E thắc mắc là bác chủ móc 2 xị rồi lại phải móc thêm 2 xị nữa mà cuối cùng cũng không biết bọn xxx này nó úp sọt lỗi gì?
Đèn đỏ đó thì liên quan gì đường nhánh hả bác?Đoạn đường này mỗi chiều chỉ có 1 làn bác ơi, nên khó phạm lỗi sai làn được. Khúc đường nhánh từ Trần Quốc Toản - Trần Quốc Thảo chia 2 nhánh cho 2 chiều đi. Đi từ TQToản có thể rẻ trái ra TQ Thảo (vạch đứt).
Từ TQ Thảo quẹo phải vào đường nhánh ra VTS chỉ có thể phạm lỗi chấp hành tín hiệu đèn, dừng trước vạch khi đèn đỏ (có 1 cách vạch rất mờ). Mấy bác tài quen đèn đỏ rẻ phải vào đường nhánh bị hốt hoài.
Chỗ này đã bàn nhiều rồi mà. Đi vô tư từ Trần Quốc Toản ra Võ Thị Sáu dù cho có đèn đỏ, vì đường nhánh nằm trước đèn.
lỗi gì mà 2B đến 1.7 chai, lập bb không mất thời gian mấy, có thằng bên đội CS dẫn đường bị đề nghị lập BB mà nó muốn tiền, cứ kéo dài thời gian, hỏi vòng vo làm gì, ở đâu... em chửi thẳng vào mặt : sao anh lôi thôi quá vậy, anh lập bb nhanh cho tui ký tên, anh không có quyền gì để lấy thông tin cá nhân của tui ngoài những thứ anh đang cầm trên tay . nó nhìn em trân trối rồi lập biên bản, em ký tên trong vòng 20 giây. chẳng có mất thời gian gì cả .
Cùng ý kiến với bác XaGan, đường nhánh khúc đó không có đèn tín hiệu riêng thì không cần quan tâm tới đèn tại giao lộ VTS-TQT vì mục đích của đường nhánh là giải toả các xe cần rẽ phải để bớt đông, giống như chỗ CMT8 với NTMK thôi.Chỗ này đã bàn nhiều rồi mà. Đi vô tư từ Trần Quốc Toản ra Võ Thị Sáu dù cho có đèn đỏ, vì đường nhánh nằm trước đèn.
Sao em hay nghe cái điệp khúc "1,7tr + giam bằng 30 ngày" này nhỉ? Hình như các chú ấy cứ thích lôi cái NĐ ngày xửa ngày xưa ra doạ người khác không nhỉ, chắc thấy mức này mang tính doạ nạt cao nên dùng mãi !?!