Mời bác chủ tham khảo:
https://www.otosaigon.com/threads/m...uoc-mo-lai-xe-doc-chieu-dai-dat-nuoc.8512369/
https://www.otosaigon.com/threads/m...uoc-mo-lai-xe-doc-chieu-dai-dat-nuoc.8512369/
@Joseph_Nguyen:
Lịch trình của bác rất chi tiết cho những ai lần đầu thực hiện ước mơ.
Sau khi hoàn tất lịch trình về lại SG, bác thấy có cần update, edit thêm lịch trình ban đầu bác đưa ra cho phù hợp không. Xin cám ơn bác.
Lịch trình của bác rất chi tiết cho những ai lần đầu thực hiện ước mơ.
Sau khi hoàn tất lịch trình về lại SG, bác thấy có cần update, edit thêm lịch trình ban đầu bác đưa ra cho phù hợp không. Xin cám ơn bác.
Mình từng xuyên nữa Việt tới Sapa bằng đương HCM trong 2 tuần . Sau đó về Hà Nội gởi Xe lên tàu lửa còn mình đi máy bay về . Ngán và sợ nhất là chạy trong nội thành Hà Nội ! Còn đường HCM từ Kom Tum trở ra Bắc rất đẹp và vắng chạy 80 thoải mái . QL 1 thì đang thi công nên có đoạn rất xấu .
Hè này chắc làm chuyến nữa !
Hè này chắc làm chuyến nữa !
Lịch trình của bác rất chuẩn. Thank bác!
Hè 2015 này, mình cũng muốn về 1 chuyến tới Hà tĩnh. Vì Hè năm nào cả nhà cũng về trên đường thiên lý. Chạy dọc dãi M.Trung mùa hè ngắm cảnh rất đẹp. Sedan đi cũng hơi xót xa, nhưng không sao, miễn an toàn, vui vẽ là được.Để xem sắp xếp thời gian thế nào cho phù hợp.
Em đang chuẩn bị hành lý và tư trang cho cả gia đình. Bác nào có kinh nghiệm đi xa như vậy thì chỉ giúp em với ah!
Mình đã 3 lần trãi nghiệm về Bắc.Nên có chút kinh nghiệm nho nhỏ để chia sẽ . Đi đường nên chú ý mấy xe khách Bắc Nam, dọc dãi M.Trung có nhiều xe khách 16 chổ chạy cũng ẩu không kém ! Nhất là từ Khánh Hòa - Bình Định ra tới Đà Nẵng. Nếu lên đèo bị kẹt xe, không nên dừng sau xe lớn quá gần ( tránh trường hợp xe lớn đậu ở trước bị tuột dốc ). Lên đèo vào đêm khuya về sáng dễ bị sương mù, tầm nhìn rất bị hạn chế ! Có dấu hiệu buồn ngủ thì dừng lại ngay, nếu vì đường vắng dừng lại không tiện thì trong xe có ly nước lọc + đá lạnh dội lên đầu sẽ tỉnh táo ( chứ bò húc hay cà phê cũng chẳng nghĩa lý gì), thậm chí tôi đây còn thoa dầu gió gần cạnh mắt để hơi cay cay một tý cho tỉnh táo ! Từ Bắc M.Trung trở ra cần cảnh giác người đi đường, nhất là xe máy, chạy rất ẩu. Ăn uống thì ghé quán nào dành cho xe tải, thấy xe đậu nhiều là được đó. Nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi, không nên cố, không nên cho vợ lái thay. Tôi xin chia sẽ một chút như vậy.