Cảm ơn bác chủ thớt đã tường thuận hình ảnh, chuyến đi này em cũng máu lắm tuy nhiên đành phải dành thời gian và lúa cho hành trình Tây Tạng, hy vọng qua năm 2014 OS có thể tổ chức chương trình Caravan này

Ngày thứ Năm của hành trình là ngày mọi người cùng nhau khám phá Tp.Yangoon. Vì thực hiện theo chế độ 8-9-10 nên mình cũng enjoy 5* Myanmar xem sao
và cả đoàn lên xe bus 45 chỗ để đi tham quan
đường phố Yangoon
vào những ngày này người Hoa tại Yangoon cũng đón Tết như người Việt
siêu thị nội thất
và điểm tham quan đầu tiên là voi bạch tượng . . . nhưng hướng dẫn nói các bác đừng tưởng tượng là voi trắng như tuyết nha. Voi bạch tượng là một biểu tượng rất được tôn sùng trong phật giáo nhất là ở đât nước trọng đạo Phật như Myanmar.
Trên đường vào nơi nuôi những chú voi bạch tượng này cũng có người bán hàng rong, nhưng hok chèo kéo, đu deo du khách giống . . .
dọc đường có vật này! Đố các bác để làm gì
và đó là . . . thùng nước cho mọi người giải khát giữa trưa nắng.
Đây là 3 chú voi bạch tượng quý giá của người dân Miến Điện.
mặt dù lễ tình nhân đã qua nhưng vẫn có cặp đôi dẫn nhau đi xem bạch tượng
còn nếu các bác hok muốn uống nước chay thì có thể "kéo ghế" dùng nước ngọt Miến Điện

và cả đoàn lên xe bus 45 chỗ để đi tham quan

đường phố Yangoon





vào những ngày này người Hoa tại Yangoon cũng đón Tết như người Việt

siêu thị nội thất

và điểm tham quan đầu tiên là voi bạch tượng . . . nhưng hướng dẫn nói các bác đừng tưởng tượng là voi trắng như tuyết nha. Voi bạch tượng là một biểu tượng rất được tôn sùng trong phật giáo nhất là ở đât nước trọng đạo Phật như Myanmar.
Trên đường vào nơi nuôi những chú voi bạch tượng này cũng có người bán hàng rong, nhưng hok chèo kéo, đu deo du khách giống . . .


dọc đường có vật này! Đố các bác để làm gì

và đó là . . . thùng nước cho mọi người giải khát giữa trưa nắng.
Đây là 3 chú voi bạch tượng quý giá của người dân Miến Điện.

mặt dù lễ tình nhân đã qua nhưng vẫn có cặp đôi dẫn nhau đi xem bạch tượng

còn nếu các bác hok muốn uống nước chay thì có thể "kéo ghế" dùng nước ngọt Miến Điện

Chỉnh sửa cuối:
Đừng đi Miến Điện nữa bác . . . để dành quất tour Bắcotosaigon nói:Cảm ơn bác chủ thớt đã tường thuận hình ảnh, chuyến đi này em cũng máu lắm tuy nhiên đành phải dành thời gian và lúa cho hành trình Tây Tạng, hy vọng qua năm 2014 OS có thể tổ chức chương trình Caravan này![]()
Triều Tiên đê



Điểm tham quan thứ 2 tại Yagoon là ngôi chùa có tượng Phật đá cẩm thạch nặng 90 tấn 
nói về độ hoành tráng và vẻ đẹp của chùa thì em đảm bảo là Myanmar hok có thua ai
một hành lang dài xa thẳm từ cổng vào nơi thờ tượng Phật
đây là tượng phật bằng đá cẩm thạch lớn nhất Thế Giới nhìn nghiên
chính điện
Vì làm bằng đá cẩm thạch nên việc bảo quản rất kỉ
Phía tay phải của tượng là vị Bồ tát đại diện cho Sức mạnh
Còn bên tay Trái là vị Bồ tát đại diện cho Trí tuệ
và trong chùa có một gian chứa các tranh vẽ kể lại quá trình phát hiện, di chuyển khối đá cẩm thạch khổng lồ này về Yangoon để chế tác với sự hỗ trợ của quân đội, và đích thân bộ trưởng Bộ Quốc Phòng lúc đó chỉ đạo (năm nào thì em quên mất
)
các hoạ tiết trên trần của ngôi chùa, được dát vàng
Ngôi chùa nhìn từ ngoài . . . em vẫn hok thể lấy toàn cảnh được

nói về độ hoành tráng và vẻ đẹp của chùa thì em đảm bảo là Myanmar hok có thua ai


một hành lang dài xa thẳm từ cổng vào nơi thờ tượng Phật

đây là tượng phật bằng đá cẩm thạch lớn nhất Thế Giới nhìn nghiên

chính điện

Vì làm bằng đá cẩm thạch nên việc bảo quản rất kỉ

Phía tay phải của tượng là vị Bồ tát đại diện cho Sức mạnh

Còn bên tay Trái là vị Bồ tát đại diện cho Trí tuệ

và trong chùa có một gian chứa các tranh vẽ kể lại quá trình phát hiện, di chuyển khối đá cẩm thạch khổng lồ này về Yangoon để chế tác với sự hỗ trợ của quân đội, và đích thân bộ trưởng Bộ Quốc Phòng lúc đó chỉ đạo (năm nào thì em quên mất


các hoạ tiết trên trần của ngôi chùa, được dát vàng


Ngôi chùa nhìn từ ngoài . . . em vẫn hok thể lấy toàn cảnh được

Chỉnh sửa cuối:
Hình ảnh của người Hướng dẫn Miến Điện. Đây là điều không tưởng của 5 năm về trước: điện thoại di động, máy ảnh kĩ thuật số . . . lúc đó chắc chỉ có VIP mới xài nổi
. . . bây giờ thì bình thường thôi
các sư Nữ Miến Điện
vô tình ngôi chùa này nằm trên trục bay của Yagoon airport, 1 em ATR.
trước khi rời chùa đoàn đã góp tiền để mua chim phóng sinh cầu cho mọi điều xấu bay đi!
phóng sinh chim nhỏ nhưng nhìn lại thì nó lớn nhanh thế này rồi



các sư Nữ Miến Điện

vô tình ngôi chùa này nằm trên trục bay của Yagoon airport, 1 em ATR.

trước khi rời chùa đoàn đã góp tiền để mua chim phóng sinh cầu cho mọi điều xấu bay đi!

phóng sinh chim nhỏ nhưng nhìn lại thì nó lớn nhanh thế này rồi

Chỉnh sửa cuối:
Đoàn tiếp tục viếng thăm Viện phật học và tu tập khá nổi tiếng tại Yangoon.
họ (đàn ông Miến) chỉ ra sự nhục nhã của đa số đàn ông còn lại thế giới khi nhìn vào nơi giấu "súng" của họ
Học viện Phật giáo này có số lượng tu sĩ và tu tập thuộc loại khủng
cổng vào học viện
trên đường đến đây đoàn có gặp một sư cô từ VN qua để tu thiền
theo như sư cô cho biết thì việc thiền định ở Miến rất thịnh hành và cũng dễ đạt hơn so với các nơi khác. Vì lẽ nếu bạn là nhà sư thì chỉ phải lo tu luyện mọi việc còn lại người dân và nhà nước chu cấp
.
Học viện mà đoàn viếng dành cho nam. Theo quy định của phái tiểu thừa thì các tín Nữ phải giữ khoản cách không dụng chạm học viên
và cũng là giờ trai tăng (ăn trưa???) của các học viên
ngày xưa việc tu luyện còn khó khăn gấp bội phần
cách đó không xa là học viện dành cho các nữ tu, nhưng đoàn hok được vào trong, chỉ zoom từ xa.

họ (đàn ông Miến) chỉ ra sự nhục nhã của đa số đàn ông còn lại thế giới khi nhìn vào nơi giấu "súng" của họ




Học viện Phật giáo này có số lượng tu sĩ và tu tập thuộc loại khủng

cổng vào học viện

trên đường đến đây đoàn có gặp một sư cô từ VN qua để tu thiền

theo như sư cô cho biết thì việc thiền định ở Miến rất thịnh hành và cũng dễ đạt hơn so với các nơi khác. Vì lẽ nếu bạn là nhà sư thì chỉ phải lo tu luyện mọi việc còn lại người dân và nhà nước chu cấp

Học viện mà đoàn viếng dành cho nam. Theo quy định của phái tiểu thừa thì các tín Nữ phải giữ khoản cách không dụng chạm học viên


và cũng là giờ trai tăng (ăn trưa???) của các học viên

ngày xưa việc tu luyện còn khó khăn gấp bội phần

cách đó không xa là học viện dành cho các nữ tu, nhưng đoàn hok được vào trong, chỉ zoom từ xa.

Chỉnh sửa cuối: