Hạng D
4/7/13
1.555
6.170
133
Sài Gòn
Đăng kiểm lần đầu 2,5 năm. Mua được 6 tháng họ mượn chạy dính phạt nguội, 2 năm sau mới đi đăng kiểm bị tuýt lại cũng khó nói. Đâu phải cho mượn 1 lần và 1 người mượn, đổi qua đổi lại thì xác định xe mình mình chịu. Phạt nhẹ giá trị thấp còn đỡ, vài triệu là thấy cảnh luôn
Thế giấy phạt nguội không gửi về nhà? Tra phát ra ngay xe bị phạt ở đâu sau ít ngày chứ đâu cần chờ đến tận Đăng kiểm.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng F
29/10/14
8.524
11.193
113
Thế giấy phạt nguội không gửi về nhà? Tra phát ra ngay xe bị phạt ở đâu sau ít ngày chứ đâu cần chờ đến tận Đăng kiểm.
Xe em nhờ ông hàng xóm đứng tên dùm. Hộ khẩu lúc đăng ký ổng nhập nhờ vô nhà ở phú nhuận. Nhưng giờ ổng ở quận 9. Giấy phạt gửi sao tới tay em được. Haha
 
Hạng B2
14/3/17
138
1.686
93
vung tau
Hôm rồi mới thấy một bác chia sẻ về việc mượn xe: Người hiểu chuyện sẽ không ai mượn xe để làm khó chủ xe. Thấy nhiều bác hồi đầu có xe cũng gặp trường hợp khó xử như vậy. Nhưng có bao giờ các bác gặp trường hợp nó còn tế nhị và khó từ chối hơn mượn xe chưa? Đó là muốn đổi xe khi có chuyện đi xa.

Nếu như mượn xe các bác có thể từ chối với lí do bận việc, xe đang phải dùng thì mượn xe không dùng lý do đó để từ chối được.

xung quanh chủ yếu cũng là người có xe nên em chưa gặp trường hợp khó xử nên cho mượn xe hay không bao giờ. Nhưng có xe không mượn nữa thì mình đổi xe.

Em có ông hàng xóm cũng gọi bá cháy, ông có xe trước em nên đi coi xe hay mua xe em cũng dẫn ông đi lái thử để cho lời nhận xét.
Lần đầu là ông đi xa qua xin đổi xe, mình hỏi sao xe ông không đi, ông bảo "xe mày đợt chú chạy thử với mày thấy chạy đã quá, đi đường trường thích hơn nên chú mượn một hôm". Nói thế thôi đổi thì đổi, do lạ xe mình cũng chả chạy xe ông, vác xe máy ra đi làm.

Không phải nói thì các bác cũng biết xe đi đường trường nó cày nhiều như thế nào, đi đi về về hơn 300 cây số. Mình xót nhưng thôi kệ, cũng không phải lần nào ông cũng mượn nên thôi.
Mà kiểu như được một lần sẽ có lần sau? Mấy lần sau ổng cũng bảo đổi xe nữa. Mình từ chối, bảo xe anh em đi không quen không lái được trong phố, tông trúng người khác thì anh về đền cho em nhá. Thế là thoát được vài lần

Đến lần sau ông vẫn mượn tiếp, mình vẫn lí do cũ nhưng lần này ông năn nỉ dữ quá, bảo hôm rồi đi xe anh nó mệt, xóc bla bla,.... thôi thì mình lại mềm lòng đưa xe cho ông đi. Nhưng lần đó cũng là lần cuối ổng đụng được vào vô lăng xe mình. Thế quái nào đi về không đổ xăng cho mình, đã vậy lần nào trả xe xe cũng như đi tắm bụi.

Nghĩ bụng chắc ông này cũng kiểu khôn lõi, không đi xe của bản thân chắc để sau này bán lại cho được giá quá. Chứ không có lý do gì mà cứ đổi xe người khác đi miết như thế. Từ đó em quyết không đổi rồi vài lần ông cũng biết ý đi đường xa cũng lôi xe của bản thân ra mà chạy.

Không hiểu sao những người mượn xe hay đổi xe lại toàn là những người không hiểu chuyện, đã mượn hay đổi xe rồi đi thì làm ơn đổ xăng vào cho chủ xe, đi xe về nhìn đầy bình xăng còn không thì xăng cũng không xê dịch nhiều, trên xe sạch sẽ người ta còn vui. Đằng này nhìn kim xăng cạn sát nút, cái xe như bãi rác thì lại bảo người ta keo kiệt, có cái xe làm khó nhau,.
Cũng không phải tiếc tiền đổ xăng nữa, mà là thấy người mượn không có hiểu chuyện. Mấy người không hiểu chuyện thì vui thế nào được.
Mua mà đi, hạng đó khỏi mượn. Xe mình cho mượn nhiều nhưng biết điều thì chuyện nhỏ còn không thôi. Từ chối thẳng, bữa rồi gặp hàng xóm mượn xe mình chạy hoài để xe trc cửa thì càm ràm con gái cà xe, mượn bơm thì làm hư, mượn máy rửa xe thì rửa nhà hư máy mình sửa lần tiếp mượn mình mình đốp thẳng mua mà dùng
 
Hạng D
21/12/17
1.771
2.736
113
40
Không hiểu sao những người mượn xe hay đổi xe lại toàn là những người không hiểu chuyện
Em nghĩ vấn đề ở đây không phải là hiểu chuyện hay không hiểu chuyện, mà là sự khôn lỏi.

Họ nghĩ kệ cứ ôm mặt mo đi mượn xe, đổi xe, không đổ xăng, không giữ gìn xe, mặc cho chủ xe khó chịu, thậm chí chửi thẳng mặt cũng được, miễn sao lợi dụng được lần nào hay lần ấy.

Còn đến khi chủ xe từ chối không cho mượn, không cho đổi nữa thì thôi, tìm chủ xe khác lợi dụng tiếp, mất mát gì mà lo.

Hạng người này nên tuyệt giao.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng B1
27/11/09
70
60
18
ngại nhất là vụ này, nếu kẹt quá thì thuê xe tự lái (sòng phẳng rõ ràng), "cực chẳng đã" mới đổi xe kiểu này.
và nếu "lỡ" có đổi hoặc mượn thì phải cố giữ nguyên tắc: "đi sao về vậy", tốt nhất khi trả xe phải sạch sẽ từ trong ra ngoài, xăng đầy bình, nên mời chủ xe nhậu hoặc chuyển thẳng 500-1tr gọi là "phụ tiền bảo dưỡng" xe
 
Hạng B2
1/10/12
274
180
43
47
Quận 2, HCM
Đăng kiểm lần đầu 2,5 năm. Mua được 6 tháng họ mượn chạy dính phạt nguội, 2 năm sau mới đi đăng kiểm bị tuýt lại cũng khó nói. Đâu phải cho mượn 1 lần và 1 người mượn, đổi qua đổi lại thì xác định xe mình mình chịu. Phạt nhẹ giá trị thấp còn đỡ, vài triệu là thấy cảnh luôn
vậy là phạt nguội vẫn theo dõi và truy hơn 1 năm luôn hả bác. Mình nghe nói trong vòng 1 năm mới hiệu lực, vậy không chủ quan được rồi.
 
Hạng F
16/7/15
6.295
25.109
113
Hôm rồi mới thấy một bác chia sẻ về việc mượn xe: Người hiểu chuyện sẽ không ai mượn xe để làm khó chủ xe. Thấy nhiều bác hồi đầu có xe cũng gặp trường hợp khó xử như vậy. Nhưng có bao giờ các bác gặp trường hợp nó còn tế nhị và khó từ chối hơn mượn xe chưa? Đó là muốn đổi xe khi có chuyện đi xa.

Nếu như mượn xe các bác có thể từ chối với lí do bận việc, xe đang phải dùng thì mượn xe không dùng lý do đó để từ chối được.

xung quanh chủ yếu cũng là người có xe nên em chưa gặp trường hợp khó xử nên cho mượn xe hay không bao giờ. Nhưng có xe không mượn nữa thì mình đổi xe.

Em có ông hàng xóm cũng gọi bá cháy, ông có xe trước em nên đi coi xe hay mua xe em cũng dẫn ông đi lái thử để cho lời nhận xét.
Lần đầu là ông đi xa qua xin đổi xe, mình hỏi sao xe ông không đi, ông bảo "xe mày đợt chú chạy thử với mày thấy chạy đã quá, đi đường trường thích hơn nên chú mượn một hôm". Nói thế thôi đổi thì đổi, do lạ xe mình cũng chả chạy xe ông, vác xe máy ra đi làm.

Không phải nói thì các bác cũng biết xe đi đường trường nó cày nhiều như thế nào, đi đi về về hơn 300 cây số. Mình xót nhưng thôi kệ, cũng không phải lần nào ông cũng mượn nên thôi.
Mà kiểu như được một lần sẽ có lần sau? Mấy lần sau ổng cũng bảo đổi xe nữa. Mình từ chối, bảo xe anh em đi không quen không lái được trong phố, tông trúng người khác thì anh về đền cho em nhá. Thế là thoát được vài lần

Đến lần sau ông vẫn mượn tiếp, mình vẫn lí do cũ nhưng lần này ông năn nỉ dữ quá, bảo hôm rồi đi xe anh nó mệt, xóc bla bla,.... thôi thì mình lại mềm lòng đưa xe cho ông đi. Nhưng lần đó cũng là lần cuối ổng đụng được vào vô lăng xe mình. Thế quái nào đi về không đổ xăng cho mình, đã vậy lần nào trả xe xe cũng như đi tắm bụi.

Nghĩ bụng chắc ông này cũng kiểu khôn lõi, không đi xe của bản thân chắc để sau này bán lại cho được giá quá. Chứ không có lý do gì mà cứ đổi xe người khác đi miết như thế. Từ đó em quyết không đổi rồi vài lần ông cũng biết ý đi đường xa cũng lôi xe của bản thân ra mà chạy.

Không hiểu sao những người mượn xe hay đổi xe lại toàn là những người không hiểu chuyện, đã mượn hay đổi xe rồi đi thì làm ơn đổ xăng vào cho chủ xe, đi xe về nhìn đầy bình xăng còn không thì xăng cũng không xê dịch nhiều, trên xe sạch sẽ người ta còn vui. Đằng này nhìn kim xăng cạn sát nút, cái xe như bãi rác thì lại bảo người ta keo kiệt, có cái xe làm khó nhau,.
Cũng không phải tiếc tiền đổ xăng nữa, mà là thấy người mượn không có hiểu chuyện. Mấy người không hiểu chuyện thì vui thế nào được.
anh nói người ta không hiểu chuyện là bậy rồi... phàm là con người thì não ít nhiều có nếp nhăn cả...
bọn đó là bọn mất dạy, @Khonnan ...
 
Hạng B2
11/12/07
405
12.046
93
Hôm rồi mới thấy một bác chia sẻ về việc mượn xe: Người hiểu chuyện sẽ không ai mượn xe để làm khó chủ xe. Thấy nhiều bác hồi đầu có xe cũng gặp trường hợp khó xử như vậy. Nhưng có bao giờ các bác gặp trường hợp nó còn tế nhị và khó từ chối hơn mượn xe chưa? Đó là muốn đổi xe khi có chuyện đi xa.

Nếu như mượn xe các bác có thể từ chối với lí do bận việc, xe đang phải dùng thì mượn xe không dùng lý do đó để từ chối được.

xung quanh chủ yếu cũng là người có xe nên em chưa gặp trường hợp khó xử nên cho mượn xe hay không bao giờ. Nhưng có xe không mượn nữa thì mình đổi xe.

Em có ông hàng xóm cũng gọi bá cháy, ông có xe trước em nên đi coi xe hay mua xe em cũng dẫn ông đi lái thử để cho lời nhận xét.
Lần đầu là ông đi xa qua xin đổi xe, mình hỏi sao xe ông không đi, ông bảo "xe mày đợt chú chạy thử với mày thấy chạy đã quá, đi đường trường thích hơn nên chú mượn một hôm". Nói thế thôi đổi thì đổi, do lạ xe mình cũng chả chạy xe ông, vác xe máy ra đi làm.

Không phải nói thì các bác cũng biết xe đi đường trường nó cày nhiều như thế nào, đi đi về về hơn 300 cây số. Mình xót nhưng thôi kệ, cũng không phải lần nào ông cũng mượn nên thôi.
Mà kiểu như được một lần sẽ có lần sau? Mấy lần sau ổng cũng bảo đổi xe nữa. Mình từ chối, bảo xe anh em đi không quen không lái được trong phố, tông trúng người khác thì anh về đền cho em nhá. Thế là thoát được vài lần

Đến lần sau ông vẫn mượn tiếp, mình vẫn lí do cũ nhưng lần này ông năn nỉ dữ quá, bảo hôm rồi đi xe anh nó mệt, xóc bla bla,.... thôi thì mình lại mềm lòng đưa xe cho ông đi. Nhưng lần đó cũng là lần cuối ổng đụng được vào vô lăng xe mình. Thế quái nào đi về không đổ xăng cho mình, đã vậy lần nào trả xe xe cũng như đi tắm bụi.

Nghĩ bụng chắc ông này cũng kiểu khôn lõi, không đi xe của bản thân chắc để sau này bán lại cho được giá quá. Chứ không có lý do gì mà cứ đổi xe người khác đi miết như thế. Từ đó em quyết không đổi rồi vài lần ông cũng biết ý đi đường xa cũng lôi xe của bản thân ra mà chạy.

Không hiểu sao những người mượn xe hay đổi xe lại toàn là những người không hiểu chuyện, đã mượn hay đổi xe rồi đi thì làm ơn đổ xăng vào cho chủ xe, đi xe về nhìn đầy bình xăng còn không thì xăng cũng không xê dịch nhiều, trên xe sạch sẽ người ta còn vui. Đằng này nhìn kim xăng cạn sát nút, cái xe như bãi rác thì lại bảo người ta keo kiệt, có cái xe làm khó nhau,.
Cũng không phải tiếc tiền đổ xăng nữa, mà là thấy người mượn không có hiểu chuyện. Mấy người không hiểu chuyện thì vui thế nào được.
Năm 2015 có lần đổi xe Santa FE chạy đường trường, 11 ngày đi hết 7k km, một lần thay dầu.
 
Hạng B2
25/4/19
164
521
96
37
Sao không đổi vợ? Nhìn chung đã không thích, sợ hỏng he hay ảnh hưởng gì đấy thì không là không. Cơ mà nhà em nhiều xe, em thích thì em cho mượn mà không thích thì kệ con mẹ nó là xong, sao phải ngại.
ý hay, nào kêu ổng bác dám đổi vợ k