài 310km.
Cây cầu gần 1000 năm tuổi vẫn được sử dụng


Sau khi ăn trưa tại Siêm Riệp chúng em lại lên đường đi Poipet cách Siêm riệp khỏang 150km. Khi đi được khỏang 30-40km thì cả đoàn gặp con đường đau khổ, chính xác là rất đau khổ các bác ạ
Mời các bác xem một số hình ảnh về con đường đau khổ:
Giữa đường anh em phải xuống kiểm tra xe



Tại cửa khẩu Poipet, biên giới giữa Cam -Thai

Sau khi nhập cảnh vào Thái lan thì khỏang hơn 18h, từ đây về đến Bangkok là 250km. Trái ngược với đoạn đường bên Cam, đường Thái quá tốt nên mặc dù là tay lái nghịch mà các tài xế vẫn thẳng chân. 21h30 về tới khách sạn kể cả thời gian ăn lót dạ. Sau khi về tới khách sạn bọn em vẫn còn đủ sức đi uống bia và tìm hiểu đất nước con người Thái lan
Ngày 3 (mùng 5 tết): nghỉ ngơi và shopping tại Bangkok.
(còn tiếp)
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự
một điều thú vị là vào sâu trên đất Cam rồi vẫn có thể tiêu tiền đồng VN
cụ thể : chúng em trả 50,000 VNĐ cho 3 tô hủ tiếu và 4 ly cà phê đá tại phà Neakleung
ngòai ra thì Cam là ...một thị trường khổng lồ của tiền giấy 1 USD !!! (ngân hàng Mỹ chắc là tốn bộn chi phí in tiền cho dân Cam dùng)


một điều thú vị là vào sâu trên đất Cam rồi vẫn có thể tiêu tiền đồng VN
cụ thể : chúng em trả 50,000 VNĐ cho 3 tô hủ tiếu và 4 ly cà phê đá tại phà Neakleung
ngòai ra thì Cam là ...một thị trường khổng lồ của tiền giấy 1 USD !!! (ngân hàng Mỹ chắc là tốn bộn chi phí in tiền cho dân Cam dùng)
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự
Cái ông người Miên nào chụp ké mấy bác mà không đeo thẻ thế hả bác Nguyên
Cái ông người Miên nào chụp ké mấy bác mà không đeo thẻ thế hả bác Nguyên

RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự
Thế Bác không biết là Sịa nhà mình đã mang ...Quốc Tịch Cam từ lâu rùi à !!! [8D]


Trích đoạn: Dodge
Cái ông người Miên nào chụp ké mấy bác mà không đeo thẻ thế hả bác Nguyên
Thế Bác không biết là Sịa nhà mình đã mang ...Quốc Tịch Cam từ lâu rùi à !!! [8D]
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự
về thăm quê nên không phải làm Visa => tiết kiệm được U$20.00 khi nhập cảnh từ VN và một lần như thế nữa khi nhập cảnh về từ Thái
à, bia Angkor học theo công nghệ của bia Sài gòn => hương vị giống y chang nhưng giá cả chẳng giống tí nào
về thăm quê nên không phải làm Visa => tiết kiệm được U$20.00 khi nhập cảnh từ VN và một lần như thế nữa khi nhập cảnh về từ Thái
à, bia Angkor học theo công nghệ của bia Sài gòn => hương vị giống y chang nhưng giá cả chẳng giống tí nào
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự
Ngày 4 (mùng 6 tết): Sau một ngày nghỉ ngơi, thư giãn và tìm hiểu đất nước con người Thái lan tại bangkok chúng em lại khăn gói quả mướp để lên đường. Điểm đến là tỉnh Kanchanaburi cách bangkok 160 km, đây là một điểm đến đã để lại nhiều ấn tượng, được ăn trên nhà hàng nổi trên sông Kwai, thăm cây cầu lịch sử có đường xe lửa tử thần kéo dài từ Miến điện. Đường xe lửa này có 116.000 thanh tà vẹt và tương ứng với nó là 116.000 tù binh đã bỏ mạng để hoàn thành con đường này. Ngoài ra đây cũng là địa danh trong bộ phim Bridge of the river Kwai (Cầu sông Kwai) của đạo diễn David Lean đã giành 7 giải Oscar.
Chùa Phrapathom Chedi nằm trên đường từ Bangkok đi Kanchanaburi
Cả đoàn tại chùa Phrapathom Chedi
Khi xe không nổ máy
Make up cho vợ 2 sau những chặng đường dài
Ăn trưa tại nhà hàng nổi Kwai River, xa xa là cây cầu huyền thọai
Các chiến binh cầu sông Kwai
Đi xe lửa trên cầu sông Kwai
Một góc sông Kwai chụp từ trên cầu
Đoàn xe chuẩn bị vào tham quan đường xe lửa tử thần
Đường xe lửa tử thần
Một resort bên bờ sông Kwai
Anh em OS trên đường sắt xe lửa tử thần, nếu đi thêm 100km thì sẽ sang miến điện
Cả đoàn về khách sạn nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt với băng rôn
Ăn tối Babercue với tôm cá là sản phẩm vớt ngay bờ sông bên cạnh khách sạn
Ở đâu có OS member là ở đó vui như tết
Bia nhiều, đứt dây thần kinh xấu hổ
Kết thúc một ngày vui vẻ.
(Còn tiếp)
Ngày 4 (mùng 6 tết): Sau một ngày nghỉ ngơi, thư giãn và tìm hiểu đất nước con người Thái lan tại bangkok chúng em lại khăn gói quả mướp để lên đường. Điểm đến là tỉnh Kanchanaburi cách bangkok 160 km, đây là một điểm đến đã để lại nhiều ấn tượng, được ăn trên nhà hàng nổi trên sông Kwai, thăm cây cầu lịch sử có đường xe lửa tử thần kéo dài từ Miến điện. Đường xe lửa này có 116.000 thanh tà vẹt và tương ứng với nó là 116.000 tù binh đã bỏ mạng để hoàn thành con đường này. Ngoài ra đây cũng là địa danh trong bộ phim Bridge of the river Kwai (Cầu sông Kwai) của đạo diễn David Lean đã giành 7 giải Oscar.
Chùa Phrapathom Chedi nằm trên đường từ Bangkok đi Kanchanaburi

