Hạng C
6/8/07
590
3.678
93
K biết có phải vì bên ngoài mưu sinh quá vất vả hay k mà lên cnl tán thôi mà có vài a lúc nào cũng nơm nớp lo sợ ngta thọc tay vào túi tiền của mình, tán dóc về 1 vd nào đó thôi là có tay nghĩ đang lùa gà.
Hôm trước nhân vụ vdv bóng rổ rớt máy bay mình vô tán dóc về kỹ thuật úp rổ slam dunk, mà có thằng nó bảo mình vô pr cho slam dunk (chắc nghĩ là mình tính mở lớp dạy bóng rổ lùa gà cho mấy a 5x 6x bụng phệ ở đây).
A DENIM nên rút kinh, đừng nhiệt tình quá
Thiệt ko hỉu sao có nhìu tay cứ thích cà khịa, châm chọc, công kích cá nhân các kiểu khi có nhìu bài viết rất hay chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế. Còn chuyện mua bán, lùa gà, đúng sai gì đó thì đó là chuyện riêng của ng ta, rồi còn kiểu chê bai nào là căn bản, hay đẳng cấp nữa chứ. Mịa, mấy thành phần này thì 1 là next cho nước nó trong, 2 là block mịa cho dồi, hơi đâu mà đôi co chi cho mệt a
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.220
113
www.phindeli.com
Đẳng cấp giày dép, quần áo ... nó chỉ quan trọng khi anh phải thường xuyên đi làm việc ở 1 cộng đồng mà đồng nghiệp, khách hàng có thể nhận ra sự khác biệt.

Ở VN đúng là không cần thiết lắm, thậm chí ở nước ngoài mà làm việc trong môi trường bình thường thì cũng không ai quan tâm.

Tuy vậy, biết cái nào hay cái đấy ... Biết đâu trong đời sẽ có 1 khúc nào đó cần dùng đến.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
149.220
113
www.phindeli.com
Em toàn mua giày 30Euro. Tính ra là 1 đôi giày của các anh bằng 15-20 đôi của em. Cũng giống đồng hồ, 1 cái đồng hồ của các anh trên này, bằng 20 cái đồng hồ của em. Không biết khi nào mới có tiền để mua mấy đôi 500-600Euro.

Mấy đôi giày đi làm của em. Từ trái qua: đôi Sioux - 40Euro, Clarks - 28Euro, đôi giày Ý - 40Euro.
View attachment 2120055

Từ trái qua: Clarks - 40Euro, Mustang - 20Euro, Clarks - 23Euro, View attachment 2120057

Clarks - 25Euro, Clarks - 23Euro:
View attachment 2120051
Công chức bình thường ở VN các anh đi giày khoảng $50 như anh giáo là bền đẹp, lịch sự rồi.

Đặc biệt là anh giáo có nhiều đôi để thay đổi nên giày lúc nào cũng sạch sẽ, không hôi, lâu hỏng.

Tôi thấy nhiều anh chỉ có 1 hoặc 2 đôi giày đi hoài thì giày nó mau xấu và dễ bị hôi ...do không kịp khô sau khi đi. Cái này rất nên thay đổi.
 
Hạng C
6/8/07
590
3.678
93
Đẳng cấp giày dép, quần áo ... nó chỉ quan trọng khi anh phải thường xuyên đi làm việc ở 1 cộng đồng mà đồng nghiệp, khách hàng có thể nhận ra sự khác biệt.

Ở VN đúng là không cần thiết lắm, thậm chí ở nước ngoài mà làm việc trong môi trường bình thường thì cũng không ai quan tâm.

Tuy vậy, biết cái nào hay cái đấy ... Biết đâu trong đời sẽ có 1 khúc nào đó cần dùng đến.
Chuẩn a. Tiêu chí quan trọng nhất vẫn là lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ, tươm tất, sau nữa là mặc “đúng” các qui tắc cơ bản thì bản thân mình cũng thấy tự tin với các giao tiếp cviec hằng ngày với đối tác, khách hàng thôi.
P/S: em có nghe giới thiệu 1 bác thợ đóng giày tên Ngọc ở Lý Chính Thắng, q3 nên định ghé thử mần 1 đôi xem thế nào ;)
 
Tập Lái
17/1/20
1
79
13
vậy nên mua đôi carmina 400 hay chơi đôi EG 1300 hay đưa cổ cho nhà lvmh nó cứa cho đôi John Lobb 1800 hả anh @DENIM
em bị thúi chân nên chỗ nào bắt đeo giày mới cho vô thì em không vô.
P/S: e đi bán vé số ạ

Dạ. A hỏi thật thì e cũng trả lời thật. A mạnh tài chính + đã biết mấy hãng này thì EG best choice anh ạ.
 
Hạng C
13/10/11
811
67.614
93
Trước Tết tranh thủ Sale off mới ghé Fugashin làm 3 đôi hết 5 chai , bình thường 3 đôi này tầm hơn 10 chai.
View attachment 2120376

hôm đó mềnh cũng lên Fugashin, tính làm 2-3 đôi về để mang....phũ phàng là ko có đôi nào mình thích mà nó có size của mình hết....thặc là đao lòng...chân nhỏ toàn phải mang giày dỏm....mấy cái hịu được được thì ready to wear toàn 40up....còn không phải đóng bespoke tốn tiền chết choa luôn...
:3dcuoi:
 
Hạng C
9/9/14
933
21.615
93
Em có vào mấy cái shop giày hơn 1000euro/đôi, lúc đó chưa biết gì về giày thì cũng đã thấy tụi nó rất đẹp. Đường may mũi chỉ nhìn rất chỉnh chu, chất liệu da rất đã. Nhưng nghĩ đến cảnh ngày ngày đạp xe đạp đi làm, để đôi giày dãi nắng dầm sương là em thấy tội cho nó quá.

Mua giày đẹp thì thích, nhưng nếu không bảo dưỡng được nó, không giữ được nó đẹp như lúc ban đầu thì thấy tiếc lắm. Mua mấy đôi rẻ rẻ đi, mưa không sợ, đi chùa bỏ ở ngoài cũng không sợ, bị chó gặm cũng không sợ, khỏe.
 
Tập Lái
17/1/20
1
79
13
Lơ Xe
20/1/17
2.104
100.590
113
Sài Gòn
nkl.am
Đẳng cấp giày dép, quần áo ... nó chỉ quan trọng khi anh phải thường xuyên đi làm việc ở 1 cộng đồng mà đồng nghiệp, khách hàng có thể nhận ra sự khác biệt.

Ở VN đúng là không cần thiết lắm, thậm chí ở nước ngoài mà làm việc trong môi trường bình thường thì cũng không ai quan tâm.

Tuy vậy, biết cái nào hay cái đấy ... Biết đâu trong đời sẽ có 1 khúc nào đó cần dùng đến.
Đã dính đến cái thú "chơi" thì mình thích là được, ko quan tâm bọn khác nghĩ j
 
  • Like
Reactions: Winter-Sonata