Theo tiến trình di dân thì GV, APĐ sẽ tiếp tục “lên đỉnh”Anh Kenz ảnh nói đúng đấy.
Họ sẽ mua đất theo những chổ "gần gũi" như là ông bà, cha mẹ, cơ quan, bạn bè, công xưởng, quán xá... đi lại ko "cách trở"
Tóm lại trong 10 năm nữa, nếu mua để dùng thì họ vẫn phải cứ ưu tiên Tây, Tây băc, Bắc bất chấp sốt nóng hạ tầng phía đông, phía nam.
Mưa + Lụt cho vài ba nháy nữa là dẹp Nhà Bè, Bình Chánh, chạy Q12, Gò Vấp hết ý mà
Thôi năm sau có cầu là ổn định tình hình rồi
Lộ 100, hẻm 55 ha
Thôi năm sau có cầu là ổn định tình hình rồi
Lộ 100, hẻm 55 ha
Nếu lấy cự ly để so sánh thì vẫn phải lấy tâm q1 chứ anh. Cách lấy tâm là “nhà người thân” thì được đưa vào xem xét trong yếu tố mật độ dân hoặc “giáp ranh khu mật độ dân cao” như apđ.Anh Kenz ảnh nói đúng đấy.
Họ sẽ mua đất theo những chổ "gần gũi" như là ông bà, cha mẹ, cơ quan, bạn bè, công xưởng, quán xá... đi lại ko "cách trở"
Tóm lại trong 10 năm nữa, nếu mua để dùng thì họ vẫn phải cứ ưu tiên Tây, Tây băc, Bắc bất chấp sốt nóng hạ tầng phía đông, phía nam.
2000m2 thổ cư 60 tỷ hả anh ?
Giá nguyên liệu đã có, tiền trả 1 cục. Mấy bác cứ tự tính đi xem mình mua nền như vậy là rẻ dc bao nhiêu nhé.
Dạo này APĐ liên tục chốt kèo. Giá 7x cho 1/ Vườn Lài sẽ không còn phải chờ đợi lâu.
bậy ghê, tự nhiên thấp vậy?
cơ mà sao cứ phải lấy TTTP ra so.
Giờ anh nào đi miền tây nhiều: ở bên kia như An Lạc, Bình Chánh, Q8...
anh nào đi emart, sân bay. ra Phạm Văn Đồng ... ở gần ngả tư PVĐ + Phan Văn Trị cho gần
(cấm có sai)
Giá 7x trừ long mạch.bậy ghê, tự nhiên thấp vậy?
cơ mà sao cứ phải lấy TTTP ra so.
Giờ anh nào đi miền tây nhiều: ở bên kia như An Lạc, Bình Chánh, Q8...
anh nào đi emart, sân bay. ra Phạm Văn Đồng ... ở gần ngả tư PVĐ + Phan Văn Trị cho gần
(cấm có sai)
Anh nào về miền Trung thì “trung tâm” là Q9
Đúng luôn:bậy ghê, tự nhiên thấp vậy?
cơ mà sao cứ phải lấy TTTP ra so.
Giờ anh nào đi miền tây nhiều: ở bên kia như An Lạc, Bình Chánh, Q8...
anh nào đi emart, sân bay. ra Phạm Văn Đồng ... ở gần ngả tư PVĐ + Phan Văn Trị cho gần
(cấm có sai)
đang ở Gò vấp, còn nhà chị, nhà ba mẹ ở Tân Bình, đi làm quận 3, mà lúc kiếm đất cứ kiếm chỗ nào gần nhà người thân.
Đi qua khu đông đúng 1 buổi thấy xe tải đầy đường, bụi mù, đường xá bụi bặm, nhà cửa lưa thưa. Vòng về thấy tờ quảng cáo đất Vườn Lài, quẹo vô, qua phà thấy sông nước, cây cối nhiều, mát mẻ quá, gần sát bên chỗ đang ở, nếu có cầu đi làm cũng gần, cái 1, 2 tuần sau quyết luôn.
Anh nào về miền Trung thì “trung tâm” là Q9
sai sai nữa dồi
về miền Trung bằng:
- oto tự lái: chuyến đi dài .. đi thêm 10-15km nội thành có sao đâu
- đi tàu hỏa: dưới 10km, đi xe 15p là tới ga SG,. nếu chuyển ra Sóng Thần còn ngắn hơn
- đi xe khách: hạ sách nhất về an toàn (BXMĐ)
- đi máy bay: chưa tới 5km tới sân bay là được rồi
đi làm mỗi ngày nó quyết định nhiều hơn, chỗ làm hiện nay mà lấy Q9 ra so cho tui thì sai quá sai...
Đúng luôn, đang ở Gò vấp, còn nhà chị, nhà ba mẹ ở Tân Bình, đi làm quận 3, mà lúc kiếm đất cứ kiếm chỗ nào gần nhà người thân.
Đi qua khu đông đúng 1 buổi thấy xe tải đầy đường, bụi mù, đường xá bụi bặm, nhà cửa lưa thưa. Vòng về thấy tờ quảng cáo đất Vườn Lài, quẹo vô, qua phà thấy mát mẻ quá, gần sát bên chỗ đang ở, nếu có cầu đi làm cũng gần, cái 1, 2 tuần sau quyết luôn.
Ông này chuyển nghề đi bán đất đi ông ơi, qua đây cho gần đi chi tút lút quận 3 cho xa vậy.