Có văng tục đâu. Xin phép bạn đôi ta "vì sao yêu nhau mà không chung đường/giường." Chia tay vui vẻ nhé.A nói chuyện tục tĩu quá.
Mua đất chứ ko phải mua rau mua cá mà phải vội vàng để ko có thời gian.
Ko mua được chỗ này thì mua chỗ khác , tiền vẫn còn đó chứ ko có mất mà phải hấp tấp. Hấp tấp là dính đòn với ôm bơm của mấy anh đẩy giá rồi. Bao nhiêu trận vỡ Bđs kéo theo bao nhiêu gia đình tan hoang cũng vì cái vội vàng thế đó . Ko mua APD thì nguyên cái quận 12 đầy chỗ để mua .
Từ chiều qua nói xong tới giờ E mới vào xem thì thấy topic sôi động quá.
Anh lùa người ta ko được, nói ko lại lý luận của người khác thì A bắt đầu văng tục ...
Nói dân trí thấp lại tự ái cho xem .
Sống hơn nhau ở cái văn minh và đạo đức con người , chứ suốt ngày chỉ so về tiền bạc hay đất cát thì cũng chả ra sao . Nhà V nhà gì thì c..hết cũng nằm dưới mấy tấc đất , chỉ có mang theo nghiệp và phước thôi. Nhà đấy giờ ko phải bị toàn dân chửi hay sao? Tốt đẹp lắm nhỉ? Cũng toàn mấy bọn lấy đạo tạo đời . Cúng chùa quốc doanh, cúng cho Ma Tăng thì hàng trăm ngàn tỷ bỏ ra nhanh lắm , còn cướp của dân nghèo từng đồng.
" ĐẠI GIA BẤT ĐỘNG SẢN
C..HẾT NẰM DƯỚI CỎ XANH
MỚI BIẾT MÌNH CỦA ĐẤT
ĐẤT KO PHẢI CỦA MÌNH " .
Đôi lúc chém lồng trong đó là đùa là giúp, lạc nhịp mình có tí buồn nhưng cứ vui sống nhé.
Nhớ! Mua 1 bán 10 #(10-1)/1=900% khác rất nhiều so với mua 11 bàn 20 # (20-11)/11=81%.
Chỉnh sửa cuối: