Em thường xuyên đi qua cây cầu này, một ngày ít nhất là 2 lần, thật sự là rất nguy hiểm cho xe máy, bác nào đi xe máy nên đi dưới cầu cho an toàn.
Cầu vượt Hàng Xanh nó lượn cong theo đường Điện Biên Phủ chứ đâu có thẳng mà chạy 50km/h như mấy cầu khác!tran long nói:Một điều lạ là các cầu vượt trong TP thì không hạn chế tốc độ, riêng cái qua Hàng Xanh thì chỉ cho 40km/h?Chắc cầu này hơi yếu, sợ bị sập?
Từ tối thứ Bảy em thấy bác Chánh tắt đèn 2 bên thành cầu vượt CH - HHT rồi các bác ạ, có lẽ nhờ phản ảnh của các OSers
Sáng nay đi trên cầu vượt, thấy 2B tự máng vào kính chiếu hậu em Cruze đen số đuôi 50 rồi loạng choạng suýt ngã, em đi ngay phía sau giật cả mình. Đã vậy 2B còn sừng cồ dứ dứ tay với bác Cruze nữa chứ… Chán.

Sáng nay đi trên cầu vượt, thấy 2B tự máng vào kính chiếu hậu em Cruze đen số đuôi 50 rồi loạng choạng suýt ngã, em đi ngay phía sau giật cả mình. Đã vậy 2B còn sừng cồ dứ dứ tay với bác Cruze nữa chứ… Chán.
film kiểu vậy còn nhiều tập lắm bác, chờ hồi sau sẽ rõ hén.Trung1145 nói:Từ tối thứ Bảy em thấy bác Chánh tắt đèn 2 bên thành cầu vượt CH - HHT rồi các bác ạ, có lẽ nhờ phản ảnh của các OSers![]()
Sáng nay đi trên cầu vượt, thấy 2B tự máng vào kính chiếu hậu em Cruze đen số đuôi 50 rồi loạng choạng suýt ngã, em đi ngay phía sau giật cả mình. Đã vậy 2B còn sừng cồ dứ dứ tay với bác Cruze nữa chứ… Chán.
Tối qua em đi trên cầu vẫn chưa có đèn ( ở lan can) lúc đó trời mưa nên em đi chậm, 1 chú 2 bánh lách vượt qua cọ tay lái làm xước thân xe của em. Tiếc thì không mà chỉ lo 2 bánh té ngã, hết sức nguy hiểm chỉ cần tay lái cả ô tô hay xe máy mà không vững là có chuyện rồi
Đi dưới mấy cái cầu vượt này giờ cao điểm, thiệt không dám nghĩ lỡ có cái xe nào mất lái bay từ trên cầu xuống thì đám đông ở dưới thế nào, có hạn chế tốc độ nhưng nhiều bác vẫn phi ào ào, mất lái cái là dể phi qua thành cầu lắm.
Cầu vượt ở lăng Cha Cả giờ cao điểm là ùn ứ dưới dạ cầu do xe đổ từ TSN ra và các xe ôm bùng binh để vào cộng hòa.
Cầu vượt ở lăng Cha Cả giờ cao điểm là ùn ứ dưới dạ cầu do xe đổ từ TSN ra và các xe ôm bùng binh để vào cộng hòa.