Cả đoàn tại chùa Phrapathom Chedi

Khi xe không nổ máy

Make up cho vợ 2 sau những chặng đường dài

Ăn trưa tại nhà hàng nổi Kwai River, xa xa là cây cầu huyền thọai

Các chiến binh cầu sông Kwai

Đi xe lửa trên cầu sông Kwai

Một góc sông Kwai chụp từ trên cầu

Đoàn xe chuẩn bị vào tham quan đường xe lửa tử thần

Đường xe lửa tử thần


Một resort bên bờ sông Kwai

Anh em OS trên đường sắt xe lửa tử thần, nếu đi thêm 100km thì sẽ sang miến điện

Cả đoàn về khách sạn nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt với băng rôn

Ăn tối Babercue với tôm cá là sản phẩm vớt ngay bờ sông bên cạnh khách sạn

Ở đâu có OS member là ở đó vui như tết

Bia nhiều, đứt dây thần kinh xấu hổ

Kết thúc một ngày vui vẻ.
(Còn tiếp)
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự
Ngày 5 (Mùng 7 tết): Kanchanaburi – Prachiburi (310Km)
Tham quan và shopping tại chợ nổi, chợ nổi ở đây chỉ là 1 đoạn kênh nhân tạo dài khỏang 500m, được thái lan làm lên để thu hút khách du lịch
Cả đoàn dừng xe thư giãn bên đường
Nướng mực bằng vỏ loon Pesi, uống rượu bằng vỏ chai đựng cồn
20h về đến khách sạn kết thúc 1 ngày mệt mỏi nhưng đầy thú vị
Ngày 5 (Mùng 7 tết): Kanchanaburi – Prachiburi (310Km)
Tham quan và shopping tại chợ nổi, chợ nổi ở đây chỉ là 1 đoạn kênh nhân tạo dài khỏang 500m, được thái lan làm lên để thu hút khách du lịch


Cả đoàn dừng xe thư giãn bên đường

Nướng mực bằng vỏ loon Pesi, uống rượu bằng vỏ chai đựng cồn


20h về đến khách sạn kết thúc 1 ngày mệt mỏi nhưng đầy thú vị
RE: Caravan CAMBODIA - THÁI LAN ký sự
Đẹp quá, chắc lần sau phải tìm đường đi thôi.
Nhìn mấy cái cờ các bác cắm trên xe mà buồn. Cờ dành cho các chuyến đi dài vài nghìn KM mà chọn loại cờ cổ vũ bóng đá thì .... không cắm còn hơn!!
Đẹp quá, chắc lần sau phải tìm đường đi thôi.
Nhìn mấy cái cờ các bác cắm trên xe mà buồn. Cờ dành cho các chuyến đi dài vài nghìn KM mà chọn loại cờ cổ vũ bóng đá thì .... không cắm còn hơn!!