Hạng B2
6/1/15
482
314
63
63
Các Bác cho e hỏi, Đất Thổ cư có 1 tý Nông Nghiệp, Nông Nghiệp hết hạn, đi gia hạn dễ và có làm nhanh đc ko ạ ? Vay bank bị vướn chổ đó :)
 
Hạng C
10/8/18
704
801
93
45
Giá 35tr đó là dự án cũ, có thể liệt vào trường hợp rủi ro cao (tương tự như 200 nền vậy), mà zic zắc xấu, phải bán rẻ để đổi lấy sự an toàn. Dự án đó cũng đâu 2 năm rồi chứ không ít mà có ra sổ được đâu. Giá trên trang chủ 58tr/m2 chắc từ não nào và chỉ là giá tham khảo câu khách thôi. Còn mình dự 70-80tr/m2 là của khu 200 nền cho khi pháp lý và hạ tầng ok, đọc kỹ dùm. Mà đến lúc đó chắc mặt bằng giá cũng đã khác giờ rồi.
Mới nhắc mà sales đăng bán Pihome chiều nay luôn nè bác, cái này đăng trên zalo chắc của người mua nào đó bán lại nè, lô 9x15 nên giá còn 55tr. Mình thấy trêb zalo thì đưa dẫn chứng thôi, chứ không liên quan đến người bán hay sales nha
 

Attachments

Hạng C
23/3/05
504
5.578
93
54
An Phú Đông mình có đang bị overpriced quá ko mấy bác. Khu Sen 100m2 đã hoàn thiện nội thất rao 8.5 tỏi. Song lập 240m2 đã hoàn thiện rao 20 tỏi.

Choáng !
 
Hạng C
10/8/18
704
801
93
45
Các bác trong Sen chắc dư tiền nên cứ rao giá cao, ai mua thì bán không thì để đó. Vì khi có cầu thì đi lại cũng xa hơn khu City Land 2km thôi, nhưng sông nước hữu tình, mát mẻ. Còn giá nền ở ngoài thì có người mua ở thì không bán, người mua đầu tư thì sẽ bán với giá hợp lý để thu lời và thu hồi vốn, nên giá ngoài Sen sẽ phản ánh đúng thị trường hơn
 
Hạng C
13/5/16
524
1.441
93
54
An Phú Đông mình có đang bị overpriced quá ko mấy bác. Khu Sen 100m2 đã hoàn thiện nội thất rao 8.5 tỏi. Song lập 240m2 đã hoàn thiện rao 20 tỏi.

Choáng !
Có ai mua hay không mới là quan trọng, chứ rao bao nhiêu chả được, tôi cũng thử rao giá bán thật cao thì chả ma nào thèm hỏi, chắc rao vậy để thăm dò thị trường thôi chứ SG thiếu gì chỗ mua, với số tiền ấy nhiều nơi hạ tầng tốt hơn nhiều.
 
12/12/18
99
27
23
40
Có ai mua hay không mới là quan trọng, chứ rao bao nhiêu chả được, tôi cũng thử rao giá bán thật cao thì chả ma nào thèm hỏi, chắc rao vậy để thăm dò thị trường thôi chứ SG thiếu gì chỗ mua, với số tiền ấy nhiều nơi hạ tầng tốt hơn nhiều.
Em lai thay bay gio chi co Vuon Lai ok thoi, chu tam ay qua q7, q2 chi dc nha hem, gv, bt thi cac bac biet roi. Q9 thi chia tay di, Binh Chanh thi ngap, ket xe, Tai nan xe nhiu

VL gan gv, ra san bay tien, di BD, TN ok, gia lai ko cao nhu 7, 2, 1, 5, 3
 
Hạng B1
21/5/18
60
44
18
43
Lúc mình tìm hiểu An Phú Đông là vào tháng 7/2017, lúc bấy giờ có kha khá dự án đã có sổ và sổ chờ,
mình đã xem kỹ các dự án của Bác Thiêm (sổ chờ 24tr-27tr) và Bên La Bàn (có sổ 30tr-31tr), Bac Hiếu (sổ chờ 22t-24tr...), linkhouse (đã sổ cặp 28tr chờ tách ra 2 sổ )
... sau đó mình dự định mua hàng của Linkhouse - dự án Phú Đông village, phía sau chung cư, thời điểm đó giá chào bán đã có sổ cặp tầm 28tr (chờ tách thành 2 sổ sau 4 tháng) mình nghĩ đỡ rủi ro hơn vì đã có sổ cặp 2 nền 1 sổ ....nhưng sau khi cân đo đong đếm các rủi ro của các dự án, mình quyết định mua an toàn 1 lô 1/ bờ kè La bàn giá 30tr, thời điểm này có 2,3 lô cùng rao bán, giá chênh lêch 50-100tr 1 lô tức 1500 - 1600, mình so sánh nếu mua sổ chờ trung bình 25trx50m2 tức là cũng 1t250 trong khi có sổ 30X50M2 là 1t500, với số vốn ít ỏi 1ty200 mình quyết định vay luôn 300 để chọn phương án ngủ ngon, ...

Đây là câu chuyện của mình tại thời điểm tháng 7-10/2017, thật sự dẫu biết rằng mua sổ chờ là hên xui nhưng các bác cũng cần đánh giá, nếu như cái giá chênh lệch giữa rủi ro và an toàn không quá 30% thì nên chọn an toàn, vì chỉ cần rẻ hơn 30% nhưng cái giá phải trả của rủi ro là khá đắt và ước mơ an cư lại càng xa dần

Chuyện gì đến thì cũng đã đến, mình hoàn toàn cảm thông tình cảnh của Bác về vụ 200 nền, nhưng theo mình việc cần làm lúc này Bác nên phối hợp với các chủ mua khác để tao sức mạnh tinh thần rồi khuyến khích chủ đầu tư xuất hiện để giải quyết 1 lần và Bác, mấy chủ mua khác cũng nên điềm tĩnh vì mình cứ tạo sức ép lớn quá thì CĐT họ vào đường cùng rồi bỏ phế thì ng thiệt thòi là mình, cần vưa mềm mỏng nhưng cương quyết hỗ trợ đôi bên thanh lí hợp đồng cho xong,

Theo mình hiểu, đỉnh cao của tranh chấp nhân sự là các bên trao trả lại tất cả những gì đã nhận của nhau từ trước + lãi ngân hàng + bồi thường nếu có trong HĐ, ..nên Bác nên tranh thủ tất toán sớm trước khi càng lún sâu,

Về mặt tinh thần thì Bác cũng nên nhìn nhận nếu Bác ko đủ sức để mãi theo đuổi dự án này , thì tìm hiểu 1 nơi an cư, mua mảnh khác,xa xa hơn nhưng có còn hơn ko thay vì chờ đợi, kinh nghiệm chờ đợi 15 năm của gia đình mình cho 1 cuốn sổ hồng và cuối cùng vẫn vô vọng nên mình ko thể lãng phí thêm bất kì cơ hội và thời gian nào nữa, mong Bác thành công và vượt qua lúc khó khăn này
Chào bác. Cảm ơn lời khuyên của bác và các bác khác tư vấn thiệt tình mấy hôm nay. Mình cũng biết điều bác nói. Mình mua nền này, lúc đó đang trong giai đoạn chuyển việc làm, nên ko dám xuống tay mạnh, vì cần để ít tiền phòng thân. Vì vậy, sau 2 tháng mình mới quay lại khu 200 nền. Lúc đầu cò báo 13-14tr/m, ko dám mua vì ko có sổ. Rảo riết, đất có sổ thì Sơn Ca, La bàn, hình như có khu bên trong chung cư nữa. Nhưng cái nào cũng vượt qua khả năng, vì vậy làm liều mua 200 nền. Lúc đó có miếng An Phú Đông 3 hay 9 gì nữa, cũng mới sơ khai, mà đất lún quá, cạnh ao hồ rong rêu, giá 17tr chờ sổ, cũng ko dám mua. Quay lại 200 nền thì thấy xung quanh thoáng đãng, lại có cái đường đâm ra Vàm Thuật, nhìn giao thông ko tệ, thế là mua giá 19tr.
Mình cũng ko định nói nhiều trên này. Trước đây tham gia diễn đàn của các bác là vô tình tìm kiếm thông tin, thấy các bác rành khu này, nên thỉnh thoảng lên cập nhật thông tin. Vì vậy cũng đã biết khi này ì ạch. Định sẽ đợi thôi, nếu ko có việc Thuận Hiếu dùng người lập group gom người mua lại, rồi nói chuyện trên trời dưới đất. Mà người đó mình từng bất đồng quan điểm trên diễn đàn otosaigon này rồi, mình nghĩ các bác dễ dàng biết đó là ai.
Bác ấy gom người lại, bắt khai tên, sdt, số lô... Rồi lên tiếng giải thích khó khăn dùm Thuận Hiếu. Bác ấy trình ra các văn bản hồ sơ liên quan Thuận Hiếu, rồi khi mình hỏi chi tiết thì trả lời mâu thuẫn. Mà lại xưng là người mua, lập group để trao đổi thông tin! Lại còn kêu bỏ ra thêm tiền để làm móng, trong khi Tiến độ dự án đang dặm chân tại chỗ. Mà bác ấy cũng chẳng phải người đại diện cho Thuận Hiếu. Thử hỏi, Cách làm như vậy có khác gì lừa gạt? Việc bác ấy có đất ở khu 200 nền ko có gì lạ đối với mình, nhưng có thể qua mắt vài người mua ít đụng chạm với cò. Thời nay, cò ôm đất đầu cơ là chuyện hết sức bình thường, đó là chưa kể, nhiều khi bác ấy là chiến hữu của Thuận Hiếu.

Mình đã khuyên: thà Thuận Hiếu ra gặp đối thoại với người mua cho rồi, sẽ hay hơn cách này, nhưng sao mình phải ra diễn đàn này nói thì các bác biết rồi đấy. Việc 2 bên có ngồi lại được với nhau ko do bên Thuận Hiếu quyết định, mình đâu thể làm gì thêm.

Còn việc theo đuổi hay ko giờ mình chưa tính đến , để xem Thuận Hiếu có tiến triển gì mới ko, hay lại ăn bánh vẽ rồi. Giá 24tr quá thấp, nếu được thì mình đã bán lại năm trước rồi. Còn để thì chờ khá lâu, nếu ko muốn nói là rất rất lâu. Trong công văn đưa ra, thấy tp sẽ xem xét lại tư cách chủ đầu tư nếu qua 1 năm họ ko thực hiện. Mình lướt qua thì hiểu Thuận Hiếu sẽ xây nhà. Trước đây thông tin từ cò cũng thế. Còn group chat zalo nói Thuận Hiếu ko xây nhà, người mua xây mong móng, Thuận Hiếu có thời hạn 3 năm để làm thủ tục!
Nói chung thông tin nhập nhằng.
Anyway, cảm ơn bạn.