Hạng B2
17/8/18
173
235
43
HCM
- Hôm chủ nhật vừa rồi nhà em có đi Crescent Mall chơi thì lại thấy ý thức của những người này quá tệ, nếu không muốn nói là bị mù hình học và nhận thức yếu kém.
Câu chuyện mang tên "Ý THỨC"
Câu chuyện mang tên "Ý THỨC"
- Hai mẹ con đi chiếc Mec, em hạ kính xuống nhìn thì bà mẹ quay lại nhìn cái biểu tượng cho người tàn tật rồi quay lại khoá cửa dắt con đi luôn.
- Và rất nhiều chổ để xe cho người tàn tật bị " đậu nhầm " như vậy, thì không biết mấy người này bị tàn tật về mắt hay tàn tật về nhận thức.
 
Hạng B2
8/8/06
192
143
43
Tp.HCM
He he, có lần em cũng nhìn nhìn giống bác thì bị mợ ấy lớn giọng la lối rồi khoá cửa xe bỏ đi. Em đứng ngơ ngác luôn! :))
 
Hạng B2
17/8/18
173
235
43
HCM
He he, có lần em cũng nhìn nhìn giống bác thì bị mợ ấy lớn giọng la lối rồi khoá cửa xe bỏ đi. Em đứng ngơ ngác luôn! :))
-> Cái quan trọng ở đây là họ không biết mình đang làm điều chưa đúng mà lại có con nhỏ theo như vậy, thì thế hệ tiếp theo sẽ cứ mãi sa lầy. E cương quyết nói KHÔNG với cách dạy con như vậy nên e cực ghét. Cứ như vậy không tài nào nâng cao ý thức vietnam mình lên được
 
Hạng F
29/10/14
8.499
11.137
113
Em nói rồi, ngàn năm nữa dân Vịt cũng không khá nỗi.
Chỉ có thụt lùi so với thế giới. Sao mà khá được. Cái gì độc quyền độc tài thì làm sao mà tiến bộ được
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng C
3/3/08
616
431
63
Có lần tôi đi xe buýt, hóng hớt dzớt ghế trên ngồi, gần xuống trạm mới thấy ghế này dành cho người già..., may mà xe ít người và không có ai Già hết, nên thôi lỡ để nguyên mông xuống trạm. May ghê, tuy rất quê! :D