Ấy vậy mà em hay gặp các cmt phê phán mấy chuyện như thế hàng ngày mới đau chớ!
Theo các Bác thì lối suy nghĩ đó ở đâu ra vậy?
Người tạo ra guồng máy ban đầu ko thể ngờ và ko có cơ chế quản lý, kiểm soát guồng máy. Sau nhiều năm ko được kiềm chế, nó phát triển cuốn hút, lôi kéo và nghiền nát con người đến vậy.
Người đứng đầu guồng máy cũng ko thể dừng lại, nếu thế chính ông ấy cũng bị nghiền nát.
Những người đứng bên ngoài guồng máy, mới thấy được sự nguy hiểm và tác hại của nó, nhưng, ko thể làm gì khác, ngoài việc phê phán. Nếu nhiều người phê phán, kéo thắng thì guồng máy có thể chậm lại đôi chút